Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 30-07-2021] Nữ y tá Fatma cười vui vẻ nói: “Ngay khi tôi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp từ xe điện, tôi đã lập tức xuống xe và nhanh nhanh qua đó. Tôi rất tin tưởng rằng môn tu luyện có thể giúp tôi cải thiện thân, tâm cũng như các phương diện khác trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có cơ duyên được tìm hiểu môn tu luyện. Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp!”

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Paradeplatz ở trung tâm thành phố Zurich. Một nhóm học viên trong trang phục áo phông vàng đã trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố sầm uất, trong khi các học viên khác lần lượt giới thiệu về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài suốt 22 năm qua.

02ab89fb7c00e5503d84d473cf856845.jpg

fb3334b40a997f86d75455b74a21cf8b.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Paradeplatz ở trung tâm thành phố Zurich vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

af7824ad966d22a1b334cad6968656f1.jpg

933929961fba745f76621ef3702eaca5.jpg

002d3d42fc4cc555bcd6e5d49c8b96fc.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Từ phía bên kia đường đều có thể nghe rõ các bài diễn thuyết của các học viên. Phía sau các diễn giả trưng bày các biểu ngữ với các thông điệp như “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở nhiều nơi trên thế giới”, “Chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Đại Pháp”, …

Dọc theo tuyến đường đi bộ, một bảng trưng bày lớn giới thiệu các động tác luyện công và giới thiệu cho mọi người về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Phía bên kia của bảng trưng bày là những hình ảnh phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Một chiếc lều màu vàng với các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn” được trưng bày bằng tiếng Trung và tiếng Đức ở cả bốn mặt. Quầy thông tin để sẵn các đơn kiến nghị, các tờ rơi thông tin với các nội dung khác nhau cùng các sách về Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có Báo cáo Minh Huệ 20 năm bản tiếng Anh và tiếng Đức để những người qua đường quan tâm có thể đọc qua và ghi chép lại một số thông tin nếu họ muốn đặt sách.

31c2299dfa0028706c35ba7bd1d56825.jpg

Người qua đường hiếu kỳ dừng chân và đọc thông tin trên các biểu ngữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ”. Họ đã trò chuyện với các học viên và tiếp nhận các tài liệu thông tin

“Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là vô giá”

Khi bà Fatma vội vàng bước tới quầy thông tin, câu nói đầu tiên bà thốt lên đó là “Tôi có thể học môn tu luyện ở đâu được?” Khi trò chuyện với các học viên, bà Fatma đã hiểu rõ hơn và nói: “Tôi nhất định sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.”

bc6c0bad7582dbcc71a756a812ba0455.jpg

Khi thấy sự kiện của các học viên ở trung tâm thành phố Zurich, bà Fatma (bên phải) đã bước xuống tàu điện khi tàu còn chưa đến điểm đến của bà

Bà Fatma cho rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại trợ giúp rất lớn cho mọi người. “Các nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp dạy con người là vô giá. Khi mọi người gặp phải vấn đề, bác sỹ không nhất định có thể có giải pháp. Tôi rất vững tin rằng trí huệ của Pháp Luân Đại Pháp có thể giải đáp cho mọi người.” Bà cảm thấy đó chính là những gì mình vẫn hằng tìm kiếm. Bà nói: “Tôi cần điều này. Cuộc sống của tôi trải qua nhiều khổ cực. Khi tôi thử thiền định, tôi cảm thấy rất tốt. Tôi biết ẩn sau bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp là một trí huệ rất lớn.”

Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 22 năm qua, bà nói: “Cuộc bức hại này quá đẫm máu. Nó khiến tôi muốn khóc. Thực sự không thể dung thứ và không thể hình dung nổi rằng điều như thế lại vẫn đang diễn ra ở năm 2021 này, khiến mọi thứ tồi tệ hơn.”

Bà đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Tôi ủng hộ chính nghĩa! Pháp Luân Đại Pháp và những điều môn tu luyện truyền dạy là vô giá – thực sự là bảo vật vô giá. Đây là điều tất cả mọi người ngày nay đều cần. Nó đặc biệt tốt và có lợi cho sức khỏe và hoàn toàn miễn phí.”

Chàng trai chuẩn bị kết hôn: “Môn tu luyện có thể giúp mọi người điềm tĩnh”

bf2d2ac0c86ceb0d1b286bad71dd159f.jpg

Anh Rico Fausch học bài công pháp thiền định tại sự kiện

Anh Rico Fausch chuẩn bị kết hôn và anh đang ở Zurich cùng bạn bè tổ chức tiệc độc thân. Sau khi thấy các học viên đang thiền định, anh nói: “Trông họ rất thanh thản và điềm tĩnh”. Anh đã ngồi xuống và bắt chước theo các động tác của các học viên.

Sau đó anh nói: “Tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người điềm tĩnh. Nó có thể giúp một người luôn cảm thấy hòa ái.”

“Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phạm tội”

Anh Axel, một kỹ sư từ Đức, nói rằng anh biết đôi chút về những tội ác của ĐCSTQ. Anh cho rằng ĐCSTQ là chế độ độc tài nhất và hành vi của chính quyền đó khiến người dân chán ghét nó.

Trong khi nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 22 năm qua, anh Axel nói: “Cuộc bức hại này là phạm tội. Những kẻ độc tài không bao giờ muốn song hành cùng người thiện lương”.

Anh Axel hy vọng người dân Trung Quốc có thể sớm loại bỏ ĐCSTQ: “Tôi hy vọng chế độ độc tài của ĐCSTQ có thể bị thanh trừ. Người dân Trung Quốc rất tốt. Họ có nền văn hóa rất tuyệt vời và họ nên được sống cuộc sống tốt hơn mà không bị kiểm soát bởi chính quyền độc tài của ĐCSTQ đó.”

Người làm công tác xã hội: Tôi hy vọng các bạn sẽ thành công!

Một người làm công tác xã hội cho biết cô từng thấy các học viên kháng nghị ôn hòa phản bức hại. Cô biết ĐCSTQ đã lập ra các trại lao động và trung tâm tẩy não ở Trung Quốc và họ liên tục giám sát người dân hầu như ở mọi lúc mọi nơi. Cô cho rằng “Điều đó thật quá đáng sợ. Thật khó để hình dung nổi.’ Để ngăn chặn những hành vi bức hại phạm tội của ĐCSTQ, chính phủ và người đứng đầu nhà nước cần phải hành động.” Cô hy vọng rằng thông qua việc ký bản kiến nghị, cô “có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa cũng có thể đến và ký bản kiến nghị.” Trước khi rời đi, cô nói với các học viên: “Tôi hy vọng nỗ lực của các bạn sẽ thành công!”

Bà Susanne Assal trước khi nghỉ hưu từng là nhân viên văn phòng. Bà đã vội đến sự kiện của các học viên ngay khi bước xuống tàu điện. Bà đã bước thẳng đến quầy thông tin và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Nói về những hành vi phạm tội của ĐCSTQ, bà cho biết: “Chúng ta cần phản đối. Cần có nhiều người hơn nữa cùng nhau phản đối việc này. Chúng ta không được để việc này tiếp diễn sau khi đã biết về nó. ĐCSTQ chỉ nói lời dối trá. Tôi không muốn mua bất kỳ sản phẩm nào được làm bởi những lao động khổ sai ấy nữa và tôi phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và sự nô dịch người dân của cái chính quyền đó.”

Trước khi rời đi, bà Assal cho biết bà hy vọng nỗ lực của các học viên sẽ mang lại hiệu quả và thành công lớn.

“Toàn thế giới nên chung tay trợ giúp chấm dứt những hành vi phạm tội của ĐCSTQ”

Cô Nimfa Karlsson từ Phillipines hiện đang ở Zurich, cô cùng ba con đã đi ngang qua quầy thông tin. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô xem các học viên luyện các bài công pháp cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người cảm thấy hòa ái, giúp mọi người thấy minh bạch rằng tương lai họ cần phải đối mặt như thế nào”.

Khi nói về cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ với Pháp Luân Đại Pháp. Bà Karlsson chia sẻ: “Cuộc bức hại này khiến tôi rất đau lòng. Toàn thế giới cần chung tay trợ giúp, cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt. Cuộc bức hại của ĐCSTQ cần phải được ngăn chặn.”

Bà Karlsson khá minh bạch về những hành vi phạm tội mà ĐCSTQ đã gây ra. Bà nói: “Chủ nghĩa cộng sản đang hủy diệt thế giới, khiến những người vô tội phải gánh chịu. Điều này đã kéo dài quá lâu rồi. Chúng ta cần nghĩ đến các thế hệ tương lai của chúng ta.” Bà Karlsson hy vọng sẽ thu thập đủ chữ ký để ĐCSTQ không còn tồn tại được nữa.“

Ông Benjamin cho biết ông sẽ nói cho nhiều người hơn nữa về những gì ông đã thấy ngày hôm nay. Ông nói: “Ở Trung Quốc, mọi người bị bức hại. Đây là thông tin vô cùng đau thương nhưng nhiều người lại không biết sự thật về nó. Tôi hy vọng mình có thể để họ biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc để có thể giúp tăng cường lực lượng nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.”

Cô Cristina, một phụ nữ Nhật Bản đang học chụp ảnh, kinh hoàng khi nghe về cuộc bức hại. Cô hy vọng thông qua việc ký bản kiến nghị, cô có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một người từ Trung Quốc đã nói với một học viên Tây phương rằng anh cho rằng sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194459.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share