Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2022] Mùa đông năm 2005, một học viên Pháp Luân Công tên May (hoá danh) bị bắt và giam giữ tại trại tạm giam. Khi mẹ và em gái của May hay tin May sắp bị kết án, họ đi tìm thẩm phán xử lý vụ án của May. Ông ta bảo họ: “Đối với các vụ án Pháp Luân Công, thẩm phán chúng tôi không có tiếng nói; tất cả là tùy thuộc vào Phòng 610 định đoạt”.

Họ đến gặp Lưu (hoá danh) giám đốc Phòng 610 lúc bấy giờ. Vì ông ta tỏ thái độ bất hảo, nên mẹ và em của May bắt đầu lớn tiếng và tranh cãi với ông ta, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Mọi người quan tâm và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Em của May (không tu luyện Pháp Luân Công) kể với họ về việc May bị bắt và có thể bị kết án tù, cũng như việc cảnh sát đã đánh đập người cô vì đã cố gắng ngăn cản họ xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của May.

Những người đứng xem sôi nổi bình luận: “Những người tu luyện Pháp Luân Công không làm điều gì xấu, đối xử với họ như vậy là không thể chấp nhận được. Những quan chức tham nhũng và những người làm hàng giả kia sao không bị bắt, mà lại đi bắt và ngược đãi những người tu luyện Pháp Luân Công lương thiện. Thói đời gì vậy?”

Một người hỏi: “Người đang tranh cãi với chị là thẩm phán à?”

Em của May nói: “Ông ta là giám đốc Phòng 610”. Sau khi nghe cô ấy giải thích Phòng 610 là gì, những người đứng xem mới biết là có một tổ chức ngoài vòng pháp luật ở Trung Quốc chuyên bức hại Pháp Luân Công.

Khi sự việc đang diễn ra thì em của May không để ý rằng Lưu đã bí mật gọi điện cho cảnh sát, họ nhanh chóng đến cầm theo dùi cui và sẵn sàng bắt giữ cô. Khi họ lôi cô vào trong xe cảnh sát, mẹ của cô cố gắng kéo cô lại. Những người đứng xem nhanh chóng giúp người mẹ và sự việc đã trở thành một cuộc kéo co. Em của May bị lôi vào xe, sau đó lại được kéo ra trở lại. Hai ống tay áo khoác của cô bị rách hoàn toàn. Sau này cô ấy nói: “Tôi cảm thấy như mình bị xé toang ra”.

Mẹ của May thấy cảnh sát chuẩn bị lái xe đi nên bà chạy đến và nằm chặn trước xe. Những người đi đường cố gắng thuyết phục cảnh sát thả người em ra. Cảnh sát nhìn thấy mẹ của May nằm trước bánh xe nên họ nhượng bộ và thả người em ra. Em của May đã có thể về nhà an toàn.

Bị ngăn cản, Lưu quyết định tự mình ra tay xử lý. Với tư cách là lãnh đạo của quận ủy, Lưu đến gặp và bảo lãnh đạo đơn vị sa thải em của May.

Lãnh đạo của người em hiểu rõ tình huống và nói: “Ông nghĩ đây là cục công an à? Cô ấy là nhân viên xuất sắc ở đây, tôi sao có thể sa thải cô ấy được?!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/3/439591p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/24/199646.html

Đăng ngày 15-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share