Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-03-2022] Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi luôn khỏe mạnh. Trước khi tu luyện, bởi nhiều thập kỷ làm việc với những vật liệu phóng xạ, tôi mắc đủ loại bệnh tật, khổ không thể tả. Thế nhưng các chứng bệnh của tôi nhanh chóng biến mất sau khi tôi học các bài công pháp của Đại Pháp. Bây giờ ở tuổi 82, tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Chứng kiến những thay đổi của tôi, người chồng 85 tuổi của tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp cách đây bốn năm.

Năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải để công chúng biết chân tướng pháp môn và cuộc bức hại này.

Được Đại Pháp ban cho sức khỏe tốt, tôi kiên trì đi ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin và giảng chân tướng trực diện. Tôi luôn được khích lệ bởi sự ủng hộ tích cực từ mọi người. Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy cuốn sách Cửu Bìnhmỉm cười với tôi sau khi tôi để nó vào hộp thư của một gia đình. Lần khác, khi tôi đang nghĩ mình nên đến nơi đó để giảng chân tướng, và khi đưa mắt mình, tôi thấy mình đang ở nơi đó rồi.

Toàn bộ đảng viên chi bộ đều thoái ĐCSTQ

Tôi thường đến các công trường xây dựng và nói với các công nhân về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người cũng đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ sau khi nghe tôi nói về sự tàn bạo của nó đối với các học viên Đại Pháp.

Một ngày nọ, có người nói với tôi: “Chúng tôi có một chi bộ Đảng ở đây. Nếu bác tiếp tục nói chuyện với chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ thoái Đảng, như thế thì không được đâu. Tốt hơn là bác nên rời đi ngay bây giờ đi”. Hóa ra anh ta là bí thư chi bộ đảng của công trường đó.

Tôi không động tâm và vẫn tiếp tục nói chuyện với từng người đang làm việc ở đó, và họ đều lần lượt đồng ý thoái đảng.

Ngay sau đó, người bí thư chi bộ đó đi đến và nói: “Được rồi, giờ thì mọi người đã thoái hết. Thế bác cũng giúp cháu thoái nhé?”

Khi về nhà và đếm lại danh sách, tôi thấy hôm đó có tổng cộng 13 người đã đồng ý thoái đảng.

Đắc phúc báo khi niệm chín chữ chân ngôn

Tại một công trường khác, một công nhân nói với tôi rằng mình bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, bao gồm đau bụng, đầy hơi và thừa axit. Tôi đề nghị cậu ấy niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì nhiều người đã khỏi bệnh bằng cách làm như vậy.

Một lần khác khi tình cờ gặp lại, cậu ấy khoe với tôi rằng dạ dày của mình đã khỏi khi niệm chân ngôn. Cậu ấy vẫn bị đau lưng và vẫn tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Tôi nói với cậu ấy: “Chỉ cần cháu thành tâm niệm những chữ chân ngôn này, Thần sẽ quản cháu”.

Một hôm, khi tôi đến công trường thì có vài công nhân đã đợi tôi ở đó. Họ hỏi xin các đĩa DVD thông tin về Đại Pháp và bùa hộ mệnh. Họ nói rằng vài ngày trước có một thanh niên đã bị một ống kim loại lớn rơi từ tầng hai rơi xuống đập vào người. Ngay khi tất cả họ đều cho rằng cậu ấy chắc hẳn đã chết, thì cậu ấy đứng dậy và không bị thương gì cả.

Cậu ấy nói: “Tôi cảm thấy mình được bao bọc bởi một tấm chăn dày, nó rất ấm áp và thoải mái”. Hóa ra cậu ấy đang đeo một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và được Thần bảo hộ.

Tôi nhân cơ hội này nói thêm chân tướng Đại Pháp với họ, và trong ngày hôm đó tôi đã khuyên được 18 người thoái đảng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/整个支部的党员都三退了-440115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199799.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share