Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-02-2022] Không có lãnh sự quán của quốc gia nào khác có người kháng nghị quanh năm phía trước cơ quan của nó. Cũng không có nhóm người nào khác như các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức một cách ôn hòa và kiên trì đến vậy. Người ta có thể thấy các học viên kháng nghị trước các lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Ngày 31 tháng 1 năm 2022, trước Tết Nguyên Đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Nagoya và Sapporo đã tề tựu trước Lãnh sự quán Trung Quốc và kháng nghị ôn hòa nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của ĐCSTQ.

Học viên đến từ Nagoya: Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt ngay lập tức

58b4daaa56a7d8cd25ee81ecdfa313ec.jpg

b0ce6fe124d6e68dc65c8e17f461e658.jpg

Các học viên từ Nagoya kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra 23 năm qua.

Một số học viên Việt Nam đã chia sẻ quá trình họ đạp xe một giờ đồng hồ để tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa này.

Anh Phan Thiện cho biết, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại dã man. Vì vậy, bất kể thời tiết có lạnh giá hay khắc nghiệt đến đâu, tôi cảm thấy mình cần phải đến đây và nâng cao nhận thức. Tôi muốn phơi bày tội ác của ĐCSTQ với thế giới và hy vọng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nguyễn Văn Quỳnh cho biết, “Tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tâm tính của tôi cũng đề cao. Tôi có thể liên tưởng đến những học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Đây là lý do tại sao tôi có mặt ở đây để tham gia cuộc kháng nghị.”

Gian nói, “Tôi đến đây để kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra 23 năm. Tôi hy vọng trong năm Nhâm Dần này, cuộc bức hại sẽ chấm dứt và người dân Trung Quốc cũng có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp của vũ trụ.”

Học viên đến từ Sapporo: Chúng tôi sẽ kiên trì chừng nào cuộc bức hại còn tồn tại

Hàng ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp treo biểu ngữ với thông điệp, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” tại lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo.

9879a56d438b34ea450edb36615c6ebf.jpg

Cho dù thời tiết lạnh giá, các học viên vẫn tiến hành kháng nghị ôn hòa ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo.

Khi đêm đông lạnh giá xuống đến -10°C và tuyết dày một mét rưỡi, các học viên vẫn tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc. Họ thu hút sự chú ý của người đi đường và một số tài xế đã giảm tốc độ để đọc dòng chữ trên biểu ngữ.

Một học viên địa phương nói rằng bất kể mưa hay nắng, các học viên sẽ tiếp tục đến lãnh sự quán Trung Quốc vào những ngày quan trọng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, ngày 25 tháng 4, và ngày 20 tháng 7.

Cô Mã nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới là một chỉnh thể. Chúng tôi nghe nói các học viên ở Vương quốc Anh cũng kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc suốt ngày đêm, dù mưa hay nắng. Tất cả chúng tôi đều đặt mình vào vị trí của những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ còn đến lãnh sự quán Trung Quốc và kháng nghị ôn hòa.”

“Môi trường xung quanh chúng tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn kể từ lần đầu chúng tôi bắt đầu cuộc kháng nghị ôn hòa vào năm 2007. Cảnh sát rất hòa ái và chúng tôi cũng đã gặp nhiều doanh nhân và chính trị gia Nhật Bản. Bạn bè tôi cũng ủng hộ những gì tôi làm hàng năm. Họ gửi tôi lời chúc tết và ở cuối mỗi tin nhắn, họ lại nhắc tôi “giữ ấm và an toàn khi ra ngoài”. Một người bạn cũng nói rằng anh rất khâm phục tôi vì tinh thần đến lãnh sự quán Trung Quốc hàng năm để kháng nghị ôn hòa.

Các học viên kháng nghị trước lãnh sự quán ở Sapporo đều có chung cảm nhận: Cuộc bức hại sẽ không còn tiếp tục khi mọi người thức tỉnh hoàn toàn. Cuối cùng, khi chân tướng hiển lộ, bình minh sẽ thế chỗ bóng tối.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại nó?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy kỷ luật tâm linh ngày càng phổ biến là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm môn này.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/438564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199075.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share