Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 27-06-2022] Ngày 25 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít-tinh và cuộc diễu hành tại Quảng trường Nữ hoàng Elizabeth để kỷ niệm Ngày Quốc tế Ủng hộ các Nạn nhân bị Tra tấn. Họ giải thích về việc Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại như thế nào kể từ tháng 7 năm 1999, và kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Các cựu ủy viên hội đồng thành phố, luật sư nhân quyền, và đại diện từ Hội đồng Tự do Dân sự Auckland cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ đã tham dự sự kiện. Họ đến từ Tổ chức Ân xá Quốc tế New Zealand, Hiệp hội Tây Tạng, Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, các nhà thờ ngầm và các tổ chức Cơ đốc giáo. Họ kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm thiểu số khác, đồng thời trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền.

Vào buổi chiều, một cuộc diễu hành đã diễn ra do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu bao gồm hàng trăm học viên Pháp Luân Công. Âm nhạc tuyệt hay và đội hình chỉnh tề của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người đã giơ điện thoại di động của họ lên để chụp ảnh và quay video, trong khi những người khác vỗ tay hoặc vẫy tay chào. Các biểu ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Giúp ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ” truyền tải những thông điệp quan trọng đến mọi người.

1c3f4fceea0e8b05a4c91b962f3a6b45.jpg

77f2e08089be1e668649b612078ae2cd.jpg

df7b6ced61f99f6071a3323d3569ebe9.jpg

8eea1830b9ece971039b6722e47c0af2.jpg

cdc1656aadc95ecd5294f3a39a14a6ee.jpg

de52b79abf17f94c1701213802c53b23.jpg

cec5a156353a6551954c009d1c2520c1.jpg

a1be84b718bc81f73156f9119a6b36fd.jpg

c0a5cabad693e5440861f0b8de2d418c.jpg

03fbfbe0bccd7fcc0195a2417951387a.jpg

f7a5a53b974b4d89fb567d655a450d44.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành ở Auckland, New Zealand, hôm 25 tháng 6 năm 2022, để nhắc nhở mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

18418afe6b3fa468048285b53aabc7a7.jpg

a85881638a3eaecd461ee52921664d3a.jpg

70bb00e6d7a148126730a35ac309cae9.jpg

Mọi người chụp ảnh và quay video cuộc diễu hành

f380332509c307a0e31bdf130023489c.jpg

e2904d1af545b4942b679da8803109c6.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tổ chức Ân xá Quốc tế: Các luật sư nhân quyền bị đàn áp ở Trung Quốc

Bà Margaret Taylor, quản lý của Tổ chức Ân xá Quốc tế New Zealand, đã viết một bức thư để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Bà cho biết tổ chức của bà rất vui khi kỷ niệm Ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Các học viên đã bị bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả hình thức tra tấn, vì đức tin của họ. Trên thực tế, một số học viên có mặt tại các sự kiện và người thân của họ cũng đã đích thân trải qua những bi kịch này. Theo thông tin do Tổ chức Ân xá Quốc tế thu thập, tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi.”

Bà cho biết, “Sự đàn áp của ĐCSTQ đã ảnh hưởng đến nhiều nhóm, trong đó có Pháp Luân Công, Phật tử Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các nhà thờ tại gia. Cuộc bức hại bao hàm nhiều phương diện như tuyên truyền chính trị, giam giữ tùy tiện, tra tấn tinh thần, thể chất và tình cảm. Sự vi phạm nhân quyền còn mở rộng tới các thành viên trong gia đình làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

“Không chỉ vậy, các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc còn đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa, giam giữ tùy tiện trong thời gian dài, và các phiên tòa bất công. Tổ chức Ân xá Quốc tế tin rằng “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm.” Đó là lý do tại sao bà hy vọng sẽ có thêm nhiều người kêu gọi chính phủ New Zealand trợ giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc.

Thực thi Đạo luật Magnitsky

4e07b4a6707b86183837eb2329af8965.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore

Luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải chịu tất cả các loại hình thức bức hại, bao gồm bắt bớ và giam giữ phi pháp, biệt giam, từ chối đại diện hợp pháp, đánh đập bạo lực, cấm ngủ, trấn nước, tra tấn thể chất và tinh thần. Ngoài ra, còn có hành vi ngược đãi tâm thần gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn, lao động cưỡng bức và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một loại hành vi giết người do nhà nước hậu thuẫn. Tất cả những điều này đều đã được các tổ chức nhân quyền ghi nhận.

Ông Gore cũng cho biết New Zealand đã phê chuẩn Công ước Chống Tra tấn (CAT) vào năm 1989. Quốc gia này cần làm nhiều hơn nữa để giúp các tù nhân lương tâm và quy trách nhiệm cho thủ phạm thông qua các đạo luật như Đạo luật Magnitsky.

Chấm dứt sự tàn bạo

cf9042bae731e0851a6ce8e1ed24561e.jpg

Ông Barry Wilson từ Hội đồng Tự do Dân sự Auckland

Ông Barry Wilson, chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, kêu gọi sự ủng hộ của nhiều hơn nữa để trợ giúp những người đang bị tra tấn. Ông phát biểu, “Một trong những ví dụ nghiêm trọng nhất là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các cuộc điều tra độc lập từ Vương quốc Anh cho thấy ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999 và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Ngoài ra, ĐCSTQ còn đàn áp các nhà thờ tại gia, người Tây Tạng, Phật tử, và các cư dân Hồng Kông. Đây là cuộc khủng hoảng nhân quyền trầm trọng của thời đại chúng ta.”

Ông Wilson cho rằng, trái ngược với tình hình ở Trung Quốc, người dân ở New Zealand có thể công khai lên án sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Tương tự như Đạo luật Magnitsky được Hoa Kỳ thông qua vào năm 2016, ông hy vọng New Zealand có thể áp dụng các biện pháp tương tự để ngăn những người vi phạm nhân quyền nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài.

e3785053b7687002eb41e1c0925fd4b0.jpg

Ông Nyandak Rishul từ Hiệp hội Tây Tạng

Ông Nyandak Rishul từ Hiệp hội Tây Tạng, phát biểu, “Mọi người đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.” Ông cũng cho hay ông và những người khác tại sự kiện này chống lại ĐCSTQ, chứ không chống lại người Trung Quốc. “Điều này là do ĐCSTQ tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận và hội họp của mọi người.” Ông nhắc lại rằng đã đến lúc mọi người nên đoàn kết với nhau và chống lại ĐCSTQ một cách bất bạo động. Trích dẫn lời của mục sư Martin Luther King, ông nói, “Vào giây phút cuối cùng, điều chúng ta nhớ không phải là những lời lẽ của kẻ thù, mà là sự im lặng của những người bạn.”

e7c4b9efd1e7973c7286a58474b49e4f.jpg

Bà Tiền Ái Linh (bên phải) đến từ Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ.

Bà Tiền Ái Linh, Phó tổng thư ký Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, cho biết, “ĐCSTQ đã coi Pháp Luân Đại Pháp là kẻ thù của quốc gia kể từ năm 1999. Ngay cả đến hiện nay, các học viên vẫn bị bắt giam tùy tiện, và rồi trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chỉ bằng cách chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc mới có thể lấy lại được phẩm giá của mình.”

Sự ủng hộ từ khán giả

5716c325d08cf9d2b76b17c6127e8e1b.jpg

Cảnh sát Wendy Pickering (ở giữa) khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Cô Wendy Pickering, một cảnh sát, cho biết âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo rất xuất sắc và mọi người đã rất xúc động trước màn trình diễn của họ. Ngoài ra, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho xã hội.

62ff806d5b316e2d3f7a6a25d557fd26.jpg

Nhiếp ảnh gia Shay Lawrence

Anh Shay Lawrence là một nhiếp ảnh gia và anh đã chụp rất nhiều ảnh về Đoàn nhạc. Anh cho biết, “Tôi thích mọi thứ về đoàn nhạc này. Các bài thiền định giúp mọi người trở nên ôn hòa và chính trực hơn, điều này khiến một chế độ tàn ác như ĐCSTQ phải lo lắng. Bất chấp cuộc bức hại ở Trung Quốc, thế giới chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Đây là lần đầu tiên doanh nhân Luciano Garcia, người từng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào năm 2013, nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Nhiều người vẫn chưa biết đến sự tàn bạo ở Trung Quốc và đó là lý do tại sao những sự kiện như thế này rất quan trọng. Tôi hy vọng New Zealand sẽ thông qua luật cấm du lịch ghép tạng,” ông nói.

d066f689872e34df98a3e081e150da8c.jpg

Anh Lingo Lewi, một nhà hoạt động truyền thông xã hội

Nhà hoạt động xã hội Lingo Lewi nói thông thạo tiếng Trung. Anh có mối quan tâm sâu sắc tới nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm và đã từng đến thăm 32 thành phố ở Trung Quốc. Anh biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người tu luyện và không liên quan gì đến chính trị. Anh cho biết, “Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công thật ngoạn mục. Họ vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ. Việc này rất quan trọng.” Cuối cùng, anh Lewis nói bằng tiếng Trung, “Tôi yêu Trung Quốc, tôi yêu lịch sử và văn hóa của các bạn. Nhưng tôi ghét ĐCSTQ. Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/27/445483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/29/202013.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share