Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2022] Cuối tháng 12 năm 2021, một cặp vợ chồng (ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây) đã bị kết án tù nặng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, ông Vương Bình Sang (47 tuổi) và bà Triệu Tây Quyên (42 tuổi) bị người dân tố cáo vì dán áp-phích có thông tin về Pháp Luân Công ở bến xe buýt. Ngày 5 tháng 6, hơn 50 cảnh sát kéo tới bắt giữ họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công, đĩa DVD, ổ ghi đĩa DVD, máy tính, máy in, giấy in, ổ nhớ USB, máy ép, xe máy, xe đạp, 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và một số tiền mặt (chưa rõ số lượng) có in thông điệp Pháp Luân Công (đây là một cách nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Cảnh sát giam giữ hai vợ chồng ông Vương tại Trại tạm giam Tam Hào và không cho phép gia đình tới thăm hỏi hay gửi quần áo cho họ.

Vụ bắt giữ hai vợ chồng ông Vương được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 6. Họ bị công tố viên Hứa Vĩ của Viện Kiểm sát quận Nhạn Tháp truy tố vào ngày 20 tháng 10.

Ngày 4 tháng 12, họ bị Tòa án quận Nhạn Tháp đưa ra xét xử. Chủ tọa Dương Lâm đã bổ nhiệm luật sư Hoắc Văn Dục đại diện cho ông Vương và luật sư Lưu Á Chân cùng Triệu Thanh Long đại diện cho bà Triệu. Cả 3 luật sư đều được chỉ thị phải nhận tội.

Hai vợ chồng ông Vương không nhận tội. Ông Vương làm chứng trong lời bào chữa của mình. Ông nói rằng Pháp Luân Công dạy con người trở thành người tốt và chu đáo. Ông nói thêm rằng số tiền mặt mà cảnh sát tịch thu tại nhà của ông là khoản thu nhập do họ làm việc chăm chỉ mới có được. Cả ông bà bà Triệu đều từ chối trả lời những câu hỏi khác, nhưng thẩm phán lại coi sự im lặng của họ là “Có” nhận tội.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, thẩm phán đã kết án ông Vương 9 năm tù cùng với 30.000 nhân dân tệ tiền phạt và kết án bà Triệu 7 năm tù cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cả hai vợ chồng ông đã kháng án lên Tòa án Trung cấp thành phố Tây An, tòa án đã chỉ định thẩm phán Viên Bình xử lý vụ án.

Hiện ông Vương đang bị giam giữ tại Bệnh viện An Khang và bà Triệu bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tây An. Cả hai nơi giam giữ trên đều từ chối quyền hăm hỏi của gia đình với lý do dịch bệnh.

Bức hại trong quá khứ

Ông Vương quê gốc ở huyện Vũ Công, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Vài năm gần đây, ông và bà Triệu sống ở Tây An và làm kinh doanh nhỏ để kiếm sống. Trước vụ kết án lần này, ông Vương đã từng hai lần lãnh án lao động cưỡng bức vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng và bị sách nhiễu sau khi được trả tự do.

Án lao động cưỡng bức lần đầu

Ông Vương bị bắt giữ lần đầu vào năm 2001 và bị giam giữ hơn 50 ngày. Ông bị bắt giữ lần nữa vào tháng 7 năm 2001 và bị giam giữ 40 ngày tại trại tạm giam huyện Chu Chí. Sau khi phạt ông 5.000 nhân dân tệ, cảnh sát đã trả tự do cho ông. Tháng 11 năm 2001, cảnh sát nỗ lực bắt giữ ông lần nữa, nhưng ông đã trốn thoát.

Năm 2002, ông Vương bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Bảo Kê (cách huyện Vũ Công khoảng 35km). Cảnh sát đưa ông về Vũ Công, lục soát nhà ông và giam giữ ông tại trại tạm giam huyện Vũ Công.

Sau đó, cảnh sát đã kết án ông hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà ở Bảo Kê mà không thông qua tủ tục pháp lý. Ông bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, bị đánh đập không ngừng và bị cưỡng bức lao động không được trả công. Lính canh buộc ông đứng dưới cái nắng thiêu đốt trong mua hè và đổ nước lạnh vào người ông trong suốt mua đông giá lạnh.

2011-4-13-minghui-jinanevils.jpg

Minh họa tra tấn: Nhốt trong lồng sắt

Ông Vương đã tuyệt thực để phản bức hại và được trả tự do vào tháng 10 năm 2003 khi đang hấp hối. Cảnh sát liên tục sách nhiễu ông sau khi được trả tự do. Không thể sống cuộc sống bình thường, ông đã buộc phải sống xa nhà.

Án lao động cưỡng bức lần hai

Tháng 5 năm 2007, ông Vương bị bắt giữ lần nữa và bị tích thu các sách Pháp Luân Công cùng các đĩa DVD bài giảng Pháp. Cảnh sát ngụy tạo bằng chứng chống lại ông, cáo buộc ông có liên hệ với “thế lực nước ngoài” và kết án ông 2 năm tù tại Trại lao động Tảo Tử Hà lần thứ hai.

Người cha già bị sách nhiễu

Các quan chức của Phòng 610, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đội an ninh nội địa, Đồn Công an Thành Quan và ủy ban khu dân cư ở huyện Vũ Công đã hai lần sách nhiễu cha ông Vương (ngoài 70 tuổi) vào ngày 16 và ngày 20 tháng 1 năm 2020. Họ yêu cầu người đàn ông cao niên gọi cho ông Vương về nhà và tự nộp mình cho cảnh sát.

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, hai cảnh sát kéo tới sách nhiễu ông Vương lần nữa và đe dọa cha ông về hậu quả nếu ông Vương không trở về nhà.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Ngô Quanh Huy (吴光辉), cảnh sát, Đồn Công an thị trấn Quách Đỗ

Ngô Giang Dũng (吴江勇), cảnh sát, Đồn Công an thị trấn Quách Đỗ

Cổ Ba Vinh (古巴荣), cảnh sát, Đồn Công an thị trấn Quách Đỗ

Lý Khải (李凯), cảnh sát, Đồn Công an thị trấn Quách Đỗ

Triệu Lộ (赵璐), cảnh sát, Đồn Công an thị trấn Quách Đỗ

Hứa Vĩ (许玮), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Nhạn Tháp: +86-29-81156556

Trương Hoành Quân (张宏军), chủ tọa: +86-29-85264217

Dương Lâm (杨琳), thẩm phán: +86-29-8120813

Bài liên quan:

Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây: Hai mươi học viên Pháp Luân Công bị tòa án kết án tù kể từ năm 2019

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/20/199987.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share