[MINH HUỆ 23-02-2022] Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa với năm bài công pháp hoãn mạn viên kết hợp với nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, vô số người đã được hưởng lợi từ nó, cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm cả những người không phải học viên nhưng đã niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo” khi gặp các tình huống bị đe dọa đến tính mạng.

Dưới đây là hai câu chuyện do một công nhân nhập cư từ thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc và một học viên khác không biết nơi ở viết.

Công nhân nhập cư: Phục hồi sau khi bị xuất huyết não sau 15 ngày

Tôi sẽ vĩnh viễn không quên ngày đáng nhớ trong tháng 11 năm 2021. Đó có lẽ là ngày kinh khủng nhất trong đời tôi.

Ngày hôm đó, tôi bị xuất huyết não nghiêm trọng. Tôi nhập viện Tả An Môn ở Bắc Kinh. Qua ba ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), đầu óc tôi minh mẫn và hiểu mọi thứ xung quanh mình, nhưng tôi không thể nói hoặc cử động. Tôi vẫn tràn đầy năng lượng vào ngày hôm trước, nhưng vào ngày hôm sau lại không thể cử động. Tôi tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống nữa.

Do bố mẹ tôi tuổi cao và bố tôi bị bệnh teo não nên chị gái tôi là người duy nhất ở bệnh viện chăm sóc tôi. Chị ấy gọi cho dì của tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói với dì về tình hình bệnh của tôi. Dì tôi đề nghị tôi niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì nhiều người đã chữa khỏi bệnh nan y nhờ làm như vậy.

Chúng tôi liền làm theo. Ba ngày sau, tôi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt vào khu chung. Sau đó mười lăm ngày, tôi hồi phục nhanh chóng và được xuất viện. Sau một tháng phục hồi chức năng tại bệnh viện địa phương, tôi trở về nhà và đoàn tụ với gia đình trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Bây giờ tôi có thể chạy và nhảy. Tôi và gia đình muốn cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng vì đã cứu mạng tôi.

Cơn sốt bảy ngày biến mất chỉ trong vài giờ

Một ngày tháng Giêng năm 2021, con gái gọi điện cho tôi và khóc. Cháu nói với tôi rằng cháu gái của tôi đã bị sốt dai dẳng 101ºF (hơn 38°C) trong bảy ngày ngay cả sau khi tiêm tĩnh mạch. Đại dịch COVID-19 ở khu vực của cháu rất tồi tệ, vì vậy cháu lo lắng không biết con gái mình có bị nhiễm bệnh hay không.

Tôi an ủi con: “Đừng sợ. Con hãy chân thành niệm chín chữ chân ngôn đi. Mẹ ở đây để cùng làm điều đó với con”. Cháu đã hiểu và bắt đầu thực hiện. Khi cháu gọi lại cho tôi vào buổi tối đó, cháu rất vui vẻ. Cháu nói với tôi rằng con gái cháu đã hạ sốt và bảo tôi đừng lo lắng.

Sau đó tôi được biết rằng cơn sốt của cháu gái tôi đã hết sau vài giờ sau khi chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong khi bảy ngày tiêm tĩnh mạch không có tác dụng gì hết.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/439312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/13/199513.html

Đăng ngày 01-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share