Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 13-07-2022] Tối ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc và phương Tây đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng tờ thông tin cho những người qua đường. Khi màn đêm buông xuống khắp New York, các học viên nâng ngọn nến và lặng thầm thương tiếc những đồng tu đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc vì giữ vững đức tin của họ trong suốt 23 năm bị đàn áp tàn bạo. Nhiều người qua đường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước sự đối xử bất công và một số người đã tham gia buổi thắp nến.

6fd46df8a068664ec138d41d35d0f07f.jpg

efc9de24d25299da498f45f312e3f3ff.jpg

f28f313a7a54e2eb7bfc6c70bf17756f.jpg

73bd30a81859cfc2d8ec907871962131.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại, vào ngày 16 tháng 7 năm 2022.

76b3a8ae0a2e51c4f5b40aec333a5dd5.jpg

Mọi người dừng lại để nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại.

Các học viên trưng bày nhiều biểu ngữ với các thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”, “Chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, “Kỷ niệm 390 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.“ Họ kêu gọi mọi người lên án cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lưu ý đến những vi phạm nhân quyền này.

0fd3e54ed4d80c06b5e2fc6018cc8506.jpg

fa307783ff28301bc911ae18efe7c60f.jpg

a2c1ce664960ba1a63df5084b506bd0a.jpg

05e9352ee421e78bcdbd04c9877ccf86.jpg

Các học viên tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, ngày 16 tháng 7 năm 2022.

Kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ

Cô Lã Na, người tham dự sự kiện, cho biết, em gái cô là Lã Nguy, cô giáo tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và chồng cô ấy là Phó Mẫn Hoa, đã bị bắt tại nhà riêng của họ vào ngày 11 tháng 7 năm 2022. Đôi vợ chồng hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 1 ở Cáp Nhĩ Tân.

Cô Lã Na kể rằng trước đây em gái cô từng phải chịu một năm lao động cưỡng bức và bị giam giữ trong Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Vạn Gia. Em rể của cô cũng là mục tiêu bị bức hại nhiều lần, trong đó có việc anh bị giam hai năm trong Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và ba năm trong Nhà tù Mai Châu ở Quảng Đông. Cô Lã Na kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do cho em gái và em rể của cô ngay lập tức, “Họ là những người tử tế và tốt bụng. Họ đáng được tự do tu luyện Pháp Luân Công. Đó là quyền hiến định của họ và được bảo vệ bởi Điều 251.”

Cô cho biết, “Nếu người thân của tôi bị kết án oan, tôi sẽ theo đuổi vụ việc này và thu thập thông tin về thủ phạm rồi đệ trình lên tòa án quốc tế, theo đó thủ phạm có thể bị trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky.”

Theo các báo cáo trên trang Minh Huệ, anh Phó Mẫn Hoa và cô Lã Nguy là hai trong số nhiều học viên ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị ĐCSTQ nhắm tới gần đây. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Phòng 610 và cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ các học viên ở nhiều địa khu trong tỉnh. Đến nay, đã có ít nhất 37 học viên bị bắt.

Đứng bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, cô Đặng Vanh đến từ Thượng Hải cầm một bức ảnh của hai học viên là đồng hương của cô, anh Hà Băng Cương và cô Trương Dật Bác. Đôi vợ chồng này đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Cô Đặng Vanh cho biết hiện tại cả hai đều có vấn đề về sức khỏe. “Anh Băng Cương được đưa đến trại tạm giam trên một chiếc xe lăn. Hiện anh ấy bị liệt nửa người và không thể tự đi vệ sinh hay chăm sóc bản thân. Gia đình và luật sư của anh ấy nhiều lần yêu cầu anh ấy được tạm tha để điều trị y tế, nhưng đều không nhận được phản hồi. Còn cô Trương Dật Bác đã phát sinh một khối u trong ngực. Trại tạm giam tuyên bố cô ấy vẫn ổn và từ chối cho cô ấy về nhà. Gia đình vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô ấy.”

Vụ việc của cặp vợ chồng đã bị ĐCSTQ truy tố lên tòa án với tội danh tham gia phát triển phần mềm vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ.

Cô Đặng Vanh nói, “Hôm nay tôi đến đây để kêu gọi các chính phủ và người dân thế giới giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại này.”

Anh Chung Xán, đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã từng chứng kiến ​​cha mình bị ĐCSTQ bắt giữ 7 lần liên tục vì tu luyện Pháp Luân Công khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Mẹ anh không chịu nổi áp lực và buộc phải ly hôn với bố anh.

Anh Chung Xán phát biểu trong cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, anh nói, “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã làm cho vô số gia đình ở Trung Quốc tan vỡ. Gia đình tôi chỉ là một trong số đó.

“Trong 23 năm qua, ĐCSTQ đã không ngừng bức hại chúng tôi. Hàng ngày, trên trang Minh Huệ quý vị đều đọc thấy báo cáo về các học viên bị bắt. Mới tháng trước, có báo cáo rằng bà Hoàng Tố Lan ở Thành Đô đã qua đời ba ngày sau khi bà bị bắt. Cũng trong tháng trước, Phòng 610 ở thành phố Lạc Sơn đã gây áp lực và sách nhiễu nhiều học viên trong khu vực để buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công.”

Theo báo cáo trên trang Minh Huệ, trong nửa đầu năm 2022, ĐCSTQ tiếp tục thực hiện chiến dịch diệt chủng của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Nó đã khởi động chiến dịch “Xóa sổ” như một cái cớ để sách nhiễu, đàn áp và hãm hại các học viên Pháp Luân Công.

Người qua đường ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Ricardo Evans, 39 tuổi, là tổng giám đốc của hãng vận chuyển UPS. Anh và mẹ đang bắt chuyến phà tại bến tàu Hudson để trở về nhà của họ ở Brooklyn. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng cảm động và nghe các học viên kể về sự đối xử bất công ở Trung Quốc, anh Evans đã tham gia lễ thắp nến tưởng niệm cùng các học viên. Anh ngồi xuống, nhắm mắt lại và nâng chiếc đèn hoa sen lên ngang đầu rồi thầm cầu nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Anh đã ngồi lặng lẽ hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi buổi lễ kết thúc.

Anh Evans cho biết anh rất xúc động trước cảnh tượng này. Anh cảm thấy bình yên khi ngồi đó và anh tin rằng mình đã được Chúa dẫn hướng. Anh cho hay anh đã đến thăm Hồng Kông và Trung Quốc, anh nói, “Cuộc bức hại này phải kết thúc, người dân Trung Quốc phải được tự do. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần tự do. Mọi người đều phải có quyền tự do … được trở thành người theo ý muốn của họ. Tôi hy vọng nhiều quốc gia có thể ngồi lại với nhau và làm việc chăm chỉ để giúp Trung Quốc thay đổi.”

Anh ấy cũng nói, “Tôi hy vọng có cơ hội trải nghiệm và học Pháp Luân Đại Pháp, cũng như hướng dẫn môn này cho bạn bè của tôi.”

Cô Francis Rosario, một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã sử dụng điện thoại di động của mình để phát trực tiếp buổi thắp nến tưởng niệm. Cô cho hay cô ấy đã lên kế hoạch chia sẻ sự việc này trên nền tảng xã hội của mình và sẽ có hơn 1.000 người xem nó.

Cô Rosario nói, “Tôi cảm thấy xúc động bởi âm nhạc của buổi lễ. Cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc phải dừng lại. Nhiều công dân Trung Quốc bị giết hại chỉ vì niềm tin của họ. Họ là những người ôn hòa, đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết lại và giúp người dân Trung Quốc có được tự do. Đây là những lời từ trái tim tôi.”

Ông Tony Perez, một cảnh sát New York đã nghỉ hưu, cho biết, “Chúng tôi ủng hộ bất kỳ ai trong số họ, đặc biệt là những công dân Trung Quốc đang tìm kiếm công lý và những người bị đối xử bất công.”

Cô Isabel Maria Rivera đi ngang qua buổi lễ thắp nến của các học viên, cô nói, “Cảnh tượng này có tác động rất lớn, các học viên đã nói với tôi những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nạn thu hoạch nội tạng sống, những câu chuyện cá nhân và tờ rơi đã cho chúng tôi biết đến những điều chúng tôi chưa từng biết trước đây. Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202346.html

Đăng ngày 20-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share