Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-06-2022] Tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã phải hứng chịu đợt càn quét trở lại của làn sóng virus corona, với hơn hai mươi thành phố lớn chịu sự tàn phá khủng khiếp của loại biến thể mới này.

Trong khu vực chúng tôi sống, các ca dương tính tăng với tốc độ chóng mặt, số ca nhiễm mới mỗi ngày lên tới bốn con số. Từ thành thị đến nông thôn, mọi thứ đều bị phong tỏa ngặt nghèo, cả khu vực giống một thành phố chết. Mọi người cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Ai nấy đều vô cùng khiếp sợ.

Gia đình chúng tôi gồm nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, trước đây tôi đã nói với mọi người trong gia đình về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ vì họ kiên định đức tin của mình như thế nào. Tôi đã khuyên họ làm tam thoái để thoát khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó, để tránh phải chịu trách nhiệm khi ĐCSTQ bị đưa ra công lý. Vì vậy từ trước khi đại dịch bùng phát lần đầu tiên vào năm 2020, hàng chục người trong đại gia đình của tôi đều đã thoái Đảng.

Trong đợt bùng phát dịch lần mới này, đại gia đình chúng tôi không có một ai bị nhiễm bệnh, mặc dù nhiều người làm việc ở các khu vực có nguy cơ nhiễm lây cao. Có người là cán bộ của Đảng ủy thành phố, có người làm trong lực lượng công an, một số khác công tác trong các phòng ban của viện kiểm sát, hoặc trong ban tuyên truyền. Họ đều được phân công tham gia lực lượng chống dịch ở tuyến đầu nên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân dương tính, tuy nhiên, không ai trong số họ bị nhiễm bệnh.

Đơn cử một thành viên trong gia đình tôi, anh ấy sở hữu một xí nghiệp cung ứng thực phẩm và hàng hóa trong thời kỳ đại dịch và có vài trăm nhân viên. Tôi đã giúp tất cả quản lý trong công ty của anh ấy làm tam thoái, cũng như giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Một số nhân viên ở đây có người nhà tu luyện Đại Pháp cũng đã thoái Đảng. Người thân đó của tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì từ đợt dịch này, nhân viên trong xí nghiệp của anh cũng vậy, mặc dù họ vẫn làm việc hàng ngày trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Các doanh nghiệp thuộc quy mô lớn nhỏ xung quanh đã phải đóng cửa và ngừng sản xuất kinh doanh vì có ca nhiễm, và tất cả nhân viên của họ đều bị đưa đi cách ly. Có trường hợp, một nhân viên của cửa hàng bị dương tính khiến những cư dân sống gần đó cũng bị lôi đi cách ly.

Sau khi dịch bệnh lắng xuống, gia đình chúng tôi tụ họp và mọi người đều vui mừng vì không có bất kỳ ai trong đại gia đình của chúng tôi bị nhiễm bệnh trong đợt dịch nghiêm trọng lần này. Tất cả đều nói rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ thật sự được ban phước và bảo hộ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/21/201896.html

Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share