Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2022] Pháp Luân Công không phải là môn khí công thông thường mà là Phật Pháp cứu người, độ nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) theo đuổi giả-ác-đấu và không thể chấp nhận “Chân-Thiện-Nhẫn”, vốn là giá trị phổ quát.

Để bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), Đảng đã sử dụng các phương tiện truyền thông toàn quốc để vu khống Pháp Luân Công một cách phô thiên cái địa. Rất nhiều dân chúng đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi con người sinh ra một niệm, cả trời đất đều biết, và chỉ khi xuất thiện niệm hướng đến Phật Pháp thì thần tích của Phật Pháp mới triển hiện.

Ông cụ: “Pháp Luân Công là Phật Pháp chân chính“

Một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi đang giảng chân tướng và khuyên tam thoái ở trên đường, thì có một ông cụ tiến đến chỗ cô ấy và nói rằng một học viên khác đã lừa ông ấy khi bảo cho ông một tấm bùa hộ mệnh, nhưng nó lại chỉ là một tờ giấy trắng.

Ông cụ nói rằng người học viên đó đã bảo ông nên “tam thoái” (thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó) để được bình an khi gặp tai ương. Ông cụ đồng ý thoái và được tặng bùa hộ mệnh. Ông cụ rất vui và đi về nhà, dọc đường còn vừa đi vừa hát.

Ông cụ lấy tấm bùa hộ mệnh ra để đưa vợ xem thì phát hiện ra đó là một tờ giấy trắng, không có lấy một chữ.

Người học viên trẻ tuổi hỏi: “Bác ơi, trên đường về nhà, bác đã hát bài gì?” Ông cụ nói đó là bài hát ca ngợi ĐCSTQ là tốt.

Người học viên hỏi: “Bác à, bác đã chọn tam thoái, nhưng sau đó lại hát bài hát nói rằng đảng là tốt. Vậy rốt cuộc bác có thực sự nguyện ý thoái không?”

Ông cụ nói ông biết mình đã sai và thực sự muốn thoái đảng. Người học viên bảo ông lấy tấm bùa hộ mệnh của ông ra cho mọi người xem. Khi lấy nó ra từ túi, ông cụ đã giật mình khi thấy đó là một tấm bùa hộ mệnh có màu sắc tươi sáng với một bông hoa sen và chín chữ chân ngôn của Đại Pháp.

Người học viên nói với ông cụ: “Bác à, khi tâm bác chính thì Phật Pháp sẽ triển hiện kỳ tích.”

Một người đứng xem đã nói đùa rằng ông có thể kiểm tra bùa hộ mệnh bằng cách hát bài hát của ác đảng một lần nữa. Ông cụ nói: “Tôi không dám đâu, vì Pháp Luân Công là Phật Pháp chân chính”.

“Tôi sẽ đòi lại tiền từ người khấu trừ Đảng phí”

Bà Trương Lan là học viên Pháp Luân Công và là giám đốc bộ phận đã nghỉ hưu cách đây 10 năm.

Khi bàn giao công việc cho người kế nhiệm và sắp xếp việc chi trả lương hưu, bà nói với phòng kế toán đừng khấu trừ Đảng phí từ tiền lương hưu của bà.

Trưởng phòng kế toán do dự và nói: “Chị là Đảng viên mà, không đóng Đảng phí sao được”.

Bà Trương nói: “Tôi đã thoái Đảng. Chút tiền lương hưu chỉ vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản. Tôi sẽ đòi lại tiền từ người đã khấu trừ Đảng phí từ lương hưu của tôi”.

Khi bí thư Đảng nhận thấy phòng kế toán không khấu trừ Đảng phí từ tiền lương hưu của bà Trương, ông ta đã trao đổi vấn đề này với các cán bộ phòng kế toán. Ông ấy được thông báo rằng bà Trương đã thoái Đảng và từ chối đóng đảng phí. Vì bà Trương đã nghỉ hưu nên bí thư không thể làm gì bà.

Qua sự việc của bà Trương Lan, trưởng phòng kế toán cũng thấy không cam tâm nộp khoản tiền đảng phí, nên đã viết đơn thoái Đảng và được phê chuẩn. Ông ấy rất vui sướng.

Trưởng phòng kế toán đã kể cho tôi nghe điều này khi tôi khuyên ông ấy tam thoái. Ông ấy nói: “Được, tôi đồng ý. Tôi đã thoái (Đảng) ở đơn vị công tác rồi”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/5/439150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/1/199745.html

Đăng ngày 25-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share