Bài viết của Tâm Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2022] Tôi có một bác gái đã ngoài 90 tuổi và đang sống cùng người con gái duy nhất và con rể. Bác ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản năm 94 tuổi và bị gãy xương đùi năm 97 tuổi. Cả hai lần các bác sỹ đều không muốn chữa trị cho bác bởi bác tuổi tác đã cao, nhưng mỗi lần, bác đều hồi phục nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Ung thư thực quản ở tuổi 94

Năm bác gái tôi 94 tuổi, một hôm bác bắt đầu thấy khó nuốt thức ăn. Con gái bác đưa bác đến bệnh viện khám thì phát hiện trong thực quản của bác có khối u. Nhưng do bác tuổi đã cao nên các bác sỹ không cảm thấy yên tâm để làm phẫu thuật cho bác và cho bác xuất viện.

Sau khi về nhà, bác không thể ăn được gì. Thậm chí bác ấy uống nước còn bị sặc, nên đành phải dựa vào việc tiêm chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Sau khi biết tình trạng bệnh của bác, một trong những người cháu họ của bác cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như tôi, đã đến thăm bác. Khuôn mặt của bác vô cùng xanh xao và bác yếu đến mức không thể mở nổi mắt. Người cháu họ quỳ trước giường của bác và nói với bác rằng: “Đại Pháp có thể cứu bác. Nhiều người bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo đã hồi phục bằng cách niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Bác có thể thử và thầm niệm trong tâm chín chữ này”.

Bác gái yếu ớt, thều thào nói: “Được”.

Người cháu họ của bác gái niệm chín chữ chân ngôn trong hơn 20 phút. Bác tôi cũng mấp máy môi niệm theo.

Tối hôm sau, bác tôi đột nhiên ngừng thở. Con gái bác khóc gào gọi mẹ tỉnh lại. Sau một hồi, bác tôi tỉnh lại và bắt đầu ho không ngừng. Sau đó, con gái bác để ý thấy bác đã ho ra khối u! Chị ấy đưa cho bác một ít nước để tráng miệng, và bác đã uống mà không gặp khó khăn gì. Con gái bác bật khóc: “Mẹ tôi bây giờ đã ổn rồi! Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mẹ tôi! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Hồi phục sau khi bị gãy xương đùi ở tuổi 97

Năm bác gái 97 tuổi thì bác tôi bị ngã khi đi vào nhà vệ sinh. Chân của bác đau khôn xiết và bác không thể đứng dậy. Sau khi chụp X-quang, bác sỹ phát hiện bác đã bị gãy xương đùi. Nhưng cũng vì tuổi tác đã cao nên bác sỹ không muốn phẫu thuật cho bác và cho bác về nhà.

Cháu của bác đã gọi điện cho tôi vào ngày hôm sau, hỏi tôi có thể đến thăm bác được không vì chị ấy không có thời gian. Vì nhà tôi cách nhà bác khoảng 161 km (100 dặm) nên tôi mất gần cả ngày và đổi hai chuyến xe mới tới nơi. Tôi thấy bác đang nằm trên giường, khuôn mặt vàng vọt.

Con gái bác nói với tôi rằng bác không thể tiêm và cũng không muốn ăn. Bác nói trong người chỗ nào cũng đau nhức. Tôi nhắc bác niệm chín chữ chân ngôn. Khi tôi niệm cùng bác, tôi cảm thấy trường năng lượng cường đại bao quanh mình. Tôi biết Sư phụ đang giúp bác gái tôi một lần nữa.

Đến giờ ăn tối, bác tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Bác ngồi xuống và ăn một bát mì nhỏ và một quả trứng. Con gái bác vô cùng vui mừng và nói rằng chị ấy cảm thấy rất lo lắng vì mẹ mình đã không ăn gì trong ba ngày.

Sau bữa tối, bác tôi vẫn cảm thấy khoẻ và thay vì nằm trên giường thì bác nói với tôi về tình hình gia đình tôi. Bác nói chân của bác không còn đau nữa nhưng vẫn còn thấy hơi khó chịu quanh đùi. Sau đó tôi đọc sách Đại Pháp cho bác nghe. Bác rất chú tâm và có thể hiểu cuốn sách nói về điều gì. Ngày hôm sau, bác đã có thể tự đi lại chầm chậm men theo tường đến nhà vệ sinh.

Trong 11 ngày ở nhà bác, tôi niệm chín chữ chân ngôn cùng bác ba lần một ngày, mỗi lần nửa tiếng. Thời gian còn lại, tôi đọc sách Đại Pháp cho bác nghe. Bác tôi hồi phục rất nhanh. Con rể của bác mua khung tập đi cho bác để bác có thể đi lại thuận tiện hơn.

Một tháng sau, con gái bác đưa bác đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ đã kinh ngạc khi thấy bác gái tôi có thể tự đi lại vì trên phim chụp X-quang cho thấy vẫn còn vết xương gãy. Bác sỹ cảm thán: “Thật quá thần kỳ! Bà ấy chắc chắn là được Thần, Phật bảo hộ!”

Sau khi chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của bác tôi, em gái bác vốn là đảng viên, đã đề nghị tôi giúp thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Những thành viên khác trong gia đình bác, trong đó có con gái bác, cũng đều vô cùng kinh ngạc trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp. Thậm chí con gái bác còn nói muốn học Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/30/442269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/1/201640.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share