Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2022] Từ năm 2015 đến năm 2022, ít nhất 31 cư dân địa phương đã bị Tòa án Quận Đông Dinh (thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông) kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Gần đây, một học viên Pháp Luân Công nữa đã bị tòa án này xét xử vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, và hiện đang chờ phán quyết.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mạnh Dục (nhân viên của Trường THCS Số 1 Thắng Lợi) bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Cùng ngày, ít nhất 20 học viên khác cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã theo dõi và giám sát hoạt động hàng ngày của các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành cuộc bắt giữ hàng loạt này.

Cảnh sát lục soát nhà bà Mạnh, tịch thu máy tính mà chồng bà dùng để làm việc, điện thoại di động và ổ đĩa di động của chồng bà dù ông không tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều tháng sau cảnh sát mới trả lại máy tính cho ông. Không một ai trong số các cảnh sát mặc cảnh phục trong cuộc lục soát hoặc xuất trình thẻ cảnh sát.

Khi cảnh sát ập vào, con trai của bà Mạnh (mới trở về nhà sau khi học xong đại học ở nước ngoài) vẫn đang ngủ. Anh đã vô cùng kinh hãi khi cảnh sát bất ngờ lật tung chăn của anh lên một cách thô bạo. Sau đó, anh gặp vấn đề về tiêu hóa và thường xuyên bị ói mửa sau bữa ăn.

Cảnh sát không ra thông báo tạm giam đối với bà Mạnh sau khi bà bị bắt. Mãi đến 4 ngày sau (chiều ngày 27 tháng 4), cảnh sát mới nói với gia đình rằng họ tạm giữ hình sự bà và đưa bà đến Trại tạm giam Tân Hải. Cảnh sát cũng bắt chồng bà đến đồn công an và thẩm vấn ông trong 6 tiếng đồng hồ.

Sau khi bắt giữ bà Mạnh và lục soát nhà của bà, cảnh sát mới lập án. Cảnh sát dùng toàn bộ số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà làm bằng chứng truy tố bà.

Khởi tố

Mặc dù không có tài liệu nào tịch thu được từ nhà của bà Mạnh có thể chứng minh bà đã vi phạm pháp luật hoặc phá hoại việc thực thi pháp luật theo như cáo buộc của cảnh sát, song công tố viên Nhâm Diệu Hải của Viện Kiểm sát Quận Đông Dinh vẫn khởi tố bà.

Nhâm cũng không thuê được cơ quan bên thứ ba để xem xét bằng chứng do cảnh sát đệ trình, và thay vào đó, trực tiếp thông qua đánh giá của chính cảnh sát rằng các tài liệu này là “tài liệu tuyên truyền tà giáo”, bỏ qua xung đột lợi ích khi cảnh sát bắt giữ bà và xác định rằng bà có tội. Cảnh sát không đưa ra cơ sở pháp lý nào khi dán nhãn Pháp Luân Công là một tà giáo.

Điều 193 trong Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc quy định rằng “Trường hợp một nhân chứng không có lý do chính đáng đến trình diện trước tòa án nhân dân để trình bày lời khai khi nhận được thông báo của tòa án nhân dân, thì tòa án nhân dân có thể buộc nhân chứng phải trình diện, trừ khi người làm chứng là vợ / chồng, cha mẹ hoặc con của bị cáo.” Do đó, tòa án không thể buộc vợ hoặc chồng của bị đơn làm chứng chống lại họ. Nhưng cuối cùng thì tài liệu cưỡng chế thu thập được từ chồng của bà Mạnh đã được công tố viên đưa vào hồ sơ vụ án của bà.

Phiên tòa

Vào ngày 10 tháng 3, trong phiên xét xử trực tuyến của bà Mạnh, thẩm phán Yan Hiểu Huy, người vừa kết án ba học viên Pháp Luân Công từ 1,5 đến 3,5 năm tù, đã không cho phép bà tự bào chữa cho chính mình. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà.

Chồng của bà Mạnh đã nộp đơn để bảo vệ bà trước tòa, nhưng thẩm phán đã từ chối với lý do rằng ông là nhân chứng truy tố vụ án của bà. Thẩm phán cũng lấy lý do tương tự để ngăn ông tham dự phiên xét xử, mặc dù thực tế là ông đã không được phép gặp vợ mình trong gần một năm.

Bất chấp yêu cầu của bà Mạnh và luật sư của bà, cả thẩm phán và công tố viên đều không đưa ra bằng chứng truy tố trước tòa. Họ không xem qua các tập sách nhỏ của Pháp Luân Công hoặc phát các nội dung được lưu trên thẻ nhớ được sử dụng để truy tố bà, để chứng minh cách bà sử dụng tài liệu này cho việc “phá hoại việc thực thi pháp luật”. Thay vào đó, số lượng tài liệu được sử dụng làm chứng cứ tham chiếu để xác định mức án tù của bà.

Một giáo viên tốt bụng

Bà Mạnh được biết đến là người luôn quan tâm và rộng lượng với người khác. Vào tháng 10 năm 2018, bố chồng bà bị bệnh Alzheimer nặng đã bị ngã và phải nhập viện. Ông hoàn toàn mất khả năng chăm sóc cho bản thân và trở nên mất tự chủ. Bốn người con của ông phải thay nhau chăm sóc cho ông.

Khi bà Mạnh và chồng đến chăm sóc ông, bà thường phải bỏ phân của ông bằng tay. Bà đã không bao giờ phàn nàn, mà luôn tắm rửa sạch sẽ cho ông, đảm bảo ông có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Chị gái của bà Mạnh bị rối loạn tâm thần và ở trong bệnh viện tâm thần hàng chục năm. Sau đó, bà ấy đã bị cho ra viện vì liên tục ăn trộm đồ ăn của bệnh nhân cùng phòng và đi tiểu trong phòng bệnh. Bà ấy ở nhà của bố mẹ mình. Bà Mạnh và em gái đến đó hàng tuần để nấu ăn cho họ và dọn dẹp nhà cửa. Đặc biệt là sau khi mẹ mất, cứ cách vài ngày họ lại đến đó để chăm sóc người chị bị bệnh tâm thần và người cha đã ngoài 80 tuổi, đồng thời dọn dẹp căn phòng đầy mùi nước tiểu. Vì em gái của bà Mạnh có một số vấn đề về sức khỏe nên bà đã làm hầu hết các công việc đòi hỏi nhiều công sức.

Khi con trai của bà Mạnh đi du học, hai chị gái của chồng bà đã vay họ hàng trăm nghìn Nhân dân tệ để trả nợ và thế chấp nhà. Mặc dù gia đình cũng cần tiền, đặc biệt là khi con trai đi du học, bà đã không ngần ngại cho chị dâu vay tiền mà không tính lãi khi họ trả lại nhiều năm sau đó. Khi mua hàng tại một hội chợ cộng đồng địa phương, bà Mạnh cũng không bao giờ mặc cả với những người bán hàng.

Bà Mạnh từng là giáo viên dạy lịch sử, nhưng bị cấm ra khỏi lớp học và buộc phải làm việc tại phòng sao chép tài liệu của trường do cuộc bức hại. Là người duy nhất làm việc ở đó nhưng bà luôn hoàn thành công việc với hiệu quả cao và chất lượng.

Thông tin của các thủ phạm:

An Mậu Sâm (安茂森), đội trưởng Văn phòng An ninh Nội địa: + 86-18205461695, + 86-18654600788, + 86-546-8268076

Nhâm Diệu Hải (任耀海), công tố viên của Viện kiểm sát Quận Đông Dinh: + 86-546-3012109

Yan Hiểu Huy (闫 晓辉), thẩm phán của Tòa án Quận Đông Dinh: + 86-546-7035198

(Thông tin của các thủ phạm khác có trong Bản tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/10/441113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/23/200025.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share