Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2022] Tôi là chồng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay 65 tuổi. Tôi và vợ chung sống với nhau đã gần 20 năm. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã được ban phúc bởi tin tưởng vào sự mỹ hảo của Đại Pháp và thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và việc này đã thay đổi hoàn toàn quan niệm và thái độ của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, tôi muốn kể lại một vài trải nghiệm về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và việc tôi đã thụ ích từ pháp môn này như thế nào để chứng thực với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Quan niệm của tôi về Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi

Tôi và vợ kết hôn lần hai. Chúng tôi biết nhau thông qua giới thiệu và trong lần gặp mặt đầu tiên đó, điều đầu tiên cô ấy nói với tôi là: “Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu điều này không khiến anh bận tâm thì chúng ta có thể nói chuyện tiếp”. Khi nghe điều đó, tâm tôi có phần căng thẳng, sắc mặt lộ vẻ bất an. Cô ấy hỏi tôi có chuyện gì và tôi nói: “Một người anh họ của anh đã qua đời vì mắc bệnh mà không đi bệnh viện do anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Cô ấy nói: “Anh không thể đổ lỗi việc anh ấy qua đời là do Pháp Luân Đại Pháp được. Anh họ của anh có thể qua đời vì đủ mọi nguyên nhân. Có thể bệnh tình của anh ấy rất nghiêm trọng, Sư phụ của chúng em đã nhấn mạnh rằng những người mắc bệnh nặng không được phép vào lớp học, bởi khi họ mắc bệnh nặng, họ không thể ngừng suy nghĩ về bệnh của họ. Việc không buông bỏ được cái tâm về bệnh là không phù hợp với tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một nguyên nhân nữa có thể là năng lực lý giải ở một tầng thứ khác nhau. Dù cùng một thầy giáo dạy dỗ, nhưng các học sinh lại có kết quả khác nhau: một số có thể đỗ đại học và một số có thể trượt kỳ thi. Điều này không có nghĩa là thầy giáo đã dạy dỗ không tốt, phải vậy không? Nếu một người có thể chiểu theo lời Sư phụ giảng thì người đó sẽ ngày càng khoẻ mạnh hơn; nói không chừng thọ mệnh của một người đã sớm kết thúc rồi, nhưng vì người đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà thọ mệnh được kéo dài thêm. Tuy nhiên, thọ mệnh được kéo dài thêm chỉ là để cho họ tu luyện, nếu chỉ đi chệch một chút thì sinh mệnh người đó có thể gặp nguy hiểm”.

Lúc đó tôi bán tín bán nghi với những gì cô ấy nói và chưa có minh bạch hoàn toàn. Tuy nhiên, những việc xảy ra sau này đã khiến tôi hoàn toàn hiểu rõ và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt và Thần Phật có tồn tại.

Đó là một sự việc vô cùng thần kỳ xảy ra vào mùa hè năm 2005. Gia đình tôi kinh doanh vật liệu xây dựng. Một hôm tôi lái xe ba gác đi giao hàng, vật liệu rất nặng nên chiếc xe bị quá tải. Vợ tôi không yên tâm nên dặn dò tôi trên đường đi hãy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì tôi sẽ được Đại Pháp bảo hộ. Tôi nhanh nhảu nói: “Đồng ý!”

Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ trên suốt đường đi. Đường vào làng rất khó đi mà địa hình lại không bằng phẳng. Khách hàng dẫn tôi tới một con dốc cao và bảo nhà anh ấy ở trên đỉnh dốc. Tôi nhìn con dốc cao, dài, gồ ghề và thấy có một khúc cua hẹp ở lưng chừng dốc. Không chỉ vậy, ở giữa khúc cua còn có một con mương. Đừng nói là kéo chiếc xe nặng như vậy lên dốc, ngay cả xe không cũng khó mà chạy lên được. Vì vậy tôi nói với khách hàng: “Tôi không thể chở vật liệu nặng như vậy lên đến nhà anh được. Anh hãy về nhà lấy một chiếc xe đẩy nhỏ và chúng ta có thể đẩy ít một lên nhà anh nhé”. Vừa nói xong, tôi liền đổi ý và nói: “Khoan đã, để tôi vào số một, còn anh có thể đẩy giúp từ đằng sau là được”.

Vậy là tôi thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và chạy lên đến đỉnh dốc mà không tốn nhiều công sức. Nhiều người đứng xem và khi nhìn thấy tôi chở tất cả số vật liệu xây dựng đó lên con dốc bằng xe ba gác, họ cảm thán: “Quá thần kỳ. Nếu không tận mắt chứng kiến, thì tôi sẽ không bao giờ tin chuyện này”.

Dỡ hàng xong tôi chạy xe về nhà. Khi đến cây cầu đầu làng, ngay trước khi ra đường lớn, tôi bỗng nghe có tiếng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi trả lời: “Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó tôi thắc mắc không biết ai đã nói với mình. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn mà không thấy ai, rồi nhìn quanh một lượt phía trước cũng không thấy ai cả.

Về đến nhà, tôi vội kể ngay với vợ: “Vợ này, hôm nay anh đã gặp một chuyện rất kỳ lạ!” Tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho cô ấy, cô ấy mỉm cười và nói: “Ôi, anh thật có phúc. Đó chính là Pháp thân của Sư phụ Đại Pháp đã nói chuyện với anh để anh có thể minh bạch rằng hôm nay Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh đó.” Nghe vậy tôi rất xúc động và nói: “Cảm tạ Thầy Lý! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!”

Kể từ đó, tôi hoàn toàn tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, tôi được Đại sư Lý cứu mạng nhiều lần

Năm 2009, chúng tôi mua một chiếc xe ba bánh Ngũ Chinh (Wuzheng) có buồng lái. Tôi đã hình thành thói quen là niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ngay khi vừa mở cửa xe. Một hôm, tôi lái xe vào thành phố để đón một số công nhân đến phụ tháo dỡ hàng, và tôi niệm chín chữ chân ngôn trên đường đi. Tôi chỉ mới mua chiếc xe này nên cũng chưa quen việc vận hành nó. Lúc tôi quẹo cua, chiếc xe bị đổ và lật úp, khiến tôi bị mắc kẹt trong buồng lái. Vài người đến xem tôi có sao không. Một người nói: “Người này xong rồi!” Nhưng tôi đã quay cửa kính xuống và bò ra ngoài. Toàn thân, tay và chân của tôi không bị trầy xước cũng không bầm tím. Ai cũng nói rằng chuyện này thật thần kỳ.

Cũng vào mùa hè năm đó, tôi đi đến một thôn làng để giao hàng. Đường đi đến đó mấp mô, hiểm trở, bên trái là nhà, bên phải là con mương sâu và bên phải của con mương là những trang trại. Sau khi dỡ hàng, tôi không thể quay đầu xe vì đường quá hẹp, vậy là tôi phải cho xe chạy số lùi. Phần đuôi xe ba bánh tông trúng tường của một ngôi nhà bên trái, tôi còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lật nhào và rơi ngay mép của con mương. Người qua đường hô lên thất thanh: “Người này chết rồi!” Nhưng tôi đã hạ cửa kính xuống và bò ra ngoài. Một vài người giúp tôi lật chiếc xe lại. Tôi cám ơn họ và xem trên người có thương tích gì không: không chỗ nào bị sao, ngay cả da cũng không trầy xước, cũng không bầm tím. Chiếc xe ba bánh vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả kính cửa sổ xe cũng không bị bể.

Lúc đó, tôi không hề sợ hãi, trong tâm tôi biết rõ rằng Sư phụ của Đại Pháp lại cứu mạng tôi một lần nữa. Nếu chiếc xe rơi vào trong con mương thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không dám tưởng tượng. Chiếc xe của tôi lại hạ xuống ngay sát bờ của con mương.

Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa không ngừng cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng tôi!

Ân trả nghĩa đền, tôi làm mọi thứ có thể để ủng hộ và giúp đỡ Đại Pháp

Công việc kinh doanh của chúng tôi phát đạt. Vợ tôi vừa bận rộn kinh doanh, vừa học Pháp và làm những việc cô ấy cần làm. Để giúp đỡ cô ấy tu luyện, tôi cố gắng làm nhiều đến mức có thể. Thỉnh thoảng khi gần sắp tới giờ cô ấy đi học Pháp mà chúng tôi vẫn còn khách hàng, tôi sẽ nấu bữa ăn nhanh gọn để vợ tôi có thể ăn xong kịp giờ tham gia nhóm học Pháp và sau đó tôi sẽ rửa chén.

Cách đây vài năm, vợ tôi thường hay có những miếng dán chân tướng và những món đồ lưu niệm để mang đi dán và treo lên. Tôi thường đi với cô ấy và thỉnh thoảng còn chở cô ấy đến những nơi xa để dán. Tôi cao hơn vợ nên tôi dán các tấm áp phích và nhãn dán chân tướng. Ban đêm, tôi đi ra ngoài cùng vợ và một học viên khác để làm việc này. Tôi nghĩ: “Mặc dù hiện tại tôi chưa tu luyện Đại Pháp, nhưng Pháp Luân Đại Pháp tốt như vậy, nên tôi muốn giúp nhiều hơn nữa biết đến pháp môn này”. Tôi tận lực làm mọi thứ có thể để hỗ trợ nỗ lực chứng thực Pháp của vợ tôi.

Thỉnh thoảng khi vợ tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho khách hàng, tôi giúp cô ấy bằng cách kể cho họ nghe về những trải nghiệm của bản thân tôi khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và chín chữ chân ngôn này đã đem lại cho tôi may mắn, bình an và sức khỏe trong những lúc nguy nan như thế nào.

Tôi làm những gì mình nên làm và đã được Đại Pháp phúc báo. Căn bệnh hen suyễn đeo bám tôi hơn nửa cuộc đời, mà nghe đâu ngay cả ở các nước Phương Tây có nền y học phát triển cũng không trị khỏi, thì trong mấy năm gần đây đã khỏi tự lúc nào. Tôi không còn khổ vì bệnh hen suyễn nữa. Tôi biết Sư phụ của Đại Pháp đã chữa bệnh cho tôi. Vợ tôi nói đó là vì tôi đã ủng hộ cô ấy tu luyện nên cũng được thụ ích từ Đại Pháp.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, tôi xin đại biểu cho cả gia đình, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm tạ Sư phụ Lý vì ân cứu độ của Ngài! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp thần thánh vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/28/442279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/2/201648.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share