Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2022] Một giáo viên ở thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đang đối mặt với truy tố vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, bảy cảnh sát đã kéo đến nhà ông Du Đào. Bởi lúc đó ông không có nhà nên cảnh sát đã ra lệnh cho con trai ông (đang học năm thứ nhất trung học) gọi điện cho ông. Khi ông Du về nhà, cảnh sát đã bắt ông với lý do là ông đã “phá hoại trật tự xã hội”. Họ nói sẽ có một cuộc thẩm vấn ngắn gọn với ông và sẽ sớm thả ông vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, thay vì thả ông như đã hứa, cảnh sát đã tống giam ông trong Trại tạm giữ Thạch Cổ 15 ngày. Khi gia đình đến đón ông vào ngày 28 tháng 8, họ mới biết ông đã bị đưa đến Đồn Công an Đại Tỉnh. Tại đó, cảnh sát lệnh cho ông ký vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, cảnh sát đưa ông đến Trại tạm giam Thành phố Cao Châu và giam giữ hình sự ông. Ông bị bắt giữ chính thức vào ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Trong quá trình này, cảnh sát không cung cấp cho gia đình ông bất kỳ giấy tờ cần thiết nào (theo quy định của pháp luật) như lệnh khám xét hay thông báo giam giữ. Gia đình đã thường xuyên đến Đội An ninh Nội địa Thành phố Cao Châu để tìm cách giải cứu ông nhưng vô ích.

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 (ba ngày sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của ông đến Viện Kiểm sát Thành phố Cao Châu), công tố viên đã chuyển hồ sơ của ông đến Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam–cơ quan chuyên xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công trong khu vực.

Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam đã trả lại hồ sơ của ông Du cho cảnh sát vào các ngày 22 tháng 11 năm 2021 và 1 tháng 1 năm 2022 với lý do không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, thay vì huỷ bỏ vụ án, cảnh sát lại tại trình hồ sơ thêm hai lần nữa vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 và 15 tháng 2 năm 2022.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, công tố viên Dư Hoa Đan đã truy tố ông Du và chuyển hồ sơ của ông đến Toà án Quận Mậu Nam. Gia đình đã thuê hai luật sư biện hộ cho ông và họ đã đến thăm ông tại trại tạm giam Thành phố Cao Châu vào ngày 25 tháng 4.

Ông Du đã giảng dạy tại Trường Trung học Số 1 Thôn Đại Tỉnh trong 18 năm. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công nên ông bị giáng cấp xuống Trường Tiểu học Thôn Thiên Đường. Sau vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Du, bà Lương Văn Yến (vợ ông Du) đã rơi vào tình cảnh khốn khó. Ngoài việc một mình phải nuôi hai người con, bà còn phải làm ba công việc một lúc để trả tiền thế chấp, vay mua xe và các chi phí khác của gia đình. Cảnh sát đã lấy đi một trong những chiếc máy tính làm việc của bà khi họ bắt ông Du khiến bà mất đi một việc làm.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Quảng Đông: Cảnh sát từ chối thả một người đàn ông dù viện kiểm sát đã hai lần trả lại hồ sơ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201478.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share