Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Trương Hoành Nghệ (张宏艺)
Giới tính: nữ
Tuổi: 72
Địa chỉ: Khu kí túc xá Trường Đảng Ủy ĐCSTQ, quận Tây An, thành phố Mẫu Đan Giang
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 31 tháng 3 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: đồn công an Tiên Phong (先锋分局)
Thành phố: Mẫu Đan Giang
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: giam giữ, lao động cưỡng bức, chuyển hóa, lục soát nhà

[MINH HUỆ 23-08-2011] Ngày 31 tháng 3 năm 2011, khi bà Trương Hoành Nghệ đang nói với mọi người chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phát đĩa DVD gần xưởng sửa chữa ô tô Hoành Định ở bến xe buýt số 302 trên đường Hải Lãng, thì công an ở Đồn công an Tiên Phong đã bắt bà.

Dương Đan Bội, đội trưởng đội an ninh nội địa phòng công an thành phố Mẫu Đan Giang đã đến đồn công an Tây Phong chỉ để nói với họ cách bức hại bà Trương. Lúc 6 giờ tối, bốn công an ở đồn công an Tây Phong, gồm có Trương Đại Vĩ và Tống Kiến Quân, đã lục soát nhà bà Trương và lấy đi các sách Đại Pháp, tài liệu giảng rõ sự thật về cuộc bức hại, hai máy tính của con trai và con gái bà Trương, cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Lúc 10 giờ tối, họ nỗ lực tìm cách giam bà Trương tại Trại giam số 1 thị trấn Hưng Long, thành phố Mẫu Đan Giang. Vì tuổi tác của bà Trương, nên trại giam đã từ chối nhận bà, và công an phải đưa bà về nhà.

Ngày 26 tháng 4, công an Trương Đại Vĩ đã bảo bà Trương, con trai và con gái bà cùng đến đồn công an. Ông ta lấy lý do rằng máy tính của con gái bà có “vấn đề” và đã giữ họ đến trưa để chờ chỉ thị từ đội an ninh nội địa thành phố. Vào buổi chiều, Trương Đại Vĩ cùng hai người ở đội an ninh nội địa lại đến lục soát nhà bà Trương và lấy đi sách Đại Pháp cùng vài cuốn lịch có chân tướng về cuộc bức hại. Sau đó họ lại đến nơi làm việc của con gái bà Trương rồi tịch thu máy tính của cô, và đưa nó đến đội tin học của Phòng công an thành phố.

Ngày 24 tháng 5, con gái bà Trương đã lấy lại máy tính tại nơi làm việc. Công an không tìm được bất cứ “chứng cứ” nào trong lúc lục soát nhưng cả Phòng công an thành phố hay đồn công an Tây Phong không đưa ra lời giải thích nào.

Ngày 15 tháng 7, công an Trương Đại Vĩ lại bảo bà Trương cùng con gái bà đến đồn công an, và sau đó đưa họ đến Viện kiểm sát quận Tây An. Kiểm sát viên Lưu Tú Mai đã nhận hồ sơ và thả hai người sau khi con gái bà Trương đồng ý bảo lãnh cho bà.

Ngày 25 tháng 7, kiểm sát viên Cao Liên Thuận ở Viện kiểm sát, đã gọi điện và yêu cầu bà Trương đến Viện kiểm sát. Cao đã hỏi bà Trương những gì xảy ra vào ngày 31 tháng 3. Bà Trương nói rằng tập Pháp Luân Công là hợp pháp và nói cho Cao sự thật về cuộc bức hại.

Ngày 12 tháng 8, Cao đã gửi bản cáo trạng của bà Trương lên Tòa án quận Tây An. Thường Hiểu Huy, người ở tòa án đã nhận hồ sơ và nói bà Trương về nhà đợi. Đó là những gì hiện đang diễn ra.

Hiện giờ bà Trương đã 72 tuổi và rất kiên định vào niềm tin của mình. Bà đang phải đối diện với phiên xử và những bức hại về sau.

Những cá nhân dưới đây đã tham gia vào bức hại bà Trương và số điện thoại của họ:

Quan Cửu Miên, giám đốc Phòng 610 Mẫu Đan Giang: 86-13836378002 (di động), 86-453-6412208 (nhà), 86-453-6528931
Lý Triết, đội trưởng, Đội an ninh nội địa phòng công an thành phố Mẫu Đan Giang: 86-13604831098 (di động)
Dương Đan Bội, đội trưởng đội số 2, Đội an ninh nội địa phòng công an thành phố Mẫu Đan Giang:
86-453-6282526

Để biết thêm số điện thoại và những cá nhân tham gia, xin xem thêm tại bản gốc tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/23/牡丹江市七旬老人张宏艺面临非法庭审-245760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/27/127717.html
Đăng ngày 5-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share