Bài viết của Ngôn Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-04-2022] Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007, chồng tôi đã kịch liệt phản đối. Ông ấy cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mang đến rắc rối cho gia đình tôi. Vì mới bước vào tu luyện, nên nhận thức Pháp của tôi còn nông cạn và tôi chưa giảng thấu đáo chân tướng cho ông ấy được. Điều này khiến xung đột giữa chúng tôi rất gay gắt. Chồng tôi thậm chí còn ra tay bạo lực với tôi. Một hôm, ông ấy bóp chặt cổ tôi đến nỗi tôi suýt chết ngạt. Tôi đã cầu xin Sư phụ cứu mạng.

Tôi nghĩ: “Sinh mệnh của ông ấy sẽ không còn hy vọng nếu tôi không làm gì để cứu ông ấy. Trách nhiệm của tôi là phải cứu người”. Tiếp đó, một cụm từ bỗng lóe lên trong đầu tôi ngay lúc đó: “Trăm phương ngàn kế”.

Vậy là, khi cả nhà đang ăn cơm, tôi đã mở Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Có lẽ uy lực của Cửu Bình đã thanh trừ các vật chất bất hảo của tà đảng ra khỏi người ông ấy. Trong vài năm tiếp theo, tôi mở cho ông ấy nghe những thông tin chân tướng khác, liên quan đến ĐCSTQ đã ngụy tạo những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, nhưng ông ấy nói thích nghe Cửu Bình nhất.

“Cuốn sách này viết hay nhất”

Năm 2015, khi Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản được xuất bản. Tôi đã giữ lại một cuốn cho chồng tôi. Trong nhiều năm qua, mỗi khi nhận được tài liệu giảng chân tướng, tôi đều đưa cho ông ấy xem.

Khi đọc cuốn sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, ông ấy đã đọc một lèo xong hai lượt. Sau đó ông ấy nói: “Cuốn sách này viết hay nhất”. Khi nghe điều này, tôi vui mừng khôn xiết vì tôi biết rằng ông ấy đã được cứu rồi.

Ngừng chửi mắng người khác

Trước đây, chồng tôi thường chửi mắng người khác, dù là ở nhà hay nơi làm việc. Mọi người đều nói rằng ông ấy xấu tính, nhưng không phải là một người xấu. Tôi là người phải chịu đựng [ông ấy] nhiều nhất. Tôi lúc nào cũng là nơi để ông ấy trút giận và đã bị viêm dạ dày khi ở độ tuổi 40. Tôi nằm liệt một chỗ và phải dựa vào đủ loại thuốc Trung y để chèo chống qua ngày. May mắn thay tôi đã được Đại Pháp cứu độ. Sau khi luyện công, toàn thân tôi đã hết bệnh và phục hồi sức khỏe. Tôi cảm thấy như thời gian đã quay ngược về những năm tháng thanh xuân của mình.

Thuận theo việc chồng tôi xem ngày càng nhiều tài chiệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, đến năm 2008, tôi đột nhiên phát hiện mình đã không còn nghe thấy những tiếng chửi bới của ông ấy trong một thời gian dài. Một ngày nọ, tôi bèn hỏi: “Sao lâu rồi không nghe thấy anh mắng chửi người khác nữa?”. Ông chỉ trầm ngâm một lát và không nói gì. Ông ấy của bây giờ với ông ấy của trước đây dường như là hai con người hoàn toàn khác biệt. Tôi biết đây chính là nhờ ân trạch của Đại Pháp.

Chín chữ chân ngôn cắm rễ sâu trong tâm của chồng tôi

Tôi đã rời nhà trong suốt năm 2016 để tránh bị bức hại. Chồng tôi có lần đưa cháu trai đến thăm tôi. Đến tối lúc đi ngủ thì cháu kêu đau bụng. Ông ấy nói với nó: “Con hãy niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé.”

Kỳ thực trong nhiều năm qua, người nhà đều thường niệm chín chữ chân ngôn và được thụ ích rất nhiều. Chồng tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” luôn hiển hiện trong tâm trí của ông ấy, có thể thấy chín chữ chân ngôn đã bén rễ sâu trong tâm ông rồi!

Giờ đây chồng tôi có sức khỏe tốt và tinh thần dồi dào. Tôi đã xa nhà trong nhiều năm, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, gia đình tôi luôn gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cảm thấy vô cùng vinh diệu và may mắn khi được trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi thường nói với mọi người trong nhà về vẻ đẹp của việc tu luyện Đại Pháp và sự tồn tại chân thực của Thần Phật.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/440546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/18/199952.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share