Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2022] Gần đây, gia đình bà Vương Thục Vân mới biết rằng người thân của họ đã bị kết án bí mật 5 năm tù cùng số tiền phạt 20.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, bà Vương (ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh) bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt. Cảnh sát lục soát nhà bà và giam giữ bà tại Trại tạm giam Nam Câu.

Con gái bà Vương thường xuyên tới Đồn Công an Trạm Tiền để hỏi về vụ án của bà, nhưng không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Con gái bà yêu cầu được gặp cảnh sát trưởng, nhưng ông ta luôn luôn bận họp hay đi ra ngoài để giải quyết vụ án nào đó.

Sau đó, con gái bà mới biết rằng Tòa án quận Đông Châu đã bí mật tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà. Cô gọi điện cho thẩm phán Điền Hạo để hỏi về vụ án, Điền (từng kết án 14 học viên Pháp Luân Công tới 7 năm trong 2 năm qua) nói với cô: “Cô nghĩ tôi là ai? Đây là tòa án,” ngụ ý rằng cô không nên gọi điện hay hỏi ông ấy một cách tùy tiện.

Con gái bà Vương hỏi: “Tại sao ông không thông báo cho chúng tôi về phiên tòa xét xử?”

Điền trả lời: “Vụ án này không được công khai. Mẹ của cô đã kháng cáo và vụ án được tôi xử lý tại đây. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi gì, cô nên hỏi trại tạm giam.”

Vào đầu tháng 4, gia đình mới biết về bản án của bà Vương. Hiện chưa rõ bà có thực sự kháng cáo như lời thẩm phán Điền nói hay không.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà Vương đã bị mắc nhiều bệnh gồm bênh tim, chứng đau nửa đầu và bệnh thấp khớp. Ngay sau khi tu luyện, tất cả bệnh của bà đều đã khỏi.

Khoảng 6 giờ tối ngày 14 tháng 2 năm 2001, một nhóm cảnh sát mặc thường phục kéo tới nhà bà Vương và lục soát nơi ở của bà. Bởi bà không có mặt tại nhà, nên họ đã triệu tập bà tới đồn công an vào tối cùng ngày.

Sau một đêm thẩm vấn, bà bị đưa tới trại tạm giam Số 1 thành phố Phủ Thuận. Trong 15 ngày giam giữ tại đây, bà ở cùng phòng với 16 tù nhân khác. Họ ngủ trên một tấm ván rộng và họ phải nằm nghiêng người để ngủ. Đối với những người vào phòng giam sau, họ chỉ có thể ngủ trên sàn bê tông. Họ được cung cấp thức ăn có nhiều sạn (sạn lẫn trong thực phẩm).

Bởi bà Vương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau 15 ngày giam giữ đầu tiên, nên cảnh sát đã kết án bà hai năm tại Trại lao động Cưỡng bức Phủ Thuận mà không thông qua thủ tục pháp lý.

Bà Vương bị triệu tập tới đồn công an lần nữa vào một ngày trong năm 2005. Cảnh sát ra lệnh cho bà lên án Pháp Luân Công và nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bởi bà từ chối tuân thủ, nên họ đã đưa bà tới Trung tâm Tẩy não La Đài Sơn Trang và giam giữ bà 20 ngày tại đây. Bà bị ép phải đọc những bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công. Nhà chức trách còn thuê hai người (trước đây từng luyện Pháp Luân Công) tới để tẩy não bà.

Ngày 29 tháng 7 năm 2008, bà Vương bị bắt giữ lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Cảnh sát kéo tới lục soát nhà bà mà không xuất trình lệnh khám, lấy đi hơn 60 đĩa DVD và 150 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Sau khi bà bị đưa tới trại tạm giam, lính canh đã yêu cầu bà trả 200 nhân dân tệ chi phí đồ vệ sinh cá nhân, nhưng lại đưa cho bà những đồ đã qua sử dụng. Bà còn bị buộc phải đan áo len nhiều giờ mỗi ngày mà không được trả công.

Để buộc tội bà Vương, cảnh sát đã chụp hình bà cùng với tài liệu Pháp Luân Công mà họ lấy ở một nơi khác và ngụy tạo rằng bà từng bị bắt giữ một lần vào ngày 27 tháng 10 năm 1999 vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ muốn chứng tỏ rằng bà là “người tái phạm”.

Bà Vương bị Tòa án quận Tân Phủ đưa ra xét xử. Thẩm phán không cho phép bà tự biện hộ, nhưng lại cho công tố viên Cao Hồng của Viện Kiểm sát quận Tân Phủ đưa ra tuyên bố bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà Vương đã đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Phủ Thuận(sau khi bị kết án 3,5 năm tù), nhưng đơn kháng cáo của bà lại bị tù chối. Tháng 3 năm 2008, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2016, phòng an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà và yêu cầu bà trả lại 60.000 nhân dân tệ (tiền lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian thụ án tù) với lý do chính sách mới quy định rằng người nghỉ hưu không được hưởng lương hưu trong thời gian ngồi tù, mặc dù luật lao động Trung Quốc không quy định như vậy.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại bà Vương:

Quách Vĩ (郭伟), Chánh án, Viện kiểm sát quận Đông Châu

Điền Hạo (田浩), thẩm phán, Tòa án quận Đông Châu: +86-18641318747

Trương Vũ Thần (张宇晨), cảnh sát, Đồn Công an Trạm Tiền: +86-24-58302600

Từ Dương (徐阳), Trưởng Công an quận Tân Phủ: +86-13942375678, +86-15504931888, +86-24-52369001

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/20/199986.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share