Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Frankfurt, Đức

[MINH HUỆ 03-03-2022] Trong nhiều năm qua, người ta thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại quảng trường nhỏ trước Liebfrauenkirche, một nhà thờ Công giáo theo phong cách kiến trúc Gothic, nằm ở trung tâm Frankfurt, Đức.

Ngày 26 tháng 2 năm 2022, như thường lệ, các học viên đã tập trung tại Liebfrauenkirche. Họ dựng quầy thông tin, treo biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, truyền rộng sự trân quý của môn tu luyện và phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

2dc2a09b129c727f992ad324921e66b7.jpg

Người ta thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Liebfrauenkirche, một nhà thờ Công giáo theo phong cách kiến trúc Gothic ở Frankfurt, Đức

Người dân Frankfurt cũng như sinh viên đại học thường đi dạo và tụ tập tại quảng trường này vào các ngày cuối tuần để tận hưởng thời gian rảnh rỗi của họ. Mặc dù thời tiết đầu xuân se lạnh, nhưng vẫn có nhiều người tới quảng trường.

Một số các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện các bài công pháp, trong khi những học viên khác phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người qua đường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã dừng chân và hỏi về môn tu luyện. Họ thường hỏi: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?” Sau khi tìm hiểu về pháp môn và biết các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào, nhiều người kinh hoàng trước cuộc bức hại. Họ đã ký bản kiến nghị lên án những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

afcef3c603dbd2c0791abe539ee7eb2b.jpg

Người dân dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để hỏi về môn tu luyện

a3c13d0da61c1eab867b0419423c1395.jpg

Ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Một người đàn ông đi cùng con gái đã sốc khi biết về cuộc bức hại tàn bạo này, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để bán cho các bệnh nhân cần ghép tạng. Anh hỏi: “Bạn có thể nói lại được không? Ý bạn là họ thực sự thu hoạch tạng từ người còn sống ư? Tại sao lại có chuyện này chứ?”

Một học viên giải thích rằng ĐCSTQ sử dụng bạo lực và nhồi nhét dối trá vào người dân, trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người đàn ông gật đầu tán thành. Người học viên tiếp tục: “Vào cuối những năm 1990 có đến hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thế nhưng, do đố kỵ, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã huy động toàn bộ nguồn lực của quốc gia để phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên phạm vi toàn quốc. Người đàn ông nói: “Tôi không thể ngờ môn này lại đang bị bức hại. Tôi muốn ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này.”

Trong khi người cha ký bản kiến nghị, con gái của anh đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu và bắt đầu bắt chước theo các động tác luyện công. Người đàn ông chân thành cảm ơn các học viên vì đã cho anh biết về cuộc bức hại như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh ca ngợi các học viên vì sự nỗ lực và bền bỉ của họ.

f8c022f4f11bcc046dfacef856508511.jpg

Cô con gái bắt chước theo để học động tác của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong khi người cha ký bản kiến nghị.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/3/439573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199417.html

Đăng ngày 07-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share