[MINH HUỆ 27-03-2022] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một pháp môn tu luyện cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, vô số học viên Đại Pháp luôn tận sức phản bức hại, bằng cách nói chuyện trực tiếp hoặc phân phát tài liệu chân tướng cho người dân. Thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã minh bạch chân tướng và bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, nhất là cư dân của một thị trấn nhỏ ở phía đông bắc của Trung Quốc được đề cập dưới đây. (Tên của thị trấn này sẽ không được nêu rõ trong bài vì sự an toàn của các học viên.)

Một ngày nọ, một người học viên cao tuổi ở thị trấn đi ra ngoài để phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp như thường lệ. Khi bà ấy tặng lịch cho một người phụ nữ lớn tuổi khác, người này đã ôm chầm lấy bà và nói: “Cuối cùng thì tôi cũng đợi gặp được chị!” Bà ấy nói rằng bạn của mình đã nhận được lịch mấy hôm trước và bản thân bà rất muốn có nó. Dù bạn của bà không cho bà quyển lịch đó, nhưng dặn bà cứ đợi ở đây, chắc chắn sẽ có người tặng lịch. Bà ấy đã đợi ba ngày, cuối cùng, người học viên cao tuổi đã đến. Người học viên nói với bà về làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên), bà đã vui vẻ đồng ý.

Một học viên khác (ngoài 50 tuổi) cũng ra ngoài phát lịch Pháp Luân Đại Pháp và đã tặng một cuốn cho một người đàn ông và người này có rất nhiều tài liệu từ những năm trước. Người đàn ông đó bảo người học viên hãy cho mình một tập sách nói những câu chuyện thần kỳ về tu luyện Đại Pháp. Sau khi nhận được cuốn “Đại Pháp truyền kỳ”, người đàn ông đã rất vui vẻ và ông đã giơ tay lên hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Ông còn nói mình đã thoái khỏi ĐCSTQ từ lâu, và sau đó đi cùng người học viên ấy phân phát các tài liệu khác cho những người qua đường.

Người học viên này đi đến một tiệm sửa xe để tặng lịch. Một người thợ sửa xe rất vui khi gặp bà và hỏi bà ấy có đĩa DVD về câu chuyện của các học viên không? Anh ấy thích xem mọi thứ mà các học viên trước đó đã tặng, bản thân anh ấy cũng đã thoái đảng từ lâu. Anh ấy nhận lịch và cũng khuyên hai người thợ trẻ tuổi khác ở tiệm thoái đảng.

Giống với người thợ ở trên, một tài xế taxi nói với người học viên rằng anh ấy thích đọc cuốn sách có những câu chuyện nói về cách để giữ bình an trong đại dịch, ví dụ như những dự ngôn cổ xưa và những thông tin mà họ không bao giờ thấy trên các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. “Tôi thích xem [tài liệu] và tin tất cả những gì Pháp Luân Công các bạn nói. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn dối trá. Không sớm thì muộn nó sẽ bị Trời diệt.”

Khi người học viên này tặng cho một người đàn ông khoảng 60 tuổi một cuốn tạp chí Pháp Luân Công và toan nói sơ lược nội dung trong đó, người này đáp: “Không cần phải nói gì đâu, cứ đưa nó cho tôi là được. Tôi thích đọc tạp chí của các bạn.”

Sau đó người học viên này gặp một người đàn ông khác ngoài 50 tuổi. Ông ấy cũng nhận tạp chí và đồng ý thoái đảng.

Ngoài lịch và tạp chí thì máy nghe nhạc có thu các chương trình phát thanh Pháp Luân Đại Pháp cũng trở nên phổ biến đối với người dân địa phương và nhiều người đã hỏi xin chúng.

Thỉnh thoảng các học viên đi đến các trạm xe buýt để nói chuyện với hành khách. Nhiều tài xế ủng hộ và giúp họ phân phát lịch và tạp chí chân tướng.

Trong khi đi bộ, một học viên đã nghe nhiều người nói chuyện về đại dịch [COVID-19]. Một người đàn ông lớn tiếng nói: “Chúng tôi ở đây ổn cả. Chỗ chúng tôi có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ban phúc và không có gì phải sợ hết.“

Người học viên chia sẻ rằng bà rất vui mừng vì thế nhân đã nhận thức chân tướng và hiểu rằng thiện ác hữu báo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/27/440538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/11/199872.html

Đăng ngày 21-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share