Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 17-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, đã phát động một cuộc bức hại quy mô toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong suốt 23 năm qua, các học viên ở Hồng Kông đã không ngừng nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo này. Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc đã bắt, giam giữ, cầm tù và tra tấn hàng triệu học viên ở Trung Quốc, gây ra cái chết cho hơn 4.000 học viên (đây là con số được báo cáo, song do sự bưng bít thông tin của chính quyền Trung Quốc, số liệu thực tế có thể còn cao hơn nhiều).

ca152c3ecdbbcda86ed04356d4cdf866.jpg

Các học viên Hồng Kông tổ chức thắp nến tưởng niệm theo nhóm nhỏ

Các học viên Hồng Kông tổ chức hàng loạt buổi lễ thắp nến tưởng niệm theo nhóm nhỏ

Để phù hợp với quy định hạn chế tập trung đông người trong tình hình COVID hiện nay ở Hồng Kông, các học viên đã tổ chức hàng loạt buổi thắp nến theo nhóm nhỏ để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã qua đời vì cuộc bức hại.

Vì Hồng Kông quy định hạn chế tập trung đông người trong tình hình COVID-19, các học viên không thể tổ chức mít-tinh tại nơi công cộng để tưởng niệm những học viên đã qua đời vì cuộc bức hại. Đến ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức những buổi thắp nến tưởng niệm theo nhóm nhỏ. Họ thắp nến và tưởng niệm hơn 4.000 học viên đã bị ĐCSTQ giết hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Các học viên cũng sử dụng nhiều phương thức để phơi bày cuộc bức hại.

Cảnh sát thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hàng ngày, ông Trang đều dựng một chiếc bàn trên phố để giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 1999, vài tháng trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Ông đã kiên định tu luyện và không tin những vu khống của ĐCSTQ. Ông tham gia diễu hành và phát tờ rơi để phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa.

Ông trò chuyện với du khách Trung Quốc gần Đền Hoàng Đại Tiên (Wong Tai Sin), một điểm du lịch nổi tiếng, để giúp mọi người minh bạch rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là sai trái và họ cần thoái ĐCSTQ để được bình an. Ông đã đưa cho họ những bản tin trên báo và kể cho mọi người về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên và thu hoạch nội tạng của họ như thế nào trong khi họ vẫn còn sống để cung cấp cho các ca cấy ghép tạng.

Sau khi nghe ông Trang chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông nói: “Tôi là cảnh sát, tôi tin ĐCSTQ thực sự đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi sẽ không thoái ĐCSTQ vì tôi cũng là một người xấu. Tôi đã giết hại ba người mặc dù biết rằng họ vô tội.” Ông Trang biết cảnh sát này vẫn còn có thiện niệm, bèn nói: “Anh cũng biết giết người là xấu, mà ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người kể từ khi lên cầm quyền ở Trung Quốc. Vậy tôi nghĩ anh nên thoái Đảng.” Viên cảnh sát liền đồng ý.

Công dân Hồng Kông minh bạch chân tướng

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, du khách Trung Quốc đã ngừng đến Hồng Kông, vì vậy hiện nay ông Trang giảng chân tướng cho người dân địa phương. Ông nói rằng ở Hồng Kông có hàng triệu người Trung Quốc đại lục sinh sống và rất nhiều người đã gia nhập Đảng từ khi họ còn ở Trung Quốc. Hầu hết người dân ở Hồng Kông đều đã thấy các học viên hoặc đọc qua thông tin hay biết được một số chân tướng về cuộc bức hại.

Ông Trang tặng mọi người Tuần báo Minh Huệ và kể cho họ ĐCSTQ bắt giữ và thu hoạch nội tạng của các học viên một cách có hệ thống rồi đem bán. Sau khi nghe ông Trang giải thích, họ liền đồng ý thoái ĐCSTQ. Mỗi ngày, ông thường giúp 10 người thoái Đảng.

Ông nói, giúp nhiều người hơn nữa nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là rất cấp bách. Ngay cả khi mọi người có vẻ như đang rất vội nhưng họ vẫn dừng lại và nói chuyện với ông. Thông thường, chỉ sau vài câu trao đổi ngắn, họ liền đồng ý thoái ĐCSTQ.

Cảm phục trước sự bền bỉ suốt 23 năm

Bà Diệp đã tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 1995. Bà vẫn nhớ sân vận động Quảng Châu năm đó chật kín người, nhưng ngay khi Sư phụ Lý bắt đầu nói thì tất cả mọi người đều im lặng. Bà cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia khóa học, sau đó chứng mất ngủ của bà cũng biến mất.

Theo bà Diệp, các học viên ở Hồng Kông đã kiên trì giảng chân tướng suốt 23 năm qua, và mọi người từ chỗ thờ ơ đã trở nên quan tâm. Hiện giờ, mọi người thường giơ ngón tay cái để biểu thị sự ủng hộ đối với các học viên và nhiều người nói với học viên rằng những gì họ làm thật tuyệt vời. Nhiều người lên án ĐCSTQ vì hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Một cư dân thốt lên: “Tà ác đến vậy sao?! Hiện nay nhiều người đều nói ‘Trời diệt Trung Cộng‘.”

Bà Phùng cùng chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 sau khi nói chuyện với chị gái. Trước đó, chứng đau nửa đầu của bà tệ đến mức bà chỉ nghĩ làm sao để hết đau. Từ khi bà tu luyện, chứng đau đầu của bà đã biến mất. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vì biết cuộc đời mới này là do Đại Pháp ban cho, nên bà bắt đầu phát tờ rơi gần ga tàu điện ngầm trong khi cõng con nhỏ trên lưng. Bà muốn mọi người nhận ra rằng ĐCSTQ đang lừa dối người dân về Pháp Luân Đại Pháp.

Những năm qua, bà đã chứng kiến người dân từ chỗ chế giễu Pháp Luân Đại Pháp đến chỗ đứng về phía môn tu luyện như thế nào. Những thế hệ người Trung Quốc có tuổi sang Hồng Kông để thoát khỏi chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ đều tôn trọng các học viên. Bà chia sẻ: “Nhiều người trong số họ nhắc tôi phải cẩn thận và nói rằng những điều chúng tôi làm thật tuyệt vời.” Hiện giờ, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đến lấy báo của bà. Bà nói họ muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Nhâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và phân phát báo có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở gần một trường đại học và ga tàu điện ngầm. Bà cho biết, hiện ngày càng có nhiều người trẻ tuổi nhìn nhận tích cực về Pháp Luân Đại Pháp. Hiện nay, bà vừa chìa báo ra tặng, họ đã vội chạy lại lấy một bản. Hầu hết mọi người đều ngồi xuống đọc báo ngay, rồi bàn luận về các thông tin. Có những lúc ĐCSTQ thuê côn đồ đến tấn công các học viên phát báo. Nhiều công dân Hồng Kông minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đã đứng ra bảo vệ các học viên và đuổi những tên côn đồ đi. Bà Nhâm vô cùng cảm động và muốn nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202322.html

Đăng ngày 20-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share