Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 17-07-2022] Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc đã tổ chức một cuộc diễu hành để phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã phơi bày những tội ác phản nhân loại mà ĐCSTQ đã gây ra trong 23 năm qua, đồng thời kêu gọi Chính phủ Úc và công chúng tìm hiểu và cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại.

4a2b3240238f66551c1e793b168f555a.jpgaec7c9dd78cb5ee410f9286690666be6.jpg4b52942a27f164cf897cce8b1f744e3d.jpg6f4009096fb01a7ad1e81a22b483e5fe.jpg3712505cf17608a248cafe1e555fa714.jpg92a9407eeed56367f4542ef1f13fe2a4.jpg0d580905abbe9ec2cffd8a888404bf8e.jpga1e60c13c286bea3b7a9e3db8bcc2411.jpgffb71cf2ce1f5e378266f23f30978846.jpg

877be40d4e1e322eb32c4251e388d33b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua trung tâm thành phố Melbourne, Úc ngày 9 tháng 7 năm 2022, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, xuất phát từ Vườn Treasury, sau đó diễu hành qua một số con đường lớn ở trung tâm thành phố và Khu phố Tàu, sau đó kết thúc tại Quảng trường Liên bang.

Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo rất hùng tráng, trang nghiêm, và đầy cảm hứng. Các học viên căng các biểu ngữ thể hiện những chủ điểm chính về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người đã dừng lại xem và lấy điện thoại di động của mình ra chụp ảnh sự kiện. Nhiều người nhận tờ rơi từ các học viên và thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Một số người thậm chí còn xúc động đến rơi lệ trước năng lượng tường hòa của các hoạt động trong cuộc diễu hành.

147c2af1c97d327e1665ced6e95a3c6e.jpg4bd92716419faec54e54dbc1e52ea85d.jpg

bb6884009c533c68446d5b83c525797f.jpg

6d6b33286c54a74d3d1be2c8a4d7f4f8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc, ngày 9 tháng 7 năm 2022

Diễu hành là cần thiết để lên án cuộc bức hại

8acb395763b0dca115cb35a13a45d5c5.jpg

Anh Shaun Webby

Anh Shaun Webby đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Anh cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và nếu mọi người ai ai cũng tuân theo nguyên lý này thì thế giới sẽ trở thành một nơi sinh sống rất thoải mái. Anh khen ngợi các học viên vì nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng họ đã làm một công việc đáng kinh ngạc.

Anh Shaun chia sẻ: “Cuộc diễu hành này khiến mọi người chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, điều mà không hề thấy trên các tờ báo địa phương. Mọi người không trực tiếp trải qua những điều đáng buồn này, vậy nên, những sự kiện như thế này rất quan trọng và nhắc nhở mọi người lưu ý.”

Anh Webby nói rằng anh cảm thấy buồn trước việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và khâm phục sự can đảm của các học viên. Anh nói: “Thu hoạch nội tạng đang diễn ra trong thời đại ngày nay, là điều thực sự đáng ghê tởm. ĐCSTQ thật vô nhân đạo. Nhưng như tôi đã nói, những sự thực này lại không hề thấy ở Úc, vì vậy cuộc diễu hành ngày hôm nay vô cùng quan trọng để đưa sự việc này ra ánh sáng.”

Khi biết gần 400 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ, anh Webby đã khen ngợi phong trào thoái ĐCSTQ và nói anh hoàn toàn ủng hộ việc này.

Khung cảnh tường hòa khiến tôi xúc động đến rơi lệ

Bà Bernadette, một giáo viên trung học nghỉ hưu, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Bà cho hay: “Khung cảnh tường hòa của cuộc diễu hành khiến tôi xúc động đến rơi lệ. Tôi nghĩ cuộc diễu hành này thực sự rất tuyệt vời. Cuộc diễu hành thể hiện quan điểm của các học viên Pháp Luân Công một cách trầm lặng và tôn nghiêm.”

“Cuộc bức hại hàng loạt đối với người dân Trung Quốc thật bi thảm. Quá kinh hoàng, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống. Và một trong những phương thức để ngăn chặn tội ác này chính là không ngừng nói cho mọi người biết sự thật. Tôi nghĩ cuộc diễu hành này rất tốt, vô cùng ấn tượng và có sức ảnh hưởng.”

Anh Lanbert đã dừng lại để xem cuộc diễu hành và cho biết anh đã xúc động khi thấy các học viên Pháp Luân Công kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong nhiều năm như vậy.

Anh chia sẻ: “Tôi rất cảm thông với những thống khổ mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu. Những bức ảnh [phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ] được trưng trong cuộc diễu hành cho chúng ta thấy mọi người đã trở thành nạn nhân của sự tra tấn chỉ vì đức tin của họ như thế nào, điều đó thực sự khiến tôi xúc động. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công đã phản ánh bản chất của chế độ độc tài Trung Quốc. Họ sợ bị mất quyền lực.”

Anh Lanbert nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát. ĐCSTQ phản tín ngưỡng và luôn thù địch với bất kỳ tín ngưỡng nào. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Mọi người hãy trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Cảm nhận được năng lượng tốt đẹp

e07a4f83e73e21576540033cf8003289.jpg

Anh Joey Williams và cô Lauren Wilson, cư dân địa phương

Đây là lần đầu tiên anh Joey Williams và cô Lauren Wilson biết đến Pháp Luân Công.

Anh Joey nhận xét: “Cuộc diễu hành với màu sắc tươi sáng và âm nhạc tuyệt vời đã thu hút chúng tôi. Sau khi xem cuộc diễu hành, tôi đã lên mạng tìm hiểu thêm bởi trước đó tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công. Tôi rất vui được xem sự kiện này và cảm nhận được năng lượng rất tốt đẹp.”

Cô Lauren ca ngợi cuộc diễu hành, cô nói: “Tôi là người Úc gốc Hoa đời thứ ba. Ở Melbourne có rất nhiều người dân Châu Á, vì vậy sự kiện này rất quan trọng để giúp mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Cô chia sẻ: “Mặc dù tôi có gốc gác Trung Quốc, nhưng tôi thực sự không biết gì nhiều về cuộc bức hại. Vì vậy, tôi nghĩ việc giúp mọi người biết chân tướng thông qua một phương thức ôn hòa như vậy thực sự tốt và tuyệt vời, và điều đó nhất định sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hơn nữa.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202341.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share