Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bình Đông

[MINH HUỆ 17-07-2022] Tối ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông, Đài Loan đã tổ chức lễ thắp nến tại Công viên Thiên niên kỷ Thành phố Bình Đông để tưởng niệm các đồng tu bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì kiên định tu luyện Đại Pháp. Các học viên đồng thời kêu gọi người Đài Loan chung sức chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

cf4063c8d9a6b540bdc53190bf66433f.jpg

4fd6a4ceb2e5e3ca305d55d675d2767f.jpg

d334eab52cb6eb8294352955fd4325b2.jpg
Lễ thắp nến của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông đêm ngày 16 tháng 7 năm 2022 để tưởng niệm các đồng tu bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc.

Sự kiện bắt đầu bằng màn luyện công tập thể của các học viên. Họ cũng hướng dẫn các bài công pháp cho những người qua đường muốn học và giảng chân tướng để mọi người nhận thức được về cuộc bức hại, kêu gọi người Đài Loan ký vào bản kiến ​​nghị và thể hiện sự ủng hộ giúp nhanh chóng kết thúc cuộc bức hại.

Khi buổi tối vàng dịu dàng bao phủ Bình Đông, các học viên cầm nến và tưởng niệm những đồng tu của họ bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc. Nhiều người dừng lại xem cho biết hàng nến xếp thành chữ “Niệm” tiếng Trung (hoài niệm) đặc biệt gây xúc động.

452fd1b9f2b907bff810715c0cd8fac5.jpg

5ee1c5b53551afc3f7d1fc979dd23806.jpg

53644c4353befb132928aafaa937139e.jpg
Màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên ngày 16 tháng 7 năm 2022.

Năm nào các cũng học viên tổ chức các hoạt động “Ngày 20 tháng 7” để kêu gọi mọi người trên khắp thế giới nhận ra những tội ác của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ngày càng có nhiều người hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Cư dân lên tiếng ủng hộ

Ông Hứa, 86 tuổi, ngồi yên lặng khi xem các học viên luyện công. Ông cho hay, ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu và thấy “Pháp Luân Đại Pháp thật đáng ca ngợi! Các học viên ai cũng thật khỏe mạnh.” Ông nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ thật không có đạo lý gì, “Quá tàn nhẫn, lại còn là việc phi pháp. Đạo Trời không dung!”

fab7edb549d1aee1b54294ec05fb4f22.jpg
Ông Hứa, 86 tuổi, nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ quá tàn nhẫn.

1089d38c36538b6ada15049513c26b46.jpg
Ông Hoàng, 82 tuổi, là chồng của bà Mỹ Thục – học viên Pháp Luân Đại Pháp – hết sức ủng hộ bà tu luyện.

Ông Hoàng, 82 tuổi, là chồng của bà Mỹ Thục – học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết bà Mỹ Thục đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn chục năm nay. Mặc dù không cùng vợ tu luyện, nhưng ông thường nhắc bà đọc Pháp và luyện công. Ông nói, “Từ khi tu luyện, thân thể bà ấy cải biến rất lớn, đó là bên ngoài. Còn về phương diện tâm tính, trước đây, cách suy nghĩ và quan điểm của bà ấy khá hẹp hòi, nhưng bây giờ bà ấy rất bao dung.” Ông nói ông thấy ở bà “thiện tâm, Chân-Thiện-Nhẫn và thân tâm khỏe mạnh”. Ông cảm thấy một môn tu luyện tốt như vậy “cần được quảng bá trên khắp thế giới.”

Bà Mỹ Thục cho biết, sau nhiều năm học Pháp và luyện công, bà đã hiểu được tiên tha hậu ngã, mọi sự đều nghĩ cho người khác trước, hơn nữa, “Luyện Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng rất lớn để thân thể khỏe mạnh, đối với các phương diện trong gia đình cũng vô cùng hữu ích. Hôm nay tới đây, bà muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là sai.“

Hy vọng mọi người thức tỉnh và chung tay chấm dứt cuộc bức hại

Bà Thục Khanh, giáo viên tiểu học về hưu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm. Bà cho biết bà là một giáo viên rất nghiêm khắc và có yêu cầu cao đối với học sinh. Nhưng từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã thay đổi, có thể dùng những phương pháp rất nhẹ nhàng mà hiệu quả để dạy dỗ học sinh, vì thế, bà đã được trao giải thưởng “Mười giáo viên được yêu quý nhất” của thành phố Bình Đông.

dcd604f1e7c3d566caeaaa3441038dd6.jpg
Bà Thục Khanh, giáo viên tiểu học về hưu, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà Thục Khanh lên án mạnh mẽ cuộc bức hại vô lý của ĐCSTQ. Bà nói cuộc bức hại diễn ra đến nay đã 23 năm rồi. Vậy mà, một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đến vậy lại được rất ít phương tiện truyền thông đưa tin. Bà cảm thấy điều này rất bất thường.

“Tôi cảm nhận sâu sắc rằng các phương tiện truyền thông trên thế giới đã bị ức chế, khả năng bị những lợi ích kinh tế của ĐCSTQ lôi kéo. Các thủ đoạn bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ tàn ác khiến người ta phải phẫn nộ, thế nhưng người ngoài hầu như vẫn không biết gì. Dường như các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lợi ích hay sự đe dọa của ĐCSTQ mà không dám đưa tin về vấn đề này”, bà nhận định.

Bà chỉ ra rằng, “Các học viên sử dụng các phương pháp ôn hòa nhất, tận dụng bất kỳ điều kiện nào mà chúng ta có trong xã hội để nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Mong rằng mọi người có thể hợp lại thành một lực lượng mạnh mẽ, dần dần hướng vào Trung Quốc để những người ở đó thức tỉnh. Như thế có thể sẽ dấy lên một làn sóng phản đối cuộc bức hại và khiến cả thế giới biết đến sự thật về cuộc bức hại.”

Huấn luyện viên quốc gia kêu gọi truyền thông vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Dương là một huấn luyện viên thể thao cấp quốc gia, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây bảy năm. Ông nói, “Lợi ích lớn nhất mà tôi có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tính khí và sức khỏe của tôi đã tốt lên.” Chấn thương trong thể thao là chuyện cơm bữa đối với vận động viên. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương đã kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày, dù mưa hay nắng. Cơ thể ông ấy dần dần thay đổi tốt hơn và bây giờ ông cảm thấy rất thoải mái.

06270d558a52f20eddf9292b59daaf5f.jpg
Ông Dương, huấn luyện viên thể thao cấp quốc gia, cho biết “Lợi ích lớn nhất mà tôi có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tính khí và sức khỏe của tôi đã tốt lên.”

Khi đã đích thân trải nghiệm khả năng hóa giải bệnh tật tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, nhân ngày 20 tháng 7 đặc biệt này, ngoài việc tỏ lòng thương tiếc những đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết, ông Dương cũng muốn kêu gọi giới truyền thông hãy quan tâm đến nhân quyền và đưa tin về những câu chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Họ nên chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202343.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share