Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2011] Ông Khấu Sang Kim, 59 tuổi, là một cán bộ đã nghỉ hưu ở Cục thương mại thành phố Khánh Dương. Ông Khấu và vợ ông, bà Lý Thụy Hoa cùng con gái là Khấu Quyên Quyên đã thu được nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến cả gia đình họ lâm vào cảnh khốn cùng. Sau khi chứng kiến cha mẹ mình bị bắt giữ nhiều lần, tinh thần của cô Khấu Quyên Quyên hiện bị rối loạn và trầm cảm nghiêm trọng.

Cô Khấu Quyên Quyên sinh tháng 6 năm 1987. Từ lúc còn nhỏ, cô đã làm mọi việc rất tốt cả ở trường và ở nhà. Cô là một cô gái tốt bụng và thường hay giúp đỡ người khác.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ thi hành cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Kể từ đó, gia đình cô Khấu không bao giờ còn được sống trong yên bình. Cha mẹ thì bị bắt, còn nhà bị lục soát nhiều lần, chỉ vì cha mẹ cô tập Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2011, do công an không khai thác được gì từ mẹ cô, nên thay vào đó họ đã bắt cha cô. Khấu Quyên Quyên, một thiếu niên trẻ, đã phải ở nhà một mình. Công an cũng ở lại nhà cô và không cho cô ra khỏi nhà hoặc đi đến trường trong ba ngày. Cuối cùng cô đã gọi một người họ hàng và nói cho bà biết điều đã xảy ra. Người họ hàng đã đến phòng công an và chất vấn. Sau đó công an cuối cùng cũng ra khỏi nhà cô Khấu. Tuy nhiên, công an thường đến trường học để thẩm vấn cô. Cũng bởi điều đó mà các giáo viên và bạn cùng lớp đã đối xử với cô bằng thái độ lạnh nhạt. Họ thường nói cạnh khóe và thậm chí còn bắt nạt cô.

Khấu Quyên Quyên không thể chịu đựng sự đối xử như vậy lâu hơn nữa. Vào một ngày, cô đã cư xử như là một người lập dị ở trong lớp, và gia đình đã bị sốc khi họ được thông báo. Ông Khấu Sang Kim đã đưa con gái đi gặp bác sĩ và em được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Gia đình cô cũng đi tìm cách chữa trị ở mọi nơi. Họ đã thử mọi cách điều trị, nhưng đều không có tác dụng, và tình trạng của cô cứ xấu đi. Bệnh trầm cảm của cô tái phát nhiều lần trong một ngày. Khấu Quyên Quyên mất kiểm soát bản thân vào mọi lúc, và mỗi khi nhìn thấy công an. Nhà trường đã cho em nghỉ học. Khấu Quyên Quyên không muốn bỏ học và cô đã khóc ở nhà. Việc nghỉ học là một cú sốc lớn đối với cô, điều đó cũng khiến triệu chứng bệnh trở nên xấu hơn. Cô rơi vào tình trạng bị co giật. Cô bị trầm cảm khi nhìn thấy bạn cùng lớp đi đến trường hoặc đi làm. Cô không tỉnh táo khi rơi vào tình trạng co giật, và khi tỉnh táo lại, cô thường phát hiện ra đầu, mặt, vai và chân thường bị thương do bị ngã nhiều lần. Cô đã khóc rất nhiều vì mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm của mình.

Lúc 4 giờ chiều ngày 29 tháng 6 năm 2011, Trịnh Ngân Sinh, trưởng chi nhánh công an quận Tây Phong; thành viên Ủy ban chính trị và lập pháp quận Tây Phong; cùng hơn chục công an ở chi nhánh công an quận Tây Phong đã dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa nhà ông Khấu rồi xông vào nhà ông. Công an định đưa bà Lý Thụy Hoa đi nhưng bà không ở nhà. Họ đã bắt ông Khấu và lục soát nhà ông. Mẹ ông Khấu đã 90 tuổi và không thể tự chăm sóc bản thân. Khấu Quyên Quyên đã rất hoảng sợ.

Ông Khấu Sang Kim hiện đang bị giam giữ. Còn bà Lý hiện đang bị công an tìm kiếm và không thể về nhà. Cú sốc này cùng nhiều đau khổ đã ảnh hưởng xấu đến Khấu Quyên Quyên. Bệnh của cô càng trở nên nặng hơn và tái phát thường xuyên hơn. Một lần, khi đang nấu đồ ăn cho bà nội, cô đã bị bất tỉnh và đã nhúng tay vào chảo dầu sôi. Điều đó đã khiến tay cô bị bỏng và có nhiều vết phồng rộp. Nó gây mưng mủ và rất đau đớn. Một người họ hàng do rất thương cho hoàn cảnh của cô nên đã đưa cô về nhà để chăm sóc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/7/甘肃庆阳市商务局干部遭迫害-女儿精神受创-245044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/14/127476.html
Đăng ngày 24-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share