Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 06-03-3022] Ngày 4 tháng 3 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại ngã tư giữa phố Bloor và phố St.George ở trung tâm thành phố Toronto. Họ căng các biểu ngữ để ủng hộ hơn 390 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

99198d439c1c5db2b5915b863c847b57.jpg

1c84386738ff66844772694d68869ec9.jpg

3901648b63e2175655c9ed6635a201e4.jpg

9e02604b27382214851866dc0c5e89d5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp căng biểu ngữ để ủng hộ hơn 390 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sự kiện diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2022 tại ngã tư giữa phố Bloor và St. George ở trung tâm thành phố Toronto

5f8061a1a3f466d32ad2881761e438e4.jpg

618244b47d6525015030bd0b02addc05.jpg

00e3cac56c232c3b37fbf2978147a70a.jpg

eaade2cd0b3ededf351e907579ffa0b8.jpg

0823a752007757056cf8a0628bd4ca33.jpg

dd75d4d5f94ebd5b5a75f5342485380b.jpg

8cc09a574cb64f3f0391e3717d4cd7d3.jpg

Người dân ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc muốn giúp bạn bè và người thân làm tam thoái

Tham gia sự kiện ngày hôm đó có cô Trương là tình nguyện viên của Đường dây nóng thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Toronto. Cô cho biết gần đây, nhiều người gọi điện thoại đến không chỉ muốn làm tam thoái cho bản thân mà còn muốn làm giúp cho cả người thân và bạn bè. Khi được biết tam thoái chỉ có hiệu lực khi có sự đồng ý của bản thân người đó, họ nói họ sẽ thuyết phục người thân, bạn bè và sẽ gọi lại. Hiện nay, nhiều quan chức cấp cao ở Trung Quốc đã thực hiện các chuyến đi đặc biệt ra nước ngoài để tìm gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp họ tam thoái hoặc gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng để đề nghị giúp thoái ĐCSTQ.

Cô Trương đã chia sẻ một câu chuyện: Một hôm, cô gọi điện và gặp ông Lâm, nam diễn viên làm việc trong đoàn nghệ thuật ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Cô giải thích cho ông về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết về những tội ác phản nhân loại mà ĐCSTQ đã gây ra, ông nói: “Tôi không phải là Đảng viên – nhưng khi còn nhỏ tôi đã gia nhập Đoàn thanh niên và Đội Thiếu niên. Vậy cô giúp tôi thoái với. Tôi có thể phiền cô giúp cả vợ tôi và năm anh em trai của tôi thoái Đảng được không?” Cô Trương trả lời: “Anh không thể thay mặt cho bất cứ ai để đưa ra quyết định này được, cần có sự đồng ý của chính bản thân họ mới được.”

Cô Trương đã đưa cho ông số điện thoại liên lạc của các tình nguyện viên nước ngoài đang giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Ông cho hay nhất định ông sẽ truyền đạt lại cho anh em trai của mình thông tin này.

Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc

66703cf70d7809c24c37dc7293881e80.jpg

Bà Ablon (bên phải), một phụ nữ người da trắng, cho biết bà hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Bà ký bản thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

Bà Abolon, một phụ nữ người da trắng, đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau đó, khi được hỏi tại sao bà muốn ủng hộ Pháp Luân Công, bà trầm lặng một lúc rồi trả lời với đôi mắt ngấn lệ: “Từ năm 1999, tôi đã thấy họ kháng nghị cuộc bức hại trên đường phố. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua rồi, thế mà cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn, điều này thật khủng khiếp. Điều như thế không nên xảy ra trên thế giới này, tôi thực sự hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc, tôi hy vọng người Trung Quốc sẽ lấy lại được tự do.”

Cô Gavriela, một phụ nữ da trắng trẻ tuổi đã đi đến chỗ một học viên đang căng biểu ngữ. Sau khi đọc thông điệp trên tấm biểu ngữ, cô đã đứng bên cạnh người học viên để giữ một góc của tấm biểu ngữ rồi nói: “Tôi rất lấy làm tiếc, tôi đọc thông điệp trên tấm biểu ngữ. Tôi thực sự muốn trợ giúp các bạn, tôi muốn tham gia cùng các bạn và sát cánh cùng các bạn. Nhưng bây giờ tôi lại phải đi làm, tôi không có thời gian để ở lại cùng các bạn được. Các bạn vui lòng lưu số điện thoại liên lạc của tôi và hãy thông tin cho tôi các tin tức về Pháp Luân Công.” Sau khi để lại số điện thoại của mình, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Một phụ nữ trung niên đến từ Đông Âu có tên Marsha đã hỏi một học viên: “Tại sao Trung Quốc vẫn nằm dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Đó không phải là lựa chọn đúng đắn. ĐCSTQ tồi tệ lắm.” Bà đã ký bản thỉnh nguyện.

Hiệu nghiệm tức thì sau khi thoái ĐCSTQ

Bà Linda Dương thường thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc để khuyên người dân thoái ĐCSTQ đã chia sẻ một câu chuyện.

Gần đây, người cha 90 tuổi của bà Linda phải nhập viện để phẫu thuật lấy sỏi mật. Ông đã phục hồi trong vài giờ sau ca phẫu thuật. Khi bà Linda vào viện thăm cha, bà thấy một nam thanh niên ở cùng phòng vừa trải qua ca phẫu thuật lấy sỏi thận.

Cha của bà Linda đã phục hồi rất nhanh và không gặp vấn đề gì lớn sau ca phẫu thuật. Thế nhưng, bà lại liên tục nghe thấy những tiếng rên rỉ và những tiếng thở dài tuyệt vọng từ giường bệnh bên kia. Bà bèn hỏi người chăm sóc cho nam thanh niên kia và được biết anh bị tác dụng phụ của thuốc gây mê. Anh không thể cử động cổ và cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn tỉnh táo.

Bà nói với người chăm sóc rằng: “Anh nhìn cha tôi này. Ông cụ năm nay 90 tuổi rồi và vẫn ổn sau ca phẫu thuật. Sức khỏe của ông cụ rất tốt. Sau đó, bà Linda quay sang nói với nam thanh niên trên giường bệnh: “Chàng trai trẻ, hãy để tôi chỉ cho cậu một cách có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu có muốn thử không? Cậu thanh niên lập tức hỏi: “Đó là gì vậy ạ?” Bà Linda chia sẻ với cậu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp cậu thoái ĐCSTQ. Bà cũng hướng dẫn cậu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà nói: “Ngay lúc đó, tôi phát hiện ra cậu ấy đã có thể cử động được cổ và nói cũng không khó khăn như trước nữa. Bạn cùng phòng của cậu ấy cũng được chứng kiến sự thay đổi này, như thể cậu ấy đã khỏe lại bình thường, chỉ có điều là đang nằm trên giường bệnh. Cậu thanh niên này đã được ra viện và về nhà ngay đêm hôm đó.

Phong trào Thoái ĐCSTQ là tất yếu

d8696d99eb9671462fd3235834af6f3e.jpg

Ông Lưu Tích Minh, người tham gia tổ chức sự kiện, hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về cuộc bức hại và có một tương lai tốt đẹp khi đưa ra lập trường đối với ĐCSTQ

Ông Lưu Tích Minh, người tổ chức sự kiện ngày hôm đó, cho biết sự kiện được tổ chức với mục đích chúc mừng 390 triệu người đã thoái ĐCSTQ. Đồng thời, ông hy vọng có thể thức tỉnh sự thiện lương bên trong mỗi người thông qua những thông điệp thể hiện trên các biểu ngữ.

“Phong trào thoái ĐCSTQ đã kéo dài 18 năm, hiện nay số lượng người thoái đã đạt đến 390 triệu người, và dự đoán rằng sẽ ngày càng có nhiều người thoái ĐCSTQ hơn nữa trong tương lai. Bởi hiện nay không giống như 20 năm trước, cho dù ĐCSTQ có cố gắng che đậy sự thật thế nào thì phong trào này cũng sẽ lan rộng, đặc biệt là đối với người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài, hiện nay họ có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu sự thật.”

a5f1b6362f9cca4e051b07ced9c4aac4.jpg

Ông Vương Công Thạch, người phát ngôn của Trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Canada

Ông Vương Công Thạch, người phát ngôn của Trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Canada, cho biết: “Một cá nhân có lẽ sẽ thấy khó có thể ngăn chặn những tội ác của ĐCSTQ, thế nhưng tất cả mọi người đều có cơ hội thoát khỏi bóng tối của chính quyền ấy bằng cách tham gia vào phong trào thoái ĐCSTQ và thoái xuất khỏi hệ thống của nó. Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hơn 390 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Họ thực sự là những anh hùng của Trung Quốc.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/10/199476.html

Đăng ngày 14-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share