Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-03-2022] Sau nhiều năm giảng chân tướng, nhiều người đã thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt và họ ủng hộ chúng ta.

Nhưng dù chúng ta có nỗ lực thiện tâm cứu người thế nào đi chăng nữa, thì những người không minh bạch chân tướng còn rất nhiều, thậm chí còn có người chế giễu rằng chúng ta thật ngu ngốc không tận hưởng cuộc sống mà lại lựa chọn chịu đựng cuộc bức hại. Ngay cả đối với một số người đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ, được thụ ích từ Đại Pháp, nhưng vì sợ đảng nên họ cũng không dám đứng lên phản đối và thậm chí còn nói xấu Đại Pháp. Kết quả là, khi gặp phải chuyện xui xẻo, họ còn trách Đại Pháp không bảo hộ cho họ, thậm chí còn nói rằng các học viên Đại Pháp đã lừa họ.

Gần đây tôi nhận ra rằng, khi giảng chân tướng chúng ta luôn nói rằng khi một người tin tưởng Đại Pháp, họ sẽ được thụ ích như này, như này. Tất nhiên là giảng như vậy không hề sai, nhưng chúng ta lại rất ít khi đề cập đến Thiên lý “thiện ác hữu báo”. Trước kia tôi đã từng lo ngại rằng đây là điều mà mọi người không nghe và chúng ta chỉ nên nói về những điều mà họ nghe lọt tai. Do đó, nếu chúng ta không giải thích quy luật này một cách rõ ràng, thì khi ai đó đối mặt với chuyện không tốt, họ sẽ không lý giải được rốt cuộc là tại sao.

Đại Pháp từ bi đối với chúng sinh nhưng cũng có uy nghiêm đồng tại. Chúng ta cần để mọi người biết rằng Đại Pháp ở đây là để cứu người. Một người sẽ nhận được phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp, nhưng một người cũng sẽ phải đối mặt với kết cục xấu nếu đối nghịch với Đại Pháp.

Ví dụ, một người họ hàng của tôi đã thoái đảng và biết rằng Đại Pháp là tốt. Một buổi sáng, khi bà ấy nhìn thấy một tấm biểu ngữ dán trên cửa có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà đã lập tức bảo hai người cháu trai của mình gỡ nó xuống.

Ngay tối hôm đó, cả người họ hàng của tôi cùng hai cháu trai của bà ấy đều xuất hiện triệu chứng sốt cao. Họ được đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc và truyền dịch. Nhưng cơn sốt không thuyên giảm và kéo dài suốt bảy ngày.

Nếu tình trạng sốt kéo dài thì tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Con trai của bà ấy liền hỏi xem liệu gần đây bà ấy có làm điều gì bất hảo không? Bà nhớ đến tấm biểu ngữ đó nhưng vẫn không tin chỉ vì xé nó mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Con trai bà liền viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một tờ giấy và dán nó trên cửa. Ngày hôm sau, mẹ và hai con trai của anh ấy đã hết sốt.

Dưới đây là hai ví dụ khác về những thủ phạm đã nhận quả báo vì tham gia vào cuộc bức hại.

Dương Kính Minh là một công nhân đã nghỉ hưu ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Một lần nọ, một học viên đã cố gắng giảng chân tướng cho ông ta nhưng ông ta đã trình báo bà ấy khiến bà ấy bị bắt. Dương đã nhận được 500 nhân dân tệ tiền thưởng cho việc này. Ít lâu sau, vợ ông ta bị ung thư não và một năm sau thì mất. Nhưng Dương không biết hối cải, vẫn tiếp tục tìm đến một số học viên, lấy lý do là muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên đưa cho ông ta kinh văn và nhiều tài liệu Đại Pháp, ông ta nộp chúng cho cảnh sát đổi lại một chức vụ làm trợ lý cảnh sát. Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu công việc này, ông ta đã bị liệt và qua đời vào tháng 10 năm 2021.

Một trường hợp khác là Hứa Văn Long (ngoài 40 tuổi), ông ta từng là trưởng đồn của một đồn công an ở Hồ Lô Đảo. Ông ta đã tham gia vào các vụ bắt giữ và kết án các học viên. Gần đây, ông ta bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/440134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/12/199873.html

Đăng ngày 25-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share