Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 12-07-2022] Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal để phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm.

ca725d942616cdc462cc00a4e9b536b0.jpg
Các học viên Đại Pháp tổ chức diễu hành vào ngày 9 tháng 7 năm 2022 để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó đến nay, hàng năm, các học viên Đại Pháp trên khắp thế giới đều tổ chức các sự kiện ôn hòa để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại này.

Sự kiện năm nay có các học viên rước biểu ngữ và ảnh tưởng niệm những người bị bức hại đến chết vì không từ bỏ tu luyện. Các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại 23 năm qua”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”, “Giải thể ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại”, “Thoái Đảng và Đoàn, Đội của Trung Cộng để bảo đảm an toàn ”và“ 390 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.”

6dae974d43bf67c753b94155dd936e9a.jpg

bd5fa12c46c60c04bdee3c927559eeb5.jpg

f509e3fed88f5f9a2931f4657c393c5e.jpg

c0beb74dce2d5eff1e9cd3ea87796722.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễu hành để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

7d6b3c855ceced84b99a030b6dee6c11.jpg

2f9b19b33c248c1b8deb294a5349d148.jpg

04f34a99cc91f46a9fe62ee5203594d1.jpg
Các học viên rước ảnh tưởng niệmnhững đồng tu bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Nhiều người đã dừng chân xem cuộc diễu hành và nói rằng các học viên trông rất yên bình, mạnh mẽ, mà cảm động. Một số người nói họ biết rằng các học viên là một nhóm người đầy thiện lương và ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành kết thúc tại một công viên ở Khu phố Tàu, nơi học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người. Họ đã thu thập chữ ký trên một bản kiến ​​nghị chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc bức hạingười lương thiện phải lập tức chấm dứt

18e2692771c394760983e1882f996d23.jpg

Học viên Chu Dĩnh tham gia diễu hành và mít-tinh.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Chu Dĩnh nói, “Cuộc bức hại này đã lừa gạt toàn thế giới. Cuộc bức hại tàn nhẫn vượt quá sức tưởng tượng, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Cuộc bức hại đã diễn ra 23 năm qua, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn ôn hòa, lý trí trong các hoạt động phản đối cuộc bức hại, và kiên trì giảng chân tướng cho mọi người, từ đó đến nay vẫn vậy.”

Cô Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 sau khi nhận thấy những thay đổi tích cực mà môn tu luyện này mang lại cho cha, anh trai và chị dâu của cô. Cha của cô từng là một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, thân mang đầy bệnh tật. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trở nên khỏe mạnh, nước da không còn nhợt nhạt và xám xịt nữa. Ông tràn đầy năng lượng, má ửng hồng. Vì tò mò, cô Chu cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hồi đó, cha của cô Chu, đã ngoài 80 tuổi, bị giam giữ phi pháp một đêm ở đồn cảnh sát trong đợt bức hại. Không lâu sau, ông qua đời. Năm 2001, cô Chu bị hải quan Trung Quốc bắt lại trong một chuyến về thăm nước. Sau đó, cô được chính phủ Canada giải cứu. Mẹ già 90 tuổi của cô vẫn đang sống ở Trung Quốc và thường xuyên bị ĐCSTQ quấy nhiễu.

Cô Chu nói, “Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp mà còn là đặc tính của vũ trụ. Tam Tự Kinh nói “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, vậy mà ĐCSTQ lại hủy hoại bản chất con người. Cuộc bức hại người tốt phải chấm dứt ngay lập tức. Công lý cuối cùng sẽ chiến thắng.”

Cư dân Montreal xúc động đến rơi lệ: “Cuộc diệt chủng này cần phải dừng lại”

f61b9f129d5491d24c72d403ff7c69d9.jpg

Cô Vera nói, “Cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ôn hòa, bình lặng. Tôi rất cảm động vì điều đó.”

Vera, sống ở Montreal, cho biết cô rất xúc động trước cuộc diễu hành. “Tôi đã rơi nước mắt khi thấy các học viên ôn hòa, bình lặng đến vậy”, cô nói. “Thật tốt khi phản đối cuộc bức hại này một cách hòa bình. Cuộc bức hại này là tội ác diệt chủng và cần phải dừng lại. Hãy nhìn họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp]. Nhìn họ thiện lương làm sao. Những gì các học viên đang làm thật đẹp và đầy tình yêu thương. Tôi cảm nhận rất rõ điều đó.”

Cô tán đồng với Chân-Thiện-Nhẫn. “Những nguyên tắc này là những gì thế giới hiện nay đang thiếu. Nhiều điều tồi tệ đang xảy ra trên thế giới này bởi vì chúng ta thiếu những nguyên tắc này.”

Tư vấn ngân hàng: Cuộc diễu hành yên bình và mạnh mẽ nhất

46beaf74eed42a059da025f672ec12c7.jpg

Cô Emma, ​​một chuyên viên tư vấn ngân hàng, cho biết, “Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật yên bình mà mạnh mẽ.”

Cô Emma, ​​một chuyên viên tư vấn ngân hàng cho biết, “Đây là cuộc mít-tinh hòa bình và mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Sự kiện rất yên bình – bạn thường không dễ thấy điều này, nó cũng lan tỏa một thông điệp rất mạnh mẽ. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc cần phải chấm dứt ngay lập tức.”

Cô cũng tán thưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ: “Chúng tôi không thấy tin tức gì trên truyền thông về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Không ai nói đến nên không ai biết đến tình trạng này. Tôi rất vui khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang truyền đi sự thật về [sự tàn bạo này].”

Ông Allen, một viên chức chính phủ, cho biết, “Các quan chức và chính trị gia đều biết về các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất chân chính và tôi hết lòng ủng hộ họ.”

Anh Michel Berger, một nghệ sỹ đến từ Drummondville, đã tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp trên điện thoại sau khi xem cuộc diễu hành. Anh nói, “ĐCSTQ tước bỏ các quyền cơ bản của con người về đức tin và ngôn luận. Các học viên nâng cao nhận thức về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở đây hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, lại có tác động bảo vệ các quyền cơ bản của chúng ta. Chân-Thiện-Nhẫn là cốt lõi của bản chất con người. Mọi người ngày càng lấy mình làm trung tâm và thiếu sự khoan dung. Vì vậy, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp ngày càng quan trọng.“

Ông Mike, một cư dân địa phương, cho biết ông thường xuyên gặp các sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên ông đã biết đến cuộc bức hại. Ông nói, “Các học viên đều là những người tốt và can đảm. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ thật man rợ. Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho các học viên. Công lý rồi sẽ chiến thắng.”

“Ai cũng nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

a06b6ca3c0b997b2dca79732b0007b02.jpg

Ông Alexander, một cư dân địa phương, muốn học môn tu luyện này.

Ông Alexander, một người dân địa phương, cho biết ông rất thích xem các học viên luyện công, “Tôi đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp ở đây nhiều năm rồi. Môn tu luyện này có thể giúp thư giãn, các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp cũng thật tuyệt vời. Xã hội ngày nay cần những nguyên tắc này. Tôi nghĩ ai cũng nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/446126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202268.html

Đăng ngày 17-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share