Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-03-2022] Ngày 27 tháng 2 năm 2022, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại Brooklyn, New York để chúc mừng hơn 392 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Trong thời gian diễn ra sự kiện, 309 người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ.

Đoàn diễu hành, xuất phát từ Đại lộ số 8, nổi bật với các màn múa rồng và múa sư tử truyền thống, các tiết mục biểu diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo, nhóm rước cờ và biểu ngữ đầy sắc màu, thuyền hoa trang trí đẹp mắt và màn biểu diễn trống lưng sôi động. Các học viên diễu hành từ Phố 41 đến Phố 59, đi qua tổng cộng 18 dãy nhà bao phủ toàn bộ Khu phố Tàu của Brooklyn. Khán giả cho biết họ rất phấn chấn và bất ngờ trước cảnh tượng thù thắng của cuộc diễu hành. Nhiều người đã chụp ảnh, quay video, nhận tờ rơi chân tướng và những bông hoa sen gấp tay nghệ thuật từ các học viên.

Bà Trần, người xem cuộc diễu hành, cho biết: “Tôi mới từ Trung Quốc đến đây được hai tháng và cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến cuộc diễu hành ngoạn mục này. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và tôi sẽ chia sẻ những bức ảnh này với bạn bè và người thân của mình ở Trung Quốc.”

Ông Ernesto Castro, Phó Thanh tra đến từ Khu 72 ở New York, đã đích thân đến để hỗ trợ các học viên trong suốt cuộc diễu hành. Sau khi buổi diễu hành kết thúc, ông đã chụp ảnh cùng đội trống lưng và ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đây là cuộc diễu hành tuyệt đẹp cùng những thành viên tuyệt vời. Tuy đây là một cuộc kháng nghị, nhưng lại diễn ra hết sức ôn hòa và được tổ chức rất tốt. Cuộc diễu hành thật ngoạn mục.”

Đoàn diễu hành truyền tải ba chủ điểm

85d38adca4363b46df2bb3b099b1472f.jpg

81d075b16573fe6091efeb86b16abc71.jpg

e4219b8eca97ee81c99469b9206d8b2a.jpg

1cb655fde5146a11957054cc57f7618f.jpg

2ad0a3dfa2d9f99e58f7197de5ec3406.jpg

c48f7e64ba7d9c510b51402508355bc2.jpg

fd3708e3d6f2bedd6e846a690cdf5bca.jpg

a6c53064b187ba23f27031ed30c0cc60.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chủ điểm đầu tiên của đoàn diễu hành

Chủ điểm đầu tiên của đoàn diễu hành là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Dẫn đầu đoàn diễu hành là các xe cảnh sát và theo sau là Đoàn nhạc Tian Guo. Đoàn nhạc đã biểu diễn giai điệu của nhiều bản nhạc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Tống bảo”, “Thần thánh ca” và các giai điệu khác. Âm nhạc phấn chấn, vang dội, biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cỡ lớn rực rỡ cùng mô hình khổng lồ của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tất cả đã thu hút sự chú ý của khán giả ở cả hai bên đường.

Ông Mai từ Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã cùng bạn bè ngồi bên vệ đường vừa xem vừa quay video cuộc diễu hành. Khi được hỏi nguyên nhân nào khiến ông hào hứng như vậy, ông Mai cho cho biết: “Tôi rất phấn khởi bởi đoàn diễu hành khiến tôi vô cùng xúc động!”

Ông Mai tiếp tục: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều rất khỏe mạnh và là người tốt. Ý chí kiên định đối với đức tin của họ khiến người ta phải cảm động. Tôi được tặng rất nhiều hoa sen giấy và tôi bày chúng ở nhà mình. Ngay cả cuốn lịch ở nhà tôi cũng là do một học viên Pháp Luân Đại Pháp tặng tôi.”

Ông Hà cũng xem đoàn diễu hành và cảm thán nhận xét: “Rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – khắp thế giới cũng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại Hoa Kỳ này, người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Thế nhưng ở Trung Quốc, một chính quyền toàn trị, tự do tín ngưỡng lại bị ngăn cấm.”

Ông Lý, một khán giả khác, cho biết: “Đoàn diễu hành vô cùng khí thế. Tôi thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày.”

Bà Hoàng đã xem cuộc diễu hành và ghi hình lại cuộc diễu hành rất lâu. Bà cho biết chồng bà nói với bà rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tổ chức một cuộc diễu hành. “Tôi vô cùng xúc động. Có rất nhiều các học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ là một nhóm những người rất lương thiện và đáng ngưỡng mộ.”

b5d778aa0f838ca4a79dd1babaa4e33b.jpg

83dd4837eecb647e3e86cd28c233fe4c.jpg

b77b746a9e3d0763b808f84edd8ceac1.jpg

e3ea705a03622ee3ee2166454922f715.jpg

d70de754e549980ce0aa4ff41e3757e0.jpg

f8e80aa766449cbd9a445b00671087eb.jpg

“Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, chủ điểm thứ hai của đoàn diễu hành

Chủ điểm thứ hai của đoàn diễu hành là “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, gồm các biểu ngữ chân tướng mang thông điệp về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi những người có lương tri trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và giúp giải cứu các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê trên trang Minghui.org, trong năm 2021 có hơn 16.000 học viên đã bị bắt cóc và sách nhiễu ở Trung Quốc.

Anh Trương Hiểu Phong, một học viên Pháp Luân Đại Pháp sinh sống tại Brooklyn, cho biết: “Mẹ tôi ở Xích Phong, Nội Mông Cổ. Bà đã bị cảnh sát bắt cóc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 1 tháng 2 năm 2022). Nhân lúc cha tôi đi ra ngoài đổ rác, các cảnh sát đã xông vào nhà và bắt giữ mẹ tôi. Bà đã tuyệt thực và 11 ngày sau, bà trở nên rất ốm yếu. Bệnh viện cho biết bà đang trong tình trạng nguy kịch.” Anh nói: “Tôi hy vọng những người đã bức hại mẹ tôi có thể bước trên con đường chân chính thay vì đi theo vết chân của ĐCSTQ tà ác.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được 30 năm và trong 23 năm qua, từ khi cuộc bức hại bắt đầu, thông qua kháng nghị ôn hòa, họ đã nhận được sự ủng hộ của người dân toàn thế giới.

Một khán giả có tên Andy Shihadeh cho hay: “Là một cư dân địa phương, tôi rất vui khi được tham gia vào cuộc kháng nghị ôn hòa này và giúp mọi người nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.”

Một khán giả khác có tên Carlos cho biết: “Tôi vừa mới ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.”

adc574001f1f9d70c3eca6514e9d111b.jpg

e64205ef08d82a0a2075773136fb33ee.jpg

e85d010ec7e3a99ee121cd8ebc376e4f.jpg

30b980540d5a3292d9550743280e7078.jpg

Chủ điểm thứ ba của đoàn diễu hành: “Chúc mừng 392 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”

Chủ điểm thứ ba “Chúc mừng 392 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó” kêu gọi những người có lương tri nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” do tờ Epoch Timesxuất bản vào tháng 11 năm 2004, đã làm dấy lên làn sóng thoái ĐCSTQ trên toàn cầu. Cuốn sách đã vạch trần bản chất thực sự của ĐCSTQ và gây chấn động đối với nhiều người cả trong và ngoài Trung Quốc đại lục. Làn sóng thoái ĐCSTQ đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12 năm 2004 và đến nay, đã có 392 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cho biết: “Đây là điều đáng chúc mừng, cho thấy bao nhiêu người trên toàn thế giới đang nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và muốn tránh xa tổ chức này.”

Trong khi xem diễu hành, ông Cung bình luận: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Nhất định mọi người cần phải thoái ĐCSTQ và tôi hy vọng sẽ có nhiều người thoái Đảng hơn nữa. Các bạn rốt cuộc sẽ chẳng có gì ngoài vận rủi khi theo cái chính quyền ấy. Nó toàn làm những việc xấu xa.”

Người Trung Quốc đang thức tỉnh

Ngay trong ngày diễu hành, các tình nguyện viên từ Trung tâm Thoái Đảng đã giúp hơn 309 người làm tam thoái.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bà Hàn, một tình nguyện viên của Trung tâm Thoái ĐCSTQ, đã trò chuyện với một phụ nữ trẻ. Bà Hàn nói: “Này cô gái, cháu có biết về việc tam thoái bảo bình an không? Cháu làm tam thoái đi. Giờ cháu đang ở Hoa Kỳ nên không phải lo sợ về ĐCSTQ đâu. Chính quyền ấy không tin Thần và làm đủ loại việc xấu xa. Chúng ta cần tin Thần để được bình an.”

Cô gái trẻ trả lời: “Dì à, cháu không tin Thần.” Bà Hàn tiếp tục nói: “Khi cháu gia nhập Đảng, cháu đã thề hy sinh cả cuộc đời mình cho Đảng. ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của nó và cháu sẽ bị liên lụy bởi lời thề độc đó của mình. Cháu hãy nhìn sự hùng tráng của cuộc diễu hành này xem! Cháu có biết tại sao chúng tôi lại tổ chức cuộc diễu hành này không? Chúng tôi muốn mang chân tướng đến cho mọi người để họ có thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhiều người cảm thấy họ được đắc phúc báo và an toàn trước đại dịch bởi họ thực sự tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Hãy để bác tặng cháu một hóa danh để thoái xuất ĐCSTQ nhé.” Cô gái trẻ nói cho bà Hàn họ của mình và bà đã sử dụng hóa danh “Lâm Văn Tĩnh” để thoái Đảng. Trước khi rời đi, cô gái đã nhận một bông hoa sen và cảm ơn bà Hàn.

Ông Lý, một tình nguyện viên khác của Trung tâm Thoái Đảng, gặp hai người đàn ông Trung Quốc đang xem diễu hành. Sau khi ông chào hỏi họ, họ nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối ĐCSTQ.” Ông Lý nói: “ĐCSTQ chống lại tất cả mọi người và lợi dụng người dân Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều đang bị ĐCSTQ bức hại. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Nhiều quan chức của ĐCSTQ tham nhũng – bọn họ ăn nhậu, đánh bạc, chơi gái, sống cuộc sống sa đọa và vô liêm sỉ.”

Họ trả lời: “Đúng vậy, đúng là như thế.” Ông lý tiếp tục: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và nguyên lý này là nền tảng của văn hóa Trung Quốc cổ đại của chúng ta. Sau khi xem cuộc diễu hành ngày hôm nay, các anh có nghĩ như thế không?” Một người đàn ông trả lời: “Đúng vậy, anh nói đúng! Pháp Luân Đại Pháp thật ấn tượng. Ngày mà không còn ĐCSTQ nữa sẽ sớm đến thôi. Khi ngày đó đến, chúng tôi sẽ quay trở về Trung Quốc”. Ông Lý đã giúp hai người đàn ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trước khi rời đi, họ nhận tờ rơi chân tướng và bông hoa sen giấy, và chúc ông Lý điều tốt đẹp nhất.

Cô Lý, một tình nguyện viên của Trung tâm Thoái Đảng, đã gặp một người đàn ông đến từ tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc. Ban đầu, người đàn ông này từ chối nhận tài liệu chân tướng và nói: “Tại sao tôi cần thoái ĐCSTQ chứ? Tôi gia nhập khi tôi còn nhỏ, từ nhiều năm trước rồi.” Cô Lý nói: “Khi anh gia nhập, anh đã ràng buộc mình với nó. Đến lúc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì những tội ác của nó, anh cũng sẽ bị liên đới đấy”. Sau khi nghe cô Lý giải thích, người đàn ông nói: “Gia đình tôi cũng là nạn nhân của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Cha mẹ tôi bị chính quyền cộng sản Trung Quốc giết hại và tôi phải sống một cuộc sống vô gia cư từ khi còn nhỏ.” Ông nói chính quyền cộng sản cực kỳ tà ác và lên án những tội ác của ĐCSTQ. Ông đồng ý làm tam thoái và cảm ơn cô Lý đã giúp ông.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/5/199403.html

Đăng ngày 07-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share