Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Israel

[MINH HUỆ 24-08-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 2021, một cuộc mít-tinh đã được tổ chức tại Tel Aviv để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa đã bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999.

Những cuộc mít-tinh tương tự đã được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv suốt 20 năm qua, và khung cảnh tương tự cũng xuất hiện trước các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới. Tại Tel Aviv, các học viên Đại Pháp giương các biểu ngữ nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người đã phát biểu ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

06854104ebaf828f74b00ca0b0ae0d46.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv nhằm đánh dấu 22 năm cuộc bức hại, ngày 20 tháng 7 năm 2021

14612537c01cbdc957965bb851548399.jpg

Tái hiện tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Các học viên đã tái hiện ngắn gọn về sự kinh hoàng của cuộc bức hại, bao gồm cảnh một bác sỹ và một cảnh sát thu hoạch nội tạng của một học viên Trung Quốc trong khi bà ấy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” (Pháp Luân Đại Pháp là tốt!) Màn tái hiện kéo dài vài phút và đã nhận được phản ứng từ người xem và thậm chí cả các học viên.

Cuộc mít-tinh năm nay tập trung vào hai thông điệp chính. Thứ nhất là bất cứ ai giữ im lặng trước cuộc bức hại này thực ra đã trở thành đồng phạm; những người có đức tin và sắc tộc Do Thái, đã trải qua sự kinh hoàng của cuộc diệt chủng Holocaust, không được phép im lặng. Thông điệp thứ hai là cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn là tà ác, và ĐCSTQ đã gây ra cuộc bức hại này, phải được nhìn nhận đúng bản chất của nó – là một tổ chức tà ác.

Cuộc mít-tinh được phát trực tiếp trên Facebook. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tải video về những bài phát biểu lên YouTube và sau đó quảng bá những video này để ngày càng có thêm nhiều người có thể tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Giáo sư: Làm ngơ trước cuộc bức hại này cũng giống như đồng phạm

1ae5e6270c631549b7b919fe5e11bbbb.jpg

Giáo sư Yael Shemesh, Đại học Bar Ilan: “Làm ngơ trước cuộc bức hại này cũng không khác gì là đồng phạm”

Giáo sư Yael Shemesh, giảng viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu Kinh thánh của Đại học Bar Ilan, đã có bài phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà cho biết tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là tiêu chuẩn mà mỗi người có thể đồng cảm. Bà cho hay điều đó cho thấy ĐCSTQ đang bức hại những giá trị này. Bà nhấn mạnh rằng, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng là những quyền không thể bị tước đoạt của con người.

Giáo sư Shemesh cũng nói về việc thế giới đã giữ im lặng khi người Do Thái bị sát hại trong diệt chủng Holocaust. Bà cho biết thật dễ để chúng ta nhắm mắt và quay lưng, ngay cả khi đối mặt với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm, nhưng đến một thời điểm nào đó, giữ im lặng đồng nghĩa với việc chúng ta đã phản bội các nạn nhân và giá trị của chính mình. Bà nói: làm ngơ trước cuộc bức hại này cũng không khác gì là đồng lõa.

Cần minh bạch về đạo đức để có thể nhận biết đúng sai

3ec7acc7e0c05831759e2673c869c057.jpg

Anh Elad Pressman, một nhà báo, blogger và nhà hoạt động truyền thông xã hội, cho biết: “Chừng nào người dân trên thế giới còn thiếu minh bạch về đạo đức để có thể phân biệt đúng sai, và chừng nào họ chưa nhận thức rằng đây thực sự là điều tà ác, thì họ sẽ còn im lặng.”

Anh Elad Pressman, nhà báo, blogger và nhà hoạt động trên mạng xã hội, cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp không liên quan gì đến các cuộc xung đột văn hóa, mà nó hoàn toàn là tà ác. Anh phát biểu về sự im lặng của giới tinh hoa trong lĩnh vực học thuật và kinh doanh, đồng thời cho biết các tập đoàn lớn kiếm được lợi nhuận khủng từ Trung Quốc và cần dựa vào Trung Quốc để giữ giá trị cao trên thị trường. Anh nói, vì sự phụ thuộc đó, họ không thể chỉ trích chính quyền Trung Quốc và do vậy họ giữ im lặng.

Anh Pressman nói thêm rằng khi trong tư tưởng và ngôn ngữ có những quan niệm hậu hiện đại, tất cả mọi giá trị đều trở nên ngang bằng, và hệ thống phân cấp giá trị nhằm phân biệt giữa tốt và xấu bị loại bỏ. Anh cho biết, khi chỉ còn “sự đa dạng”, việc xác định và xử lý vấn đề trở nên khó khăn.

Ngoài ra, anh Pressman cũng lưu ý về mối liên hệ giữa im lặng sự suy yếu về đức tin. Anh cho biết, mọi người đã mất đi khả năng phân biệt tốt xấu, do vậy, họ khó có thể phân biệt được liệu cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có phải là tà ác hay không. Điều này tạo ra sự mơ hồ và dẫn đến im lặng.

Theo anh Pressman, chỉ khi toàn xã hội chúng ta đồng tình rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là tà ác, chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề này. Anh kết luận, chừng nào mọi người còn cho rằng đây chỉ là một bộ phận của một số nền văn hóa khác, một yếu tố hợp pháp của sự đa dạng văn hóa; chừng nào họ còn thiếu minh bạch về đạo đức để phân biệt đúng sai, và chừng nào họ chưa nhận ra đây thực sự là điều tà ác, thì họ sẽ vẫn giữ im lặng.

Người Israel nên “Mở to mắt” trước mối đe dọa từ ĐCSTQ

Bà Maayan Eisenstadt, Chủ tịch Hiệp hội “Magen vì Tự do Cá nhân”, cho biết từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tẩy não, tra tấn, hãm hiếp và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng. Bà nói điều này cho thấy sự tàn ác của chế độ độc tài Trung Quốc, vốn phủ nhận mọi quyền tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do cá nhân và tất cả các quyền tự do khác của người dân.

Bà lưu ý rằng hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc, bắt đầu vào năm 2018, cho phép chế độ này kiểm soát người dân. Phụ nữ Trung Quốc bị buộc phải phá thai và bị triệt sản. Sự bùng phát của virus corona đã chứng minh rằng chính sách của chế độ này không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, mà còn được thực thi ở nước ngoài, bao gồm cả ở Israel.

Bà Eisenstadt cho biết những công dân Israel nên mở to mắt và nhận ra những gì chính quyền Trung Quốc đang làm đối với chính người dân của nó. Bà cảnh báo, nếu nó có khả năng làm những điều như thế đối với chính người dân của nó, thì không thể tưởng tượng nó có thể làm những gì với những người ủng hộ dân chủ ở nước ngoài. Bà cũng nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị mà tất cả mọi người nên quý trọng và chiểu theo.

Mỗi người phải đưa ra sự lựa chọn

Ông Vadim Berestetsky, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Israel, cho biết chính quyền Trung Quốc dựa trên dối trá và bạo lực, và không thể chịu được sự thật. Ông nói, ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra rằng không chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp mới là nạn nhân của chế độ này, mà ngay cả họ, những người dân Trung Quốc, trong đó có cả các sỹ quan cảnh sát các cấp và các thủ phạm khác [đã và đang] thực thi cuộc bức hại này, cũng là nạn nhân của nó. Ông cho biết, ngay cả người dân Israel, những người đã và đang phải hứng chịu đại dịch hoành hành trong suốt một năm rưỡi vì những lời dối trá của ĐCSTQ, cũng là nạn nhân của chế độ này.

Ông Berestetsky lưu ý rằng giống như việc hầu hết người dân toàn thế giới đã giữ im lặng khi người Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến thứ hai, ngày nay nhiều người cũng chọn cách im lặng. Ông cho biết mỗi người phải tự đưa ra lựa chọn của riêng mình, và bằng cách đưa ra lựa chọn này, mỗi người sẽ tự quyết định tương lai của chính mình.

Các học viên vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ

Ông Gilad, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Israel, nhớ lại những cảm nhận tốt đẹp mà ông đã trải qua khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm. Ông kể lại cuộc gặp gỡ với cô Jennifer Tằng, người đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc và ở đó cô phải chịu đựng sự tra tấn, lạm dụng tình dục và bị tẩy não, tất cả đều nhằm mục đích khiến cô từ bỏ đức tin của mình. Đến một thời điểm cô đã suy sụp và đồng ý ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, để họ thả cô ra.

Nhưng sau đó những kẻ tra tấn cô còn bảo cô ký một bức thư bày tỏ lòng biết ơn đối với ĐCSTQ vì đã cứu rỗi cô, và lá thư này phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng bị yêu cầu phải tra tấn đồng tu của mình và gây áp lực buộc họ phải từ bỏ đức tin. Ông Gilad nói: “Đó là cách vận hành của Đảng Cộng sản. Nó không chỉ làm hại bạn mà còn biến bạn thành kẻ đồng phạm. ĐCSTQ không chỉ nhắm đến mọi người, mà còn khiến họ chống lại nhau và biến họ thành kẻ đồng lõa.”

Cô Nurit, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Israel, cho biết cuộc bức hại tàn khốc này là kết quả của sự ảo tưởng của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, cũng như ảo mộng của Đảng về quyền lực, lòng tham, sự thống trị, gian xảo và tranh đấu chống lại tất cả những gì tốt đẹp. Cô nói rằng Giang đã học được từ những người “giỏi nhất” trước ông ta – là Stalin, Hitler và Mao.

Giang đã phát động cuộc bức hại bằng cách sử dụng bộ máy tuyên truyền của nhà nước để khiến các phương tiện truyền thông Trung Quốc tràn ngập những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông ta tiến hành bắt giam, tra tấn và tẩy não các học viên bằng cách huy động toàn bộ bộ máy chính quyền. Nhưng đối với Giang, điều đó là chưa đủ, cô Nurit cho biết. Ông ta đã tìm ra một cách tà độc để kiếm lời từ thân thể các học viên và đã ra lệnh biến họ thành một ngân hàng nội tạng sống, đảm bảo các cơ quan tạng quan trọng luôn sẵn sàng cung ứng cho các ca cấy ghép tạng.

Cô Nurit giải thích, “Gia đình của mẹ tôi gần như bị hủy diệt hoàn toàn trong các trại tử thần ở Châu Âu. Gia đình của cha tôi đã sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust nhờ một phép màu. Làm sao tôi, một hậu duệ của một gia đình đã sống sót sau thảm họa Holocaust, lại có thể giữ im lặng được?”

Cô kêu gọi tất cả mọi người có mặt tại cuộc mít-tinh, “Các bạn không thể giữ im lặng thêm nữa. Vì lợi ích của nhân loại, vì tất cả chúng ta, hãy giúp chúng tôi kết thúc Trung Cộng.”

Giáo sỹ Do Thái: Người Do Thái có trách nhiệm phải lên tiếng

Cựu Bộ trưởng và Giáo sỹ Michael Melchior, một trong những nhân vật của công chúng ở Israel, đã thể hiện sự quan tâm và đồng cảm với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trong nhiệm kỳ của ông tại Knesset (Quốc hội Israel), cũng như với tư cách là một công dân.

Ông đã gửi một văn bản tuyên bố: “Là thành viên của cộng đồng người Do Thái, chúng tôi đã nhiều lần tự hỏi, làm sao thế giới có thể giữ im lặng trong suốt thảm họa diệt chủng Holocaust, và không nhận ra rằng giữ im lặng cũng là một hình thức đồng lõa với thủ phạm gây ra những tội ác phản nhân loại kinh hoàng nhất trong lịch sử. Ngày nay, là người Do Thái, chúng ta là một quốc gia tự do trên đất nước của chúng ta, và do vậy chúng ta không chỉ có quyền, mà còn có nghĩa vụ. Ngày nay, khi những tội ác chống lại loài người tương tự đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới, nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là một nhà nước, một quốc gia, một xã hội và cũng như các cá nhân, là phải lên tiếng để phản đối bằng tất cả khả năng của chúng ta, nếu không chính chúng ta đang hợp tác với những tội ác này.”

Tại sao ĐCSTQ chống lại Chân – Thiện – Nhẫn

Cô Dorit, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã giải thích những tác động sâu xa hơn của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, và điều đó đã dẫn đến sự suy đồi đạo đức cùng một xã hội phóng đãng hơn như thế nào.

Cô cho biết, “Người nào phản đối tiêu chuẩn Chân, sẽ gian dối và xảo trá suốt đời, và không thể tin cậy được. Chẳng hạn, ĐCSTQ đã lừa dối người dân Trung Quốc và trên toàn thế giới khi phỉ báng và lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Nó đã nói dối và che đậy những ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc, khiến dịch bệnh này lan rộng ra khắp thế giới.”

“Những người nào phản đối tiêu chuẩn Thiện và Nhẫn sẽ dẫn đến một xã hội tàn nhẫn, mà việc phải sống trong xã hội đó là một cơn ác mộng. Nếu không có các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, chúng ta sẽ có địa ngục nơi trần gian này.”

Người dân địa phương ủng hộ nỗ lực của các học viên phản đối cuộc bức hại

Những người lái xe gắn máy đi ngang qua cuộc mít-tinh đã dừng lại để nghe một số bài phát biểu và đọc các biểu ngữ. Một số đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Trong số những người qua đường, có những người lần đầu nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những người khác đã từng nghe về điều này trước đây và đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ và giúp nâng cao nhận thức.

Anh Alon, một giáo viên dạy tiếng Do Thái, đã biết đến cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp khi sống tại New York. Anh đã tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc nhiều lần trước đây.

Cô Mirel, đến từ Be’er Ya’akov cùng với những người bạn của cô, cho biết cuộc bức hại này là “sai trái và vô đạo đức”.

Cô Nehora, đến từ thành phố Ariel, cho biết, “Tôi cảm thấy buồn và sốc mặc dù nó [cuộc bức hại] đang diễn ra ở một nơi rất xa.”

Cô Ola nhận thức rõ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Cô cho biết, “Tôi rất vui khi thấy người dân ở Israel nhận thức được vấn đề này, và họ đang giữ vững lập trường của mình. Điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức, vì Trung Quốc ở rất xa và không phải ai cũng biết. Tôi rất vui khi thấy cuộc mít-tinh diễn ra tại một địa điểm trung tâm ở Tel Aviv, do vậy nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu sự thật.”

Anh Mauda cho biết, “Những gì các bạn đang làm ở đây thật phi thường. Việc các bạn quan tâm đến những người bị bức hại và tra tấn ở Trung Quốc là điều tôi chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Cuộc sống sẽ ra sao nào nếu không có tự do? Chỉ có chính quyền độc tài mới có thể tước đoạt tự do của con người. Cuộc sống không thể tồn tại nếu không có tự do. Các bạn thật tuyệt vời khi quan tâm đến người khác!”

Anh Zirlin, người Israel, cho biết, “Nhân quyền rất quan trọng, và giữa mọi người với nhau cần có tình bằng hữu. Tôi tin vào hướng đi của các bạn. Đó là cơ sở tồn tại của nhân loại. Trong vài thế kỷ qua, cái ác ngày càng trở nên phổ biến. Nếu tà ác chiến thắng, thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa. Toàn thế giới hiện đang ở một bước ngoặt. Tôi tin vào mặt tốt của con người. Chỉ riêng việc một môn tu luyện như Pháp Luân Đại Pháp đang được truyền dạy miễn phí trên toàn thế giới, đã khiến nó trở thành một môn tu luyện tuyệt vời đáng được biết đến.

“Nạn thu hoạch nội tạng rõ ràng là một điều kinh khủng và đáng sợ. Chúng ta phải lên tiếng về điều đó, bởi vì cuộc sống và thế giới này thuộc về mọi sinh mệnh ở bên dưới bầu trời này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/24/194773.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share