Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 18-04-2022] Hôm 16 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và luyện công tập thể tại Auckland, New Zealand để chúc mừng 390 triệu người đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Thành viên Hội đồng Người tị nạn Auckland, luật sư nhân quyền New Zealand, đại diện nhà thờ Cơ đốc giáo và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã tham gia để gửi lời chúc mừng tới sự kiện.

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm múa rồng và đội trống lưng nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp trong nền nhạc luyện công du dương và âm nhạc của họ đã thu hút nhiều người qua đường cùng tham gia luyện các bài công pháp.

5b66c29ec4fcc9e049097db3c8ae0943.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

5fd5724d3e2e146979a4bc537a99da86.jpg

Người dân học các bài công pháp

ff9dd51b980d01b229d32470495343bc.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

ed9319cc98e233a35cf3a41cb6aaec40.jpg

Đội múa rồng

1e45f58b6d00105f8f663667aea5046f.jpg

Đội trống lưng

Năm học viên đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Họ chia sẻ cùng khán giả về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên, những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, như thế nào kể từ năm 1999, và thậm chí các học viên còn bị thu hoạch nội tạng nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng vì mục đích lợi nhuận. Họ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thức tỉnh trước những lời dối trá của ĐCSTQ và rời xa ĐCSTQ.

Thành viên Hội đồng Người tị nạn Auckland: Đây là cuộc kháng nghị ôn hòa đối với những lời dối trá của ĐCSTQ

Phát biểu tại buổi mít-tinh, ông Michael Trang từ Hội đồng Người tị nạn Auckland, cho biết ông đã thấy rất nhiều người trốn chạy khỏi Trung Quốc để tránh bị bức hại, trong số đó có rất nhiều người là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đã 23 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại tà ác đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa. Và trong 23 năm đó, các học viên trên toàn thế giới đã dùng phương thức ôn hòa để vận động và giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“ĐCSTQ luôn tìm cách kiểm soát suy nghĩ và tư tưởng của tất cả mọi người. Tư tưởng độc lập, đối với ĐCSTQ mà nói, là một loại hành vi đáng thù ghét. Đó chính là lý do tại sao ĐCSTQ lại không thể chịu được các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự thống trị của chính quyền ĐCSTQ, Trung Quốc là một trong ba quốc gia ít có tự do nhất trên thế giới.

“Thật không may, thủ đoạn tẩy não và phương thức tuyên truyền tà giáo của ĐCSTQ đã ảnh hưởng đến tuyệt đại đa số người dân Trung Quốc ở trong nước và nước ngoài.”

“Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chúc mừng những người đã thoái ĐCSTQ. Đây là cuộc kháng nghị ôn hòa đối với những dối trá của ĐCSTQ.”

Luật sư nhân quyền: Thoái ĐCSTQ là tin đáng được chúc mừng nhất

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền, cho biết: “Chúc mừng Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu trong hơn 18 năm qua đã vất vả, nỗ lực để tạo điều kiện cho 394 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

“Đây là tin tức đáng được chúc mừng nhất và không có gì đáng ngạc nhiên trước làn sóng thoái ĐCSTQ này. Chính Báo cáo thường niên gần đây nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế về Trung Quốc năm 2021 cũng ghi nhận: “Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc tiếp tục chuyển biến xấu.”

“Các học viên Pháp Luân Công và tín đồ Cơ đốc giáo tại gia cũng phải chịu nhiều hình thức bức hại bao gồm bắt giữ phi pháp, giam giữ tùy tiện, tra tấn thể xác, tra tấn tinh thần, tẩy não và lao động khổ sai, tất cả đều là nỗ lực nhằm ép buộc các tín đồ phải từ bỏ đức tin của mình. Các học viên Pháp Luân Công và một số tín đồ Cơ đốc giáo tại gia còn bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng quan trọng trong khi họ vẫn còn sống. Đây là một hình thức giết người được nhà nước hậu thuẫn.”

Giám đốc dự án Nhà thờ Cơ đốc giáo lên án tội ác thu hoạch nội tạng sống được chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn

3bc9890cf048b3f9c697981071c0bb69.jpg

Ông Stuart Vogel, Giám đốc dự án Nhà thờ Cơ đốc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Stuart Vogel, giám đốc dự án Nhà thờ Cơ đốc, đã đến để ủng hộ sự kiện. Ông cho biết nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn khiến ông hồi tưởng đến việc Đức Quốc xã trong Thế chiến II đã sử dụng người Do Thái làm các thí nghiệm nhân thể và cấy ghép nội tạng. Đây là trang sử kinh hoàng nhất trong lịch sử Châu Âu. Chừng nào còn có độc tài, thì cho dù là Hitler hay ĐCSTQ, thì cũng đều xảy ra những chuyện như thế.

Ông Vogel khen ngợi Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm múa rồng và đội trống lưng. Ông cho hay những người biểu diễn và con cái họ đều là bạn bè và hàng xóm của chúng ta, vậy nên nỗi lo lắng của họ cũng là nỗi lo chung. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công không chỉ tu luyện, họ còn có các hoạt động và biểu diễn như vậy. Giao lưu văn hóa có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người.”

Pháp Luân Công thật kỳ diệu

fbd4adc74f30388a9b25dde640d39f57.jpg

Bà Kimiora Aue học các bài công pháp Pháp Luân Công

Bà Kimiora Aue làm việc cho chính quyền thành phố Auckland. Một học viên đã tặng bà một bông sen nhỏ bằng giấy cùng một tờ rơi. Sau khi đọc tờ rơi giới thiệu, bà quyết định bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói: “Tôi cảm thấy môn tu luyện này thực sự kỳ diệu. Khi tôi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy thân thể mình được điều chỉnh lại hết và mọi đau đớn đều tan biến. Khi tôi luyện bài công pháp đầu tiên, lưng tôi vẫn còn rất đau. Nhưng khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi hoàn toàn không còn đau nữa.”

Nói về Chân-Thiện-Nhẫn, bà Kmiora cho biết: “Đây là niềm tin, là nguyên tắc sống của tôi. Không ít trẻ nhỏ hiện nay thiếu lòng nhân ái, nội tâm đầy bực bội, phẫn nộ và tham lam. Tất cả chúng đều cần những đạo lý này. Một khi chúng biết đến những đạo lý như vậy, chúng có thể cảm thấy bình tĩnh, thư thái và an hòa, theo đó thân tâm mới có thể khỏe mạnh. Tôi hy vọng các con tôi sẽ trở thành những người chân thành. Tôi rất thích môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ đọc cẩn thận các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn, hơn nữa môn tu luyện này phù hợp với mọi lứa tuổi.”

Trung Cộng không phải là Trung Quốc

Anh Chris đến từ Úc và đang ở New Zealand thăm gia đình. Anh làm trong ngành du lịch và đã đi nhiều nước. Anh nói: “Tôi yêu người dân Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ không tốt, bởi tại Trung Quốc không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận và truyền thông cũng không có tự do. ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và các nhóm dân tộc khác. Nó uy hiếp Đài Loan và che đậy virus Vũ Hán. ĐCSTQ sợ tất cả các tổ chức khác, trong đó có các tổ chức tôn giáo. Các nhà thờ đều đặt camera giám sát và trong đó toàn là Đảng viên ĐCSTQ. Các Viện Khổng Tử trên toàn thế giới đang cố gắng tẩy não cả thế giới. Phương tiện truyền thông của nó đều đang nói dối với mục đích là để kiểm soát.”

Anh Chris cho biết gần đây anh đã xem bộ phim “Unsilenced” (Lời kêu gọi trong im lặng) khởi chiếu tại Auckland. Anh cho biết lý do bộ phim rất hay là vì câu chuyện xảy ra đối với một người, từ đó có thể cho chúng ta thấy được những gì mà rất nhiều người đang trải qua.

Anh cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã diễn ra quá lâu rồi. Người dân Trung Quốc đã phải chịu đựng loại đau khổ này quá lâu rồi. Mặc dù tôi không thích chính trị nhưng tôi sẽ đọc và tìm hiểu để có thể hiểu rõ thế giới và những gì đang diễn ra. ĐCSTQ đang cố gắng quy tất cả những người bất đồng chính kiến vào diện chống Trung Quốc hoặc phân biệt chủng tộc. Điều này không đúng – Trung Cộng không phải là Trung Quốc, nhưng nó lại lợi dụng mọi thủ đoạn chính trị và ngoại giao để khiến mọi người không chỉ trích nó. Nó vô cùng nham hiểm.”

Pháp Luân Công được chào đón

25b4272c265df29119e026866d692063.jpg

Anh Nooroa Teko yêu thích Pháp Luân Công

Anh Nooroa Teko làm việc cho Hội đồng Thành phố Auckland và phụ trách việc quản lý các địa điểm tổ chức sự kiện. Vì các học viên Pháp Luân Công thường xuyên luyện công ở quảng trường trung tâm nên anh thường đến đó để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi. Đôi khi anh cũng luyện công cùng với họ.

Anh nói: “Các học viên Pháp Luân Công luyện công ở đây và phản hồi từ người qua đường đều rất tốt. Một nhân viên cấp cao của chính quyền thành phố đã khuyên tôi tập Pháp Luân Công vì chính cô ấy cũng đã tập rồi, cô ấy thấy môn này rất tốt.”

Anh Nooroa cũng chia sẻ: “Tuy rằng công việc của tôi rất bận nhưng hễ có thời gian, tôi lại dành nửa giờ để cùng tập cùng với họ. Khi tôi luyện công, tôi có thể cảm nhận được chỗ đau của mình giảm bớt hoặc biến mất. Khi tôi cảm thấy không khỏe, tôi sẽ ngồi thiền. Ngay khi tôi chỉ nghe nhạc luyện công, tôi vẫn có thể cảm nhận được những thứ xấu trong thân thể mình đang tan biến. Vì vậy niềm tin có vai trò rất lớn. Tôi rất thích Pháp Luân Công.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/441432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/21/199993.html

Đăng ngày 26-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share