Bài viết của Tinh Liên, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2022] Tôi có ba chị gái và một em trai. Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, từ nhỏ em trai tôi đã rất hư hỏng.

Cha tôi nghiện rượu. Khi em tôi còn nhỏ, bố tôi thường ôm em trong tay khi ông uống rượu. Ông thường nhúng đũa vào cồn rồi đưa vào miệng em tôi. Ông nghĩ rằng thật vui khi thấy phản ứng của em trai tôi.

Khi em trai tôi lớn hơn, cha tôi luôn đưa em ấy đến nhiều quán bar khác nhau. Đến ngoài 30 tuổi, em trai tôi nghiện rượu nặng. Khi khoảng 40 tuổi, em mắc nhiều chứng bệnh như cổ trướng gan, cổ trướng phổi, cổ chướng lồng ngực và xuất huyết dạ dày. Mỗi lần đến gặp bác sỹ, em đều bị yêu cầu không được uống rượu. Nhưng không dễ để bỏ rượu như thế.

Một ngày vào năm 2014, tình trạng của em tôi trở nên nguy kịch. Bệnh viện thành phố không thể điều trị và chuyển em đến bệnh viện tỉnh. Các xét nghiệm y khoa cho thấy hầu như tất cả các cơ quan nội tạng của em ấy đều có vấn đề. Em tôi hôn mê, không kiểm soát được với sốt cao 40-42 độ C (104-107 độ F). Bệnh viện đã đưa ra tổng cộng 8 thông báo về tình trạng nguy kịch. Gia đình tôi đã phải chuẩn bị cho cái chết của em ấy.

Hai trong số ba chị gái của tôi và tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi thay phiên nhau chăm sóc em ấy trong bệnh viện, ba chúng tôi luôn phát băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cho em trai tôi nghe cho dù em có tỉnh hay không. Chúng tôi liên tục niệm thầm trong tâm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hy vọng điều đó sẽ giúp em hồi phục.

Vào một buổi khuya, em trai tôi, vốn đã bất tỉnh một lúc, đột nhiên hét lên “ối”. Sau đó, em ấy thức dậy và đòi uống nước.

Sau đó, em kể với chúng tôi rằng trong khi hôn mê, lồng ngực của em nặng đến mức như có nhiều ngọn núi đè lên người. Em không thể thở hoặc cử động cơ thể của mình. Hai quỷ sai từ cõi U minh hộ tống em ấy. Em đi chân trần trên núi đao. Nó vô cùng đau đớn. Mọi tế bào trong cơ thể em đều vô cùng đau đớn. Sau khi lên núi đao, hai tên quỷ sai khác đến dốc người em lộn ngược và nướng em trong biển lửa.

Ngay sau đó, một người đàn ông với mái tóc xoăn trong chiếc áo cà sa bay từ trên cao xuống. Ông ấy cầm một cái thìa và ra hiệu cho em mở miệng. Em trai tôi nghĩ rằng đó là cha của chúng tôi (đã chết từ lâu) đến để chia tay em ấy với đồ uống mà em yêu thích. Chất lỏng trong, sáng và đặc. Ngay lập tức em cảm thấy mát mẻ và dễ chịu sau khi nhấp một ngụm. Em ấy đòi uống nhiều hơn thế. Sau chín thìa, người đàn ông nói: “Đủ rồi. Hãy thử hét lên đi”. Em làm theo và giật mình thức dậy.

Sau khi xuất viện, em trai tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, em nhận ra rằng người đàn ông tóc xoăn đó chính là Sư phụ vĩ đại. Chính Sư phụ Lý đã cứu em khỏi địa ngục.

Khi đọc Chuyển Pháp Luân, em trai tôi thấy dòng chữ sau:

“có người chỉ thích có rượu, có người uống đến mức bị đầu độc trong rượu, không có rượu thì thậm chí chẳng thể nâng nổi bát cơm, không uống không [chịu] được. Người luyện công chúng ta không nên như thế.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Đột nhiên em cảm thấy mùi rượu thật kinh tởm và khó chịu, và chứng nghiện rượu của em vốn phát tác từ nhỏ đã chấm dứt ngay lập tức.

Mặc dù biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng em trai tôi lo sợ về cuộc bức hại và không kiên trì tu luyện.

Cách đây vài ngày, em ấy lại rơi vào tình trạng nguy kịch. Em không thể ăn uống và cảm thấy buồn nôn. Em nghĩ rằng mình sẽ chết. Sau đó em nhớ lại những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Em tiếp tục niệm chân ngôn. Một lúc sau, em có thể nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, em cảm thấy dễ chịu hơn.

Một lần nữa, em trai tôi được trải nghiệm sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/1/439415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/23/199633.html

Đăng ngày 10-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share