Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2022] kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị kết án hai lần và bị kết án tổng cộng mười năm vì đức tin của mình. Chồng tôi không tự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ấy cũng đã bị tổn thương khi chứng kiến cuộc bức hại tôi và con trai của chúng tôi, người đã bị kết án lao động cưỡng bức hơn một năm vào năm 2001, khi cháu chưa đầy 20 tuổi, cũng vì đức tin của cháu vào Đại Pháp.

Bất chấp sự bức hại, chồng tôi đã luôn ủng hộ tôi và con trai chúng tôi trong những năm qua, ngay cả khi anh ấy có nguy cơ mất việc. Vì sự ủng hộ chính đáng của mình, anh ấy cũng đã nhận được những phúc báo đáp lại.

Ủng hộ đức tin của tôi vào Đại Pháp

Kể từ khi tôi tu luyện vào năm 1996, chồng tôi vẫn luôn kính trọng Đại Pháp và Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Đại Pháp.

Vào tháng 8 năm 1999, một tháng sau khi cuộc bức hại diễn ra, chồng tôi tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn của Sư phụ Lý trên một phương tiện truyền thông nước ngoài. Anh ấy nói với tôi rằng giọng nói của Sư phụ thật phi thường và có sức mạnh xuyên thấu từ các cõi khác nhau của vũ trụ. Lời nhận xét của anh ấy đã khuyến khích tôi giữ vững niềm tin của mình vào môn tu luyện trong những ngày đen tối nhất, khi các phương tiện truyền thông nhà nước điên cuồng phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Lý.

Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi bị bắt giam, chồng tôi không muốn bố mẹ tôi hoảng sợ hay lo lắng nên đã nói với họ rằng tôi đang có chuyến công tác kéo dài đến một quốc gia kém phát triển và tôi không thể liên lạc trực tiếp với họ. Sau đó anh bắt đầu chăm sóc họ rất tốt. Sau khi mẹ tôi qua đời, anh ấy vẫn tiếp tục chăm sóc cho bố tôi và làm tròn trách nhiệm gia đình đối với tôi.

Tháng 2 năm 2001, trong khi tôi kháng cáo bản án tù oan, chồng tôi đã yêu cầu gặp riêng tôi trước phiên tòa. Thẩm phán của tòa án cấp trên nói với anh rằng chỉ được phép gặp tôi nếu anh ta đồng ý thuyết phục tôi từ bỏ Đại Pháp, và sau đó tôi có thể được thả.

Khi gặp tôi, anh ấy chỉ yêu cầu tôi chăm sóc bản thân thật tốt. Anh ấy không nói với tôi về việc thẩm phán đã đe dọa anh ấy như thế nào hay con trai chúng tôi đã bị nhốt trong trại lao động cưỡng bức. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy biết tôi sẽ không từ bỏ đức tin của mình bất kể hoàn cảnh nào và anh ấy tôn trọng quyết định của tôi, bất chấp áp lực mà anh ấy phải đối mặt với tất cả.

Năm 2007, tôi bị bắt giam lần thứ hai. Thấy tôi rất mệt mỏi và hốc hác khi đến thăm tôi, anh ấy hỏi tôi có bị tra tấn không, và kiểm tra cơ thể tôi có vết sẹo nào không. Anh nói với cai ngục rằng tôi có quyền có đức tin của riêng mình, và việc cưỡng bức bắt ai đó từ bỏ đức tin của họ là lạm dụng quyền lực. Anh ấy đã báo cáo sự tàn bạo của lính canh cho ban quản lý nhà tù. Nhờ hành động dũng cảm của anh, môi trường trong tù đã được cải thiện rất nhiều.

Chồng tôi tự hào về chúng tôi

Tôi và chồng làm cùng một nơi làm việc, nơi cả hai đều giữ những chức vụ quan trọng. Sau khi tôi bị giam giữ, có người muốn loại bỏ chồng tôi khỏi vị trí của anh ấy. Để bảo vệ chồng và công việc của anh, tôi đã nói với chồng hãy ly hôn tôi, nhưng anh ấy không chịu.

Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào đến thăm tôi trong tù. Anh ấy thậm chí còn lên lịch cho các chuyến công tác của mình vào những ngày đến thăm đã định. Anh ấy nói với tôi rằng bất kể người khác nói gì về chúng tôi, anh ấy luôn ngẩng cao đầu vì anh ấy tin những gì chúng tôi làm là đúng, và anh ấy tự hào về tôi và con trai của chúng tôi!

Trong khi các học viên Đại Pháp vẫn bị bức hại ở Trung Quốc, chồng tôi đã nhận được phước lành vì anh ấy ủng hộ đức tin của chúng tôi. Anh ấy vẫn giữ chức vụ quan trọng, lương bổng và phúc lợi chưa từng bị ảnh hưởng, thậm chí còn tốt hơn một số đồng nghiệp cùng cấp. Chúng tôi biết rằng điều này là do Sư phụ của Đại Pháp đã chăm sóc cho anh ấy!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/15/439008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199780.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share