Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2022] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nhiều trí thức và những người được gọi là chuyên gia ủng hộ ĐCSTQ ở trên khắp Trung Quốc, bao gồm tỉnh Vân Nam, cũng bắt đầu tích cực trợ giúp cuộc đàn áp.

Bài viết này báo cáo về những tội ác của một số “chuyên gia” và “giáo sư” thuộc Ban tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, trường Đại học Vân Nam, Đại học Sư phạm Vân Nam, Trường Đảng Tỉnh ủy Vân Nam, Viện Khoa học Xã hội Vân Nam, Viện Ngôn ngữ Vân Nam đã chủ động hợp tác với chính quyền trung ương để đàn áp Pháp Luân Công.

Họ tuân theo các chỉ thị từ Phòng 610, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để đàn áp Pháp Luân Công, và thành lập cái gọi là “Nhóm chuyên gia” để đi đến các trung tâm tẩy não, trại lao động cưỡng bức, và trại tù để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công, cố gắng bắt họ từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Đồng thời, họ tổ chức “các chuyến đi thuyết giảng” và thực hiện 62 bài tẩy não ở 11 địa khu, thành phố và huyện ở Vân Nam để bôi nhọ, phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công. Một số người cũng viết các bài báo, làm các bộ phim tài liệu để phỉ báng và ghép tội cho Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn này.

Ngoài Vân Nam, họ còn tuyên truyền rộng hơn đến tỉnh Quý Châu ở bên cạnh và các tỉnh khác để kích động lòng thù hận đối với Pháp Luân Công. Kết quả là, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công đã được tăng cường ở bất cứ nơi nào mà họ tới.

Sau đây là một bản tóm tắt ngắn về những tội ác của một số chuyên gia và giáo sư như thế.

Vương Thiên Tỷ

641a3f0c2510c83eaa61120ac3bad8a9.jpg

Vương Thiên Tỷ, sinh vào tháng 10 năm 1942, từng là ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Vân Nam khóa 5, Trưởng Ban tuyên truyền, và phó bí thư Tỉnh ủy Vân Nam cho đến tháng 12 năm 2001.

Tờ Vân Nam Nhật báo đã hai lần đưa tin vào ngày 23 tháng 7 và 4 tháng 11 năm 1999 rằng ông ta là Trưởng “Ban lãnh đạo xử lý vấn đề Pháp Luân Công” của tỉnh Vân Nam. Tờ Vân Nam Nhật báo cũng đã đưa tin nhiều lần về những thành tích chính trị của ông ta trong việc cưỡng bức tẩy não các học viên Pháp Luân Công.

“Những thành tích” bất hảo của Vương đã thu hút sự chú ý ưu ái từ Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng bí thư ĐCSTQ, kẻ chủ mưu ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Vào tháng 12 năm 2001, Vương được chuyển đến làm tổng biên tập tạp chí Cầu Thị, một tờ báo hàng đầu của chính quyền về tư tưởng chính trị của ĐCSTQ, và trở thành đại biểu của Đại hội 15 ĐCSTQ, Quốc hội khóa 9 và 10, và là ủy viên Ủy ban Luật pháp Quốc hội khóa 10.

Vương đã chết ngày 2 tháng 4 năm 2020, và cái chết của ông ta được nhiều người coi là sự trừng phạt cho những việc làm sai trái của ông ta.

Sau đây là những thông tin chi tiết hơn về việc tham gia của Vương vào cuộc đàn áp.

Bắt giam phi pháp các học viên Pháp Luân Công

Vào khoảng nửa đêm ngày 20 tháng 7 năm 1999, Vương đã đích thân chỉ đạo việc bắt giam những điều phối viên tình nguyện của Trạm phụ đạo Pháp Luân Công tỉnh Vân Nam và các trạm nhánh, bao gồm Vương Lam, Triệu Kỳ Lân, Lại Cao Hoa, Lý Thụ Minh, Biện Vân Sơn, Trương Mỹ Nguyên, Vương Ninh Bình, Mã Tiên Minh, Chu Lam và Lưu Diễm. Nhà họ cũng bị lục soát.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, gần 100 học viên Pháp Luân Công đã đến Ủy ban thành phố Côn Minh để yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt. Trong khi các nhân viên của Phòng thỉnh nguyện hứa rằng những người lãnh đạo thành phố sẽ đến nghe những lời thỉnh nguyện của họ thì hơn 100 cảnh sát vũ trang và công an đã sớm đến trên 2 xe bus, bao vây tất cả các học viên và đưa họ đến Trường trung học số 2 Tây Sơn để thẩm vấn và chụp ảnh.

Sau đó, những học viên này đã bị đưa đến nhiều đồn cảnh sát để thẩm vấn thêm và họ không được phóng thích cho đến đêm khuya. Một số vẫn bị giam giữ.

64 học viên Pháp Luân Công đã đến Ủy ban nhân dân tỉnh Vân Nam ngày 4 tháng 4 năm 2000 để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công nhưng tất cả đều đã bị bắt giam.

Vào năm 2001, Vương cũng đích thân chỉ đạo việc bắt Vương Lam, cựu điều phối viên Trạm phụ đạo Pháp Luân Công thành phố Côn Minh, bằng cách dùng một vệ tinh, tiêu tốn hết 2 triệu tệ.

Trong 2 năm 5 tháng khi Vương làm Trưởng “Ban lãnh đạo xử lý vấn đề Pháp Luân Công” ở tỉnh Vân Nam, hơn 1000 học viên đã bị bắt. Trong số đó, hàng trăm người đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não, 180 người bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, và 37 người bị kết án tù. Một số học viên, bao gồm Khổng Khánh Hoàng, phó chủ tịch thị trấn Lâm An, huyện Kiến Thủy, đã bị chết do bị bức hại.

Cưỡng bức tẩy não các học viên Pháp Luân Công

Theo chỉ đạo của Vương, Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh (cách đó hơn 2000 dặm) đã hai lần mời “các chuyên gia” của trại này đến Vân Nam để giúp “chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công” vào tháng 9 và tháng 11 năm 2000. Chi phí cho mỗi chuyến đi hoàn toàn là trả bằng tiền đóng thuế của dân. Nhóm người từ Mã Tam Gia đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong việc đạt được tỷ lệ cao trong việc chuyển hoá các học viên, bao gồm việc sử dụng những thủ đoạn tra tấn cực hình.

Nhóm người từ Mã Tam Gia đã đến nhiều trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não ở khắp tỉnh Vân Nam để truyền những điều bịa đặt nhằm lừa dối các học viên Pháp Luân Công. Vương cũng đã trực tiếp tham gia vào những hoạt động này.

Theo báo chí đưa tin, Vương đã tổ chức các cuộc nói chuyện trực tiếp với hơn 100 học viên để cố gắng chuyển hóa họ và đến các trại lao động cưỡng bức hơn 10 lần để chỉ đạo những người khác cách hoàn thành công việc tẩy não.

Ông Tạ Hoành Vũ, quê ở huyện tự trị Mặc Giang Ha Ni, thành phố Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam, từng học ở trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc. Vì ông đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công 3 lần vào những ngày cuộc đàn áp mới bắt đầu nên trường đã bắt bố ông đưa ông trở lại Vân Nam với lý do là ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Khi ông trở về quê, ông đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở Côn Minh, và chịu sự giám sát ngặt nghèo và hạch sách của Phòng 610 ở tất cả các cấp, từ tỉnh đến làng. Ông Tạ đã bị suy sụp tinh thần và bị đâm xe và chết trong một tai nạn ô tô ngày 23 tháng 8 năm 2001 ở tuổi 22.

Kích động lòng thù hận đối với Pháp Luân Công

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 năm 1999, dưới sự chỉ đạo của Vương, hàng chục phương tiện thông tin đại chúng của ĐCSTQ đã tổng lực truyền rộng những tin đồn để khép tội cho Pháp Luân Công, bao gồm tờ Vân Nam Nhật báo, Tin tức buổi tối thành phố Mùa Xuân, Thời báo Đông Lộ, Côn Minh Nhật báo, Tin tức buổi sáng Điền Trì, Báo người cao tuổi Vân Nam, Tin tức pháp luật Vân Nam, Tin tức Vân Nam, Đài truyền hình Vân Nam, Đài truyền hình Côn Minh, các đài phát thanh Vân Nam, các đài phát thanh Côn Minh và các phương tiện truyền thông đại chúng khác ở nhiều khu vực, địa khu, huyện và thành phố. Họ đã bóp méo sự thật để bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công với những câu chuyện bịa đặt để lừa dối công chúng, tạo ra sự sợ hãi và lòng thù hận trong nhân dân đối với Pháp Luân Công.

Vương đã tổ chức một chiến dịch để “phơi bày và phê phán Pháp Luân Công”, trong đó mọi người phải đưa ra tuyên bố về Pháp Luân Công để vượt qua kỳ thi trắc nghiệm, bắt công chúng phải tham gia vào cuộc đàn áp. Họ cũng tổ chức cái gọi là các hoạt động “kiến nghị với 10.000 chữ ký” ở những nơi công cộng để lừa dối người dân, bao gồm cả các học sinh tiểu học và trung học.

Các cuộc họp bắt buộc đã được tổ chức ở các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tôn giáo, văn học và văn hóa, cũng như quân đội và thương binh, để phê phán, công kích và phỉ báng Pháp Luân Công. Hơn nữa, những cuộc triển lãm lớn lừa dối như “Phản đối giáo phái, Ủng hộ văn minh” được tổ chức ở hơn 100 huyện và thành phố thuộc 16 địa khu trên khắp tỉnh. Hơn 8 triệu người đã tham dự.

Hết sức ca ngợi người đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã đàn áp Pháp Luân Công

Sau khi ông ta được bổ nhiệm làm tổng biên tập tạp chí phát ngôn Cầu Thị vào tháng 12 năm 2001, Vương đã viết và biên tập một số lượng lớn các bài báo để ca ngợi Giang Trạch Dân. Vương và nhóm của ông ta đã gắng sức tẩy não và lừa dối công chúng bằng những tuyên truyền bịa đặt.

Triệu Kim

4d8a38f6d0077f7edd48104190e463da.jpg

Triệu Kim, sinh tháng 5 năm 1962, người dân tộc Nghĩa, từng làm Phó trưởng Ban tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 12 năm 2007 và Phó trưởng Phòng 610 Vân Nam từ tháng 2 năm 2001. Đồng thời, ông ta còn là Bí thư Đảng ủy và Giám đốc tờ Vân Nam Nhật báo. Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 11 năm 2011, ông ta là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Vân Nam và Bí thư Đảng ủy Địa khu Đức Hoành. Ông ta tiếp tục làm ủy viên Ban thường vụ và Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm 2020.

Triệu tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công từ khi ông ta làm Phó trưởng Ban tuyên truyền, phụ trách về công luận và tuyên truyền. Ông ta trực tiếp tham gia vào cái gọi là việc chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công và tổ chức nhiều bộ phận trong xã hội “phơi bày và phê phán” Pháp Luân Công.

Ông ta cũng tổ chức các chuyến “thuyết giảng” vòng quanh tỉnh, có những buổi nói chuyện phỉ báng để khép tội và bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông ta cũng tổ chức nhiều hoạt động chống Pháp Luân Công, như cuộc triển lãm lớn mang tính lừa dối “Phản đối giáo phái, Ủng hộ văn minh”, “Hành trình 10.000 dặm để phổ biến khoa học”, “Chương trình Câu đố”, v.v…

Ông ta và những người khác đã sử dụng nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm các đài phát thanh, truyền hình, báo chí, tạp chí để bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công, thành lập chuyên mục đặc biệt trên tờ Vân Nam Nhật báo, như “Một cái nhìn về thế giới”, “Diễn đàn Long Môn”, “Hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến phơi bày, phê phán và cấm Pháp Luân Công”, v.v…

Trong những cố gắng để tẩy não công chúng, họ đã tổng hợp nhiều bộ sưu tập các bài báo, cuốn sách nhỏ và làm một số bộ phim, bao gồm một cái gọi là “Thi đấu” để bôi nhọ, phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công và nhà sáng lập – Ngài Lý Hồng Chí.

Vào năm 2001, những nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công, như “Vụ tự thiêu” được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, cũng được cho vào các cuốn sách giáo khoa phổ thông lớp 6 về giáo dục ý thức hệ và đạo đức ở Vân Nam. Học sinh cũng bị bắt phải viết một bài luận để phỉ báng Pháp Luân Công như là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ.

Thái Triều Đông

218c1faff8e34b821f2929b3838ad428.jpg

Thái Triều Đông sinh năm 1951 và từng là nhân viên vận động ở Ban tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, chủ tịch Viện ngôn ngữ Vân Nam, giám đốc Trung tâm đào tạo ngôn ngữ và hùng biện Kim Khẩu Thái, và phó trưởng của cái gọi là “Nhóm chuyên gia”.

Thái đã tích cực tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999. Trong vai trò phó trưởng “Nhóm chuyên gia”, Thái, cùng với Bành Quốc Quân, Dương Hưng Nguyên ở Phòng 610 và Tô Thắng Khiêm , cựu giáo sư của Viện nghiên cứu Mác-xít Lê-nin-nít, đã tổ chức “chuyến đi giảng”. Một số cựu học viên Pháp Luân Công vốn đã từ bỏ việc tu luyện vì cuộc đàn áp cũng tham gia cùng với họ trong việc tẩy não các học viên khác.

Họ đi đến 11 khu vực, địa khu, thành phố và huyện trên khắp tỉnh Vân Nam và làm 62 bài thuyết trình cho khoảng 63.000 khán giả. Những hoạt động của họ được đưa tin rộng rãi trên các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng khác ở tỉnh Vân Nam. Nhóm này cũng đi đến một số tỉnh khác để thuyết giảng.

Thái cũng đến các trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não ở Vân Nam nhiều lần để bôi nhọ Pháp Luân Công và tuyên dương triết lý đấu tranh của cộng sản để ép các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Vào tháng 3 năm 2001, khi nhóm “đi giảng” đến khu vực Tư Mao, họ đã đặc biệt cố gắng trong việc tẩy não ông Tạ Hoành Vũ, một cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc, bị Phòng 610 đưa vào một bệnh viện tâm thần. Thái là một trong những người phải chịu trách nhiệm trong việc ông Tạ bị suy sụp tinh thần và cuối cùng đã chết khi còn rất trẻ.

Vào cùng năm đó, Thái đã được ĐCSTQ lựa chọn như một “Cá nhân tiêu biểu” trong cuộc đấu tranh “chống giáo phái” ở tỉnh Vân Nam. Ông ta cũng đã viết cuốn sách “Khoa học muôn năm” để phỉ báng Pháp Luân Công.

Tô Thăng Càn

3315540c40e71a585185cf00a1cba38c.jpg

Tô Thăng Càn sinh tháng 11 năm 1950. Ông ta từng làm Phó bí thư Đảng ủy Trường Hành chính công thuộc Đại học Vân Nam từ năm 1999 đến 2003, sau đó là Bí thư Đảng ủy Khoa Mác-xít Lê-nin-nít. Ông ta bắt đầu chủ trì các công việc của khoa từ năm 2004, và được bổ nhiệm làm trưởng khoa vào tháng 12 năm 2005. Khi khoa này được phát triển thành Viện nghiên cứu Mác-xít Lê-nin-nít vào cuối năm đó, Tô được bổ nhiệm làm giám đốc viện và giáo sư.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Tô đã tích cực tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta tham gia “Nhóm chuyên gia” vào năm 2001 và nhận vị trí phó giám đốc Viện ngôn ngữ Vân Nam. Ông ta đến các trại lao động cưỡng bức và nhiều trung tâm tẩy não ở tỉnh Vân Nam vào nhiều dịp để truyền rộng những lời phỉ báng Pháp Luân Công để bắt các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Tô cũng tham gia vào “chuyến đi giảng” cùng với Thái, Bành Quốc Quân và Dương Hưng Nguyên ở Phòng 610 và tổ chức 62 buổi nói chuyện ở 11 khu vực, địa khu, thành phố và huyện ở Vân Nam, tẩy não khoảng 63.000 người.

Tô đã cho đăng một số bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công trên tờ Vân Nam Nhật báo, như “Đánh tà giáo”, “Tổn hại đối với nhân sinh quan của Thuyết hữu Thần và cách chỉnh đốn” và “Ủng hộ khoa học và khước từ giáo phái”. Ông ta đã được mời làm người dẫn chương trình đặc biệt của Đài truyền hình Vân Nam và chạy khoảng 110 buổi trong chương trình “Tối cuối tuần”.

Tô được trao danh hiệu “Cá nhân tiêu biểu” trong cuộc chiến chống giáo phái ở Vân Nam năm 2001.

Chu Bổn Trinh

16edcbc1c0e80c009a76513dfaf76c1b.jpg

Chu Bổn Trinh sinh tháng 12 năm 1955 và bắt đầu đi làm từ năm 1971. Bà ta từng là Bí thư Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Vân Nam, phó giám đốc cái gọi là Hiệp hội “Chống giáo phái” Vân Nam, phó giám đốc danh dự Viện ngôn ngữ Vân Nam, nghiên cứu viên Viện Khoa học Xã hội Vân Nam, và giáo sư kiêm nhiệm tại Trung tâm đào tạo của Ban tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam.

Chu đã tích cực tham gia vào việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999. Là một thành viên của “Nhóm chuyên gia” và phó giám đốc Hiệp hội “Chống giáo phái” Vân Nam, bà ta đã đến các trại lao động cưỡng bức và nhiều trung tâm tẩy não trên khắp Vân Nam nhiều lần để truyền rộng những lời tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Trong thời gian bà ta làm Bí thư Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Vân Nam, bà ta đã khởi xướng một chiến dịch tuyên truyền trong khuôn viên trường để phỉ báng Pháp Luân Công.

Không lâu sau khi thành lập, Hiệp hội “Chống giáo phái” Vân Nam đã tổ chức một sự kiện “kiến nghị với 10.000 chữ ký” chống Pháp Luân Công tại Đường Chính Nhất ở thành phố Côn Minh. Tổ chức này cũng tham gia vào cuộc triển lãm quy mô lớn “Phản đối giáo phái, Ủng hộ văn minh”, đi đến hơn 100 huyện, thành phố ở 16 địa khu ở khắp tỉnh.

Trong cuộc triển lãm kéo dài 15 ngày của hiệp hội này ở Côn Minh, các sinh viên của trường Đại học Sư phạm Côn Minh cũng được thuê để làm hướng dẫn viên. Các nhân viên của tới 32.000 tổ chức được tổ chức đến tham quan triển lãm, tổng cộng khoảng 300.000 người; trên toàn tỉnh, cuộc triển lãm này đã có 8 triệu lượt người đến tham quan.

Bắt đầu vào tháng 11 năm 2001, Ban tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Văn phòng văn minh tỉnh Vân Nam, Phòng 610 tỉnh Vân Nam, Sở Công an tỉnh Vân Nam, Sở tư pháp tỉnh Vân Nam, Hiệp hội Khoa học tỉnh Vân Nam, và cái gọi là Hiệp hội “Chống giáo phái” Vân Nam đã tổ chức một vòng nữa của cuộc thi viết bài và thi hiểu biết dưới chủ đề “Phản đối giáo phái, Ủng hộ văn minh”.

Hàng ngàn bài viết đã được nộp và hơn 200.000 người đã tham gia vào cuộc thi hiểu biết. Chu đã đóng một vai trò chủ chốt trong những hoạt động này.

Chu đã viết và tổng hợp một số ấn phẩm để phỉ báng Pháp Luân Công, như Tình mẫu tử khoa học (được xuất bản bởi Ấn bản Dân tộc Vân Nam 2005) và Hãy yêu quý cuộc sống (được xuất bản bởi Ấn bản Khoa học Công nghệ Vân Nam 2005). Bà ta cũng cho đăng một số bài viết để phỉ báng Pháp Luân Công như Những tư tưởng và đề xuất về công tác “chống giáo phái” hiện nay (được xuất bản bởi Ấn bản Dân tộc Vân Nam 2002).

Bà ta đã làm việc với Ban tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam và Đài truyền hình Vân Nam để tổ chức một “Cuộc thi” đặc biệt trên truyền hình mang tính phỉ báng Pháp Luân Công.

Với thành tích trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Chu đã được trao danh hiệu “Cá nhân tiêu biểu cấp tỉnh” trong công tác chống giáo phái, “Cá nhân tiêu biểu” trong việc tuyên truyền và giáo dục pháp luật tỉnh Vân Nam từ năm 2001 đến 2005, và “Nhân viên xuất sắc trong công tác Đảng” năm 2006 của Ủy ban giáo dục đại học Vân Nam.

Hướng Tường

e10ceb551d52c754b2839b8fd4e9322b.jpg

Hương Hương, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1942, là một Đảng viên và từng là giám đốc và nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Mác-xít Lê-nin-nít, Viện Khoa học Xã hội Vân Nam.

Ông ta đã tích cực tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công, và thành viên của “Nhóm chuyên gia”, ông ta đã đến các trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não trên khắp Vân Nam vào nhiều dịp để phát biểu phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập.

Ông ta và những người khác đã cố gắng hết sức để tẩy não các học viên Pháp Luân Công nhằm bắt họ từ bỏ tín ngưỡng của mình vào môn tu luyện này. Ông ta cũng bôi nhọ Pháp Luân Công trong nhiều bài báo và ấn phẩm của ông ta, như “Triết lý văn hóa” và “Lý thuyết và Sự ổn định xã hội của Đặng Tiểu Bình ở Vân Nam”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/436807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/3/199025.html

Đăng ngày 28-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share