Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2022] Gần đây bà Lữ Mai Hà (ở Bắc Kinh) đã bị kết án 3 năm 4 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn của bà Lữ bắt đầu từ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020, khi hơn 10 cảnh sát bất ngờ xông vào bắt giữ bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, 4 chiếc đài, điện thoại di động và máy tính của con gái bà.

Sau đó bà Lữ biết rằng cảnh sát nghi ngờ bà dán áp phích thông tin về Pháp Luân Công trong ga tàu điện ngầm. Cảnh sát nói rằng họ có một đoạn video ghi lại cảnh có người đang dán áp phích, tuy nhiên không thể nhìn được rõ người trong đoạn video đó có phải là bà Lữ hay không.

Cảnh sát đã đưa bà Lữ đến bệnh viện để khám sức khỏe vào ngày hôm sau. Bác sỹ phát hiện bà có vấn đề về bệnh tim nên trại giam từ chối nhận bà. Sau đó, cảnh sát lệnh cho con gái bà thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng cô ấy từ. Bà Lữ được bảo lãnh tại ngoại vào hôm sau.

Vào khoảng ngày 20 tháng 10, cảnh sát gọi điện cho bà Lữ và yêu cầu bà đến đồn công an để lấy thứ gì đó, nhưng bà không đi vì sợ lại bị bắt giữ. Một ngày sau, cảnh sát kéo đến nhà, bắt cả bà và con gái đến đồn công an để thẩm vấn.

Ngày 19 tháng 1 năm 2021, cảnh sát thẩm vấn bà Lữ một lần nữa với lý do để thực hiện cuộc kiểm tra 3 tháng đối với những người được bảo lãnh tại ngoại theo quy định. Cảnh sát cũng đến nơi làm việc của con gái bà Lữ và yêu cầu cô ký tên vào một số giấy tờ.

Hai tháng sau, vào ngày 10 tháng 3, một cảnh sát lại sách nhiễu chồng và con gái của bà Lữ. Cảnh sát hỏi họ rằng gần đây bà đã làm những gì. Con gái bà đã chất vấn cảnh sát tại sao lại liên tục sách nhiễu cô. Cảnh sát trả lời rằng anh ta không muốn, nhưng đó là lệnh của cấp trên nên anh ta phải chấp hành.

Bà Lữ bị đưa tới bệnh viện để khám sức khỏe lần nữa vào ngày 7 tháng 5 năm 2021. Phó đồn trưởng Tống Bác của Đồn Công an Chu Tân Trang đã ép bà phải uống thuốc không rõ nguồn gốc trong 3 ngày để vượt qua cuộc kiểm tra. Khi bà không uống, Tống đã túm cổ bà và nói: “Tôi biết bà là người tốt, nhưng việc này không làm không được.”

Vài ngày sau, vào ngày 12 tháng 5, bà Lữ bị bắt tại nhà. Ban đầu bà bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Bắc Kinh, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Xương Bình. Có thông tin rằng bà đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Xương Bình vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Gần đây, gia đình bà hay tin bà đã bị kết án 3 năm 4 tháng tù và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/30/200122.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share