Bài viết của Như Ý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-03-2022] Hàng xóm của tôi là một bà cụ rất chăm chỉ. Cách đây 10 năm, lúc 71 tuổi, bà quyết định sửa lại phòng khách vì thấy trần nhà quá thấp. Sau khi bắt đầu việc sửa sang, căn nhà trở nên rất bừa bộn. Một hôm trong lúc dọn dẹp, bà đứng trên chiếc ghế đẩu và bị mất thăng bằng té ngã, phần lưng của bà đập mạnh xuống sàn.

Sau khi bị ngã, bà cụ thở không nổi huống hồ là nói thành tiếng hoặc la lên nhờ giúp đỡ. May là cửa sổ nhà bà cụ mở để gió thổi nên hàng xóm nghe được tiếng động lạ bên trong nhà bà. Họ vội vã chạy sang và nhìn thấy bà cụ đang nằm trên sàn, rên rỉ vì đau đớn. Họ đưa bà vào bệnh viện khám và kết quả chụp CT cho thấy cột sống của bà bị gãy, và bà được hướng dẫn nhập viện để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế của gia đình bà không khá giả nên họ quyết định đưa bà về nhà.

Vừa hay tin tôi liền đến thăm bà cụ và thấy con gái bà đang chăm sóc cho bà. Ngay khi thấy tôi bà liền bật khóc và nói: “Lần này thì chị xong rồi! Cột sống bị gãy rồi. Xem ra chị bị liệt và không thể đứng dậy được nữa”. Bà cụ vốn đã có sức khỏe yếu lại mắc bệnh xơ gan cổ trướng, vì vậy cú ngã này đã khiến bà rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Bà chịu đau khôn xiết, gặp khó khăn trong việc ngủ, đi lại, tiểu tiện và đại tiện. Mọi việc bà đều phải phụ thuộc vào con gái. Bà lo lắng, tức giận và chán nản.

Tôi an ủi bà: “Chị ơi, chị đừng lo lắng hay tức giận. Hãy nghĩ đây là việc trả nợ nghiệp. Chị hãy tin Pháp Luân Đại Pháp nhé? Nếu chị không thể đọc hoặc viết thì chỉ cần niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Không cần tốn một xu nào mà điều này có thể làm giảm sự đau đớn và giúp chị bình phục. Đại Pháp có thể bảo hộ chị, vì uy lực của Phật Pháp là vô biên”.

Bà cụ nói: “Ôi, chị không tin những chuyện này. Chị sẽ không niệm. Trước giờ chị luôn là người tốt mà. Chị và em là hàng xóm với nhau đã nhiều năm. Có bao giờ em thấy chị đánh nhau hay làm điều xấu không? Tại sao chị lại gặp phải thảm cảnh này và thiếu chút nữa là mất mạng rồi? Chị không có tâm trạng để niệm gì đâu”.

“Hay là chị cứ thử xem sao vì chị đang có tâm trạng không vui; dù sao thì cũng không mất gì mà”.

Lúc đó, con gái của bà cụ nói chen vào: “Sao mẹ không thử làm như dì [ý chỉ tôi] nói? Mẹ không thấy bây giờ dì ấy khoẻ mạnh đấy sao? Chẳng phải trước đây dì ấy thân đầy bệnh tật mà sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì đã khỏi rồi sao? Dì không yêu cầu mẹ luyện Đại Pháp. Mẹ không thể niệm chín chữ đó sao? Nghe mẹ rên la suốt ngày đêm, thậm chí con còn không ngủ yên được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến con cũng sẽ kiệt sức”.

“Nếu mẹ không muốn niệm thì con sẽ niệm!” Cô ấy quay sang bảo tôi: “Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thôi, phải không dì?”

Tôi nói phải.

Nhìn thấy con gái lo lắng, bà cụ nói: “Được rồi, mẹ sẽ niệm”. Sau đó bà bắt đầu niệm.

Cách vài ngày thì tôi đến thăm bà ấy. Mỗi lần gặp tôi thấy sức khoẻ bà cụ tiến triển thêm một chút, nước da của bà đã cải thiện đáng kể.

Dần dần, bà có thể đứng dậy và đi lại chầm chậm. Mỗi khi gặp hàng xóm, bà cũng sẽ kể cho họ nghe về trải nghiệm thần kỳ của mình: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ. Bệnh viện nói tôi không có hy vọng hồi phục, nhưng tôi đã có thể đi lại trong vòng 47 ngày chỉ bằng việc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Nếu mọi người gặp chuyện gì, hãy thử niệm chín chữ này nhé”.

Bà cũng nói với người thân rằng bà đã hồi phục nhờ niệm chín chữ chân ngôn và khuyên họ cùng niệm. Tất cả người thân của bà đều tin Đại Pháp là tốt và đồng ý niệm chín chữ chân ngôn.

Nhờ Phật quang của Đại Pháp phổ chiếu, người hàng xóm của tôi đã hoàn toàn bình phục. Năm nay, bà cụ đã 81 tuổi, nhưng vẫn có thể đi đến các cửa tiệm mua đồ và nấu ăn cho gia đình sáu người. Bà cụ và gia đình có một cuộc sống hoà thuận và hạnh phúc.

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ và thù thắng, Pháp lực trải rộng từ hồng quan đến vi quan. Các trường hợp trong bài viết này chỉ thể hiện một chút xíu nhỏ nhoi uy lực Đại Pháp tại bề mặt thế tục. Đại Pháp có thể ban phúc lành cho nhân loại tại thế gian, hơn nữa, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp là để con người phản bổn quy chân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439616p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/24/199650.html

Đăng ngày 15-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share