Bài viết của Mai Tử, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2022] Cuối tháng 4 năm 2021, một trong những khách hàng của tôi đã tâm sự với tôi rằng: “Mấy ngày qua, người quản lý của tôi đã gặp khó khăn. Con trai duy nhất của anh ấy đang học ở Mỹ đã bị nhiễm COVID-19 và đang trong tình trạng nguy kịch”.

Khách hàng của tôi biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện -Nhẫn. Tôi đã nói với cô ấy về những người đã được ban phước khi niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi đề nghị cô ấy chia sẻ những câu chuyện đó với người quản lý của mình, một người bạn tốt của cô ấy. Nếu họ sẵn sàng thử, nó sẽ mang lại lợi ích cho họ.

Vài ngày sau, khách hàng đã gửi cho tôi một tin nhắn, “Cảm ơn rất nhiều! Sức khỏe của con trai người quản lý của tôi đang trở nên tốt hơn. Bây giờ cháu đã có thể uống nước. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị!”

Vài ngày sau cô ấy bảo tôi rằng chàng trai kia đã được xuất viện.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của câu chân ngôn, cô ấy đã nói với cha mình, người cũng đang phải hóa trị vì bệnh ung thư và rất yếu.

Ngay sau khi cha cô ấy bắt đầu niệm chân ngôn, ông đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Ông ấy vô cùng ngạc nhiên và khăng khăng đòi từ Bắc Kinh đến thăm tôi. Ông ấy rất quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đưa cho ông ấy các video bài giảng của Sư phụ và các tập tài liệu có các câu chuyện tu luyện của các học viên.

Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng cha cô ấy đã nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) mỗi ngày: “Gần đây khi tái khám, các bác sĩ cho biết ông ấy đã hồi phục rất tốt!”

Một ngày nọ, cô ấy vội vàng đến gặp tôi để lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và rời đi. Cô ấy nói: “Tôi sẽ kể cho chị nghe về nó sau”. Hóa ra là một người bạn của cô đã bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô nói với người bạn của mình về những câu chân ngôn, hy vọng anh ta có thể nhanh chóng bình phục.

U xơ tử cung tự co lại

Một ngày nọ, đồng nghiệp Lâm của tôi nói rằng cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh u xơ tử cung và bác sĩ đề nghị phẫu thuật bằng tia laser.

Tôi cũng nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục cô ấy thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ), bởi nó là một thảm họa đối với Trung Quốc. Cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Khi đi làm trở lại, cô ấy ghé qua phòng mạch của tôi và nói với tôi rằng vào ngày cô ấy phải phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ra khối u xơ đã teo đi nhiều nên quyết định không cần phẫu thuật nữa và kê đơn thuốc cho cô ấy thay thế. Cô ấy tin rằng mình đã được ban phước khi niệm chân ngôn và tự hỏi làm thế nào mà chúng có thể tạo ra kết quả tuyệt vời như vậy.

Tôi nói với cô ấy rằng nó khác với Tây y, đó là sức mạnh từ môn tu luyện Phật gia Pháp Luân Đại Pháp đang phát huy tác dụng.

Cô ấy nói: “Quả thật không ngạc nhiên khi cô lại khỏe mạnh như thế”.

Hơn 10 năm trước, một điều tương tự cũng xảy ra với một đồng nghiệp khác tên Giáp. Một ngày nọ, Giáp nói với tôi rằng anh ấy được lên kế hoạch phẫu thuật tim tại bệnh viện Tích Thủy Đàm ở Bắc Kinh, việc này sẽ khiến anh ấy tốn ít nhất 80.000 nhân dân tệ, một khoản chi phí rất lớn vào thời điểm đó.

Tôi nói với anh ấy rằng, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất và tôi không phải tốn một xu nào. Tôi cũng đề nghị anh ấy niệm chân ngôn. Anh ấy nói anh ấy sẽ cố gắng.

Sau đó, khi tôi gặp lại Giáp, anh ấy kể rằng ngay trước khi đến Bắc Kinh, anh ấy đã khám kỹ lưỡng và được thông báo rằng anh ấy không cần phẫu thuật nữa.

Dì được xuất viện sớm

Một mùa đông cách đây vài năm, dì tôi lên cơn đau tim và phải nhập viện. Khi tôi đến thăm, dì ấy đã lo lắng vì bác sĩ sẽ không cho bà xuất viện trước Tết Nguyên đán và việc trải qua năm mới trong bệnh viện được coi là xui xẻo ở vùng của bà.

Tôi cũng nói với bà ấy về những câu chân ngôn và cách những người khác đã hồi phục bằng cách niệm chúng. Tôi cũng nhắc bà đừng than phiền về con dâu nữa: “Khi đang truyền dịch, dì đã phàn nàn với người phụ nữ bên cạnh về điều này và điều khác liên quan đến con dâu của dì. Tất cả chúng ta đều biết rằng tâm trí và cơ thể liên thông với nhau. Khi tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh”.

Vài ngày sau, anh họ tôi gọi cho tôi nói: “Ngày mai mẹ anh sẽ xuất viện. Chúng ta có thể đón năm mới ở nhà!”

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện để đưa tiễn dì. Bà ấy rất vui và tự hỏi tại sao việc niệm chân ngôn lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Tôi nói: “Nó đã hiệu quả với nhiều người. Những câu chân ngôn này là từ pháp môn tu luyện Phật gia. Nếu dì tin vào điều đó, dì sẽ được ban phước lành”.

Một lần vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà ngoại 80 tuổi của tôi đã hồi phục sức khỏe

Bà ngoại kế của tôi chỉ hơn mẹ tôi chín tuổi. Bà ấy rất tốt với mẹ tôi và tôi. Tôi thương bà rất nhiều. Khi lớn lên, tôi đã thường xuyên chăm sóc bà, mua đồ ăn, đồ đạc, đồ dùng, quần áo cho bà ấy.

Đôi khi các dì tôi bảo tôi đừng mua cho bà quá nhiều quần áo và giày dép đắt tiền vì bà đã ngoài 80 và không còn sống bao nhiêu năm nữa. Tôi nói với họ: “Đó chính xác là lý do tại sao con muốn bà tận hưởng phần còn lại của cuộc đời mình càng nhiều càng tốt. Mặc dù bà luôn nói với tôi rằng đừng mua thêm quần áo, nhưng bà ấy luôn vui vẻ khi thử những bộ mới. Tôi hạnh phúc khi thấy bà hạnh phúc”.

Trong nhiều thập kỷ, bà tôi là tín đồ Phật giáo. Mẹ tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã nhiều lần nói với bà về câu chân ngôn. Mặc dù đã chứng kiến sự cải thiện cả về thể chất và tinh thần của mẹ tôi, nhưng bà vẫn không muốn lặp lại những cụm từ đó vì bà nghĩ nó có thể sẽ thay đổi đức tin của bà.

Một mùa đông khi gần 80 tuổi, bà bị đau tim và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố. Mẹ tôi thì thầm vào tai bà: “Mẹ ơi, hãy tin vào bất cứ điều gì tốt cho mẹ và hãy niệm ‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Nó sẽ giúp mẹ”.

Bà lúc đó không nói được nhưng bà gật đầu. Sau đó, chỉ trong vài ngày, bà nhanh chóng cải thiện và được xuất viện. Khi bà đến nhà tôi, tôi đã nói với bà nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói: “Chà, con và mẹ con đều khỏe mạnh và tốt bụng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây bà cũng sẽ tu theo pháp môn này vậy”.

Sau đó, bà niệm câu chân ngôn trong một giờ đầu tiên ngay sau khi thức dậy. Bà đã mất 28 ngày để ghi nhớ đầy đủ các câu chân ngôn. Một ngày nọ, bà quên cách phát âm chữ “Nhẫn”. Bà ấy lo lắng đến mức bật khóc: “Mai Tử à, sao bà lại không bao giờ nhớ được chữ này nhỉ?”.

Tôi giải thích với bà: “Bà ơi, chỉ niệm chân ngôn là không đủ. Bà phải áp dụng nó vào các hành động của mình. Bà thường chê bai dì, phàn nàn rằng dì chậm chạp. Bà luôn không hài lòng với dì ấy vì dì không thể đáp ứng yêu cầu của bà. Có lẽ vì vậy mà bà không thể nhớ được chữ này”. Bà ngoại đồng ý.

Có lần bà ngoại bước lên ghế đẩu để lấy thứ gì đó trên nóc tủ và bị ngã ngửa. Bà trở nên không tự chủ nhưng vẫn tỉnh táo. Bà nói trong tâm trí của mình: “Sư phụ, xin hãy cứu con. Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó bà đã tự đứng dậy và hoàn toàn không hề hấn gì. Bà vô cùng kinh ngạc và biết rằng Sư phụ đã bảo hộ mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/11/439074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/30/199717.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share