Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 06-06-2022] Ngày 31 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi ĐCSTQ thả thân nhân bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

a27ac91665ca8b6d96ccb37069b00b7f.jpge32eb2dd0cb744cc49112a32379419e6.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kêu gọi thả thân nhân bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

16d0a63fc097e7b4db72a25f2b0a0d1a.jpg

Anh Trương Dật Uyên kêu gọi ĐCSTQ thả em gái Trương Dật Bác

“Lập tức thả em gái của tôi Trương Dật Bác”

Anh Trương Dật Uyên, sống tại Los Angeles, kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc lập tức thả em gái là Trương Dật Bác. Cô Trương Dật Bác là giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài ở Thượng Hải. Cô bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ vào ngày 9 tháng 10 năm 2021 và hiện vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Trường Ninh ở Thượng Hải. Ngày 15 tháng 2 năm 2022, hồ sơ vụ việc của cô Trương Dật Bác và chồng là Hà Băng Cương đã được chuyển lên Viện Kiểm Sát Quận Trường Ninh ở Thượng Hải.

Anh Trương Dật Uyên cho biết: “Tháng 3 năm nay (năm 2022), vụ việc đã được đưa lên tòa án. Nói cách khác, cơ quan thực thi pháp luật của ĐCSTQ vẫn đang chuẩn bị tiến hành truy tố phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Việc thăm thân cũng bị cấm với lý do “đe dọa an ninh quốc gia”. Chúng tôi không hề biết gì về tình hình của cô ấy trong trại tạm giam. Mãi đến tháng 3 năm 2022, cuối cùng, luật sư mới gặp được em gái tôi. Khi đó, chúng tôi mới biết vụ việc đã được đưa lên tòa án.”

8f13b762589cff2345d3f0c26911aeff.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Trương Dật Bác tiếp tục bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Trường Ninh ở Thượng Hải

Anh Trương Dật Uyên chia sẻ: “Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em gái tôi thông minh và tài giỏi hơn. Tôi cực lực lên án chính quyền Thượng Hải đã bức hại em gái tôi là Trương Dật Bác cùng những người tốt khác tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

eb2884022f8ad935ce8cbdcdf56d73a0.jpg

Anh Hà Băng Cương

Anh Hà Băng Cương, em rể của anh Trương Dật Uyên, bị bức hại đến mức tàn tật vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ anh cũng bị kết án phi pháp 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Trương Dật Uyên cho biết: “Chúng ta sinh sống ở một xã hội tự do ở Hoa Kỳ, nên thật khó để có thể hình dung được rằng nhiều người ở Trung Quốc lại phải đối mặt với cuộc bức hại tàn nhẫn đến vậy, thậm chí họ còn bị mất đi sinh mạng vì đức tin của mình.”

Anh Trương Dật Uyên cho biết luật pháp Trung Quốc cho phép quyền tự do tín ngưỡng. Pháp Luân Đại Pháp tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Anh kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc lập tức thả em gái mình là Trương Dật Bác và khuyến cáo tất cả những ai liên quan đến cuộc bức hại đừng nghe theo ĐCSTQ hành ác. Anh nói: “Các chỉ thị và mệnh lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ cấp trên là bất hợp pháp. Thiện ác đều có báo.”

Một học viên kêu gọi giải cứu em trai

Ông Đổng Di Nhiên, cư dân Los Angeles, em trai bà Đổng Hân Hoa, là học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ vào đầu năm nay vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Hòa Bình ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát viện lý do về tình hình dịch bệnh để ngăn cấm người thân và bạn bè vào thăm ông.

0f142fd26e77c2b16b2361552399f1e9.jpg

Bà Đổng Tân Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles (bên trái) kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả em trai Đổng Di Nhiên bị giam giữ ở Trung Quốc

Ông Đổng Di Nhiên là kỹ sư Bộ phận Kỹ thuật thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Thẩm Dương. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị tước bỏ vị trí công tác, hai lần bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức và bị kết án ba năm tù. Tổng thời gian ông bị giam giữ là 7,5 năm.

Bà Đổng Tân Hoa cho biết vào ngày 24 tháng 2 năm nay, em trai 61 tuổi của bà là ông Đổng Di Nhiên đã bị sáu cảnh sát, trong đó có Trương Khải và Đỗ Dũng từ Đồn Cảnh sát Mã Lộ Loan chi nhánh quận Hòa Bình thuộc Sở Cảnh sát Thẩm Dương, bắt giữ trong khi ông đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã đột nhập phi pháp vào nhà ông và cướp đi các phôi đĩa CD, tài liệu giảng chân tướng, các sách Đại Pháp và các vật dụng cá nhân khác.

Bà Đổng Tân Hoa cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với nhiều nơi, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì về tình cảnh của em trai tôi. Cảnh sát cho biết do tình hình dịch bệnh nên không ai được phép vào thăm, kể cả luật sư. Chúng tôi lo lắng về sự an toàn của em trai và không biết tình hình của cậu ấy ra sao.”

Mẹ của bà Đổng Tân Hoa là bà Lương Dục Cầm và em trai là Đổng Hân Nhiên đã qua đời do bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Đổng Dật Nhiên đã bị tra tấn, cấm ngủ trong 24 ngày, bị tạt nước lạnh, bị đánh bằng thắt lưng và bị sốc điện. Ông bị cầm tù tổng cộng 7,5 năm.

Ông Lý Hữu Võ bị kết án tám năm tù, người thân ở Los Angeles kêu gọi giải cứu

Cư dân Los Angeles, bà Đồng Thúy Hoa cho biết ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ phận An ninh Nội địa quận Du Thủy, Tân Dư, tỉnh Giang Tây đã bắt giữ em rể bà là ông Lý Hữu Võ vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị kết án tám năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.500 USD).

1106341119b3a1e6afd7ddfcca0a7213.jpg

Bà Đồng Thúy Hoa kêu gọi lập tức thả em rể Lý Hữu Võ

Ông Lý Hữu Võ trước đây là người thất nghiệp và thường gây gổ đánh nhau với người khác. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trở thành người tốt. Ông đã cùng vợ mở một trung tâm đào tạo sau giờ học. Ông tận tâm trong công việc, chính thực và tốt bụng. Ông được giáo viên, học sinh và phụ huynh khen ngợi. Trường học của ông đã tạo được danh tiếng tốt ở địa phương.

Năm 2011, ông Lý Hữu Võ bị buộc tội oan sai vì nói chuyện với học sinh về cuộc bức hại. Ông bị Đội An ninh Nội địa quận bắt giữ và bị kết án 3,5 năm tù. Ông được trả tự do năm 2015. Vì bị đánh đập trong trại tạm giam nên chân ông bị thương và đến giờ vẫn chưa lành.

Bà Đồng Thúy Hoa lên án hành vi phi pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân Tân Dư, Phòng 610, Đội An ninh Nội địa và các nhân viên có liên quan của hệ thống giáo dục Tân Dư vì đã nhiều lần đe dọa, ngăn cản và lừa gạt các thành viên trong gia đình bà trong suốt quá trình giải cứu.

Bà yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc lập tức thả ông Lý Hữu Võ cùng tất cả các học viên bị giam giữ phi pháp, đồng thời đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, ra công lý.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ tại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/6/444572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/8/201725.html

Đăng ngày 11-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share