[MINH HUỆ 25-07-2021] Ngày 17 và 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Amsterdam và La Hay, Hà Lan, để lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm ngay lập tức.

ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Từ đó đến nay, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tiến hành các cuộc kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc bức hại. Cứ đến ngày 20 tháng 7 hàng năm, họ lại tổ chức các cuộc mít-tinh, diễu hành và thắp nến tưởng niệm để lên án và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Phóng viên truyền hình trợ giúp tại một sự kiện ở thủ đô

Ngày 17 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Dam ở trung tâm thủ đô Amsterdam.

Các học viên dựng các biểu ngữ lớn và bảng trưng bày trên quảng trường. Vài chục học viên cùng nhau biểu diễn các bài công pháp trong nền nhạc luyện công. Nhiều du khách đã đứng xem sự kiện này.

ca496f8684273bfc064b5cd55e1118ab.jpg

4b1e1672ec098cd9948d775145f0572b.jpg

23f0bc97fbfc23bb70b814ae00275723.jpg

86b186e9ff53126e2fa4ea69f0100638.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện phản bức hại tại quảng trường Dam ở trung tâm thành phố Amsterdam.

Có vài học viên phát tờ thông tin cho người qua đường. Một số học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nhiều người qua đường ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.

Một phóng viên của SaltoTV nhận tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và quay lại cảnh luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. Người phóng viên còn phỏng vấn một học viên và quay thêm nhiều cảnh luyện công sau khi tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

1894d41a5b80e88c7387ef12353d6d42.jpg

Phóng viên của Salto TV phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công

Sau đó, người phóng viên cho biết anh đến từ Suriname. “Trước đây, tôi đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng tôi không biết Pháp Luân Công là gì. Hôm nay, tôi hiểu thêm về các bạn hơn. Tôi quay phim hoạt động hôm nay để nhiều người hơn nữa biết đến những việc mà các bạn đang làm cũng như mục đích của các bạn. Điều này rất quan trọng. Tôi thấy truyền thông ít chú ý đến các bạn, bởi vậy tôi muốn lan tỏa hoạt động của các bạn,” anh nói.

Anh cho hay đài truyền hình của anh bắt đầu hoạt động tại Amsterdam và các vùng lân cận. “Các chương trình của chúng tôi cũng phát sóng ở Suriname. Có rất nhiều người Hoa sinh sống ở đó. Tôi muốn trợ giúp các bạn bằng cách cho nhiều người Trung Quốc hiểu hoàn cảnh của các bạn. Các bạn thật đáng ngưỡng mộ vì đã can đảm đứng lên đấu tranh cho công lý và sự thật,” anh nói.

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại La Hay

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại La Hay. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức và khuyên các nhân viên đại sứ quán thoái Đảng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Có hơn mười người Trung Quốc đang xếp hàng để xin thị thực và các mục đích khác ở lối vào của đại sứ quán, một số học viên đã giảng chân tướng cho họ và vạch trần tội ác của ĐCSTQ qua loa.

2c066b607b6d3b30a5d0c0a74d2dcdf9.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho những người đang chờ vào Đại sứ quán Trung Quốc tại La Hay hôm 20 tháng 7 năm 2021.

2ceb4043f6f3afb67c560b9bdb59a006.jpg

6ffb5fc5173ebde6925fcb6f29b5f743.jpg

49f29431b452234833d0428cc9c0ba92.jpg

Các học viên luyện công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại La Hay hôm 20 tháng 7 năm 2021.

La Hay là trụ sở của Nghị viện và Chính phủ Hà Lan. Các học viên Pháp Luân Công thường đến Nghị viện Hà Lan giảng chân tướng để các nghị viên nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Hầu hết các nghị viên đều đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên. Đến nay, bảy chức sắc Hà Lan đã cùng ký một tuyên bố chung để lên án cuộc bức hại kéo dài của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Mít-tinh ở La Hay

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên đã đến trung tâm thương mại ở thành phố La Hay. Họ giảng chân tướng, vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người đã ủng hộ nỗ lực của họ.

a7f2dbc7b3ca9165a09b3f7cbea15944.jpg

b73d02bd3c24f4cae9536b5b5e434f46.jpg

9d2f042b83409f08499f43a56ee2793f.jpg

Các hoạt động ở khu trung tâm thương mại của La Hay hôm 20 tháng 7

Ông Lâm là một người Trung Quốc, ông nói với một học viên Pháp Luân Công rằng ông đã sống tại Hà Lan được hơn hai năm.

“Tôi đến đây vì tôi không thích Trung Quốc,” ông nói. “Khi còn học đại học ở Trung Quốc, hàng ngày tôi thường vượt tường lửa bằng DynaWeb và biết được rất nhiều sự thật. Tôi cũng sớm thoái các tổ chức của ĐCSTQ thông qua DynaWeb. Tôi không hát quốc ca. Tôi biết rằng tất cả đều là giả. Tôi cũng biết ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn để chụp mũ Pháp Luân Công.”

“Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng thật tuyệt khi Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và không xâm phạm quyền tự do của người khác. Trung Quốc không có đức tin. Không có đức tin nên không có tiêu chuẩn đạo đức nào cả, khiến cho người Trung Quốc làm đủ chuyện xấu. Nếu Trung Quốc muốn thực sự vững mạnh thì nước này phải có đức tin. Không có đức tin thì không có tương lai,” ông Lâm nói.

Cậu bé Long 13 tuổi cho biết, trước đây, cậu đã từng nghe nói về Pháp Luân Công, nhưng không hiểu lắm Pháp Luân Công là gì.

“Vừa nãy cháu nghe nói rằng những người tập môn này bị bắt ở Trung Quốc. Cháu nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc rất sai trái. Cháu không biết nhiều khi cháu ở Trung Quốc, nhưng sau khi ra nước ngoài, cháu đã biết rất nhiều, như việc ĐCSTQ lừa dối và giết rất nhiều người Trung Quốc. Cháu biết điều đó qua Internet. Giờ đây cháu có thể truy cập Youtube và Twitter bất cứ khi nào cháu muốn,” cậu nói.

Sau khi nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cô Anne đã ký vào bản kiến nghị một cách trang trọng. Cô cho biết, “Trước đây, tôi đã từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Đây là một tội ác chống lại loài người. Tôi không thích điều này. Những kẻ bức hại quả thật không có lương tâm.“

“Một người có lương tâm sẽ không thể làm như vậy,” cô nói. “Các bạn thu thập chữ ký. Việc này thật sự rất tốt. Sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống ngày càng lan rộng. Nhiều người hơn nữa biết đến sự thật. Nó càng bị phơi bày, [ĐCSTQ] càng khó tiếp tục hành ác.”

Khi nhìn thấy mấy học viên Pháp Luân Công đang luyện công, cô Rafna nói: “Bài luyện công của các bạn trông thật yên bình.” Một học viên Pháp Luân Công giải thích với cô rằng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc và các học viên thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng.

Cô Rafna kinh hoàng khi nghe thấy điều này. “Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra. Thật tệ. Tôi thực sự không nghĩ là nó có thể xảy ra. Tại sao [ĐCSTQ] có thể đối xử với mọi người như vậy? Thật không còn gì để nói,” cô nói.

fcb2c8e50b90028da8748252c749908b.jpg

Cô Rafna (ở giữa)

Bà Elesia đến từ Ukraine và đã sống tại Hà Lan được ba năm. Bà cũng ký tên vào bản kiến ​​nghị. “Tôi đã từng nghe rất nhiều về những gì chính quyền Trung Quốc làm với người dân,” bà nói. “Thật kinh hoàng khi người ta bị bắt hoặc bị giết chỉ vì muốn được tập luyện. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra.”

Khi biết Pháp Luân Công là môn tu luyện tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà nói: “[Chân – Thiện – Nhẫn] là điều tốt đẹp giống như hòa bình vậy, và có thể mang lại hòa bình cho thế giới. Sống tử tế và không làm hại người khác là điều rất tốt, và tất cả chúng ta đều nên như thế.”

bb8c515a11e45cdf1d59a0d8277b3c96.jpg

Bà Elesia (bên phải) đến từ Ukraine

Ông Sơn là một người Việt Nam, ông nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công này là điều thật tồi tệ. Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và mọi người nên biết điều đó. Hãy ủng hộ Pháp Luân Công và chống lại Đảng Cộng sản. Đảng cộng sản quá xấu xa. Tất cả chúng ra cần phải cố gắng đấu tranh. Trong thế kỷ 21 này, con người phải có tự do. Đảng Cộng sản phải bị giải thể,” ông nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/428675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194343.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share