Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2022] Một cư dân ở huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc đã được phóng thích ngày 16 tháng 3 năm 2022 sau khi Viện kiểm sát quyết định không phê duyệt việc bắt giữ bà vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Một số cảnh sát đã đến gõ cửa nhà bà Miêu Anh Quần vào lúc 10h tối ngày 7 tháng 2 năm 2022. Gia đình bà từ chối cho họ vào. Một lúc sau, 3 cảnh sát đã trèo qua hàng rào để vào sân trước nhà bà. Sau khi gia đình bà bị buộc phải mở cửa, 7 cảnh sát ập vào và bắt bà Miêu.

Cảnh sát đưa bà Miêu đến bệnh viện để khám sức khỏe. Bà bị đưa đến đồn cảnh sát Thành Quan vào khoảng lúc nửa đêm; bà bị còng tay ra sau lưng và bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế thẩm vấn bằng kim loại qua đêm.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Miêu vào chiều hôm sau. Bà từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào và sau đó bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo.

Viện kiểm sát đã quyết định không phê duyệt việc bắt bà Miêu. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 16 tháng 3, nhưng cảnh sát vẫn đang trong quá trình ngụy tạo bằng chứng để làm hại bà.

Đây là lần thứ 2 cảnh sát nhằm vào bà Miêu trong 2 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Miêu và chồng bà là ông Phạm Tuấn Nghĩa (không tu luyện Pháp Luân Công) đã bị cảnh sát dừng xe tại một chốt kiểm tra khi họ đang lái xe về nhà vào ngày 23 tháng 3 năm 2020. Khoảng 1 tiếng sau đó, Lưu Tác Lương, phụ trách ủy ban cư trú địa phương, đã dẫn hơn 10 cảnh sát đến lục soát nhà của em gái bà Miêu là bà Miêu Hướng Quần, cũng là học viên tu luyện Pháp Luân Công. Các cuốn sách Pháp Luân Công, máy in cũng như nhiều đồ dùng cá nhân, bao gồm một đèn pin, một máy làm ẩm chân, và một túi nhựa, tổng cộng trị giá hàng chục ngàn tệ của bà, đã bị tịch thu. Bà Miêu Hướng Quần đã bị bắt khi bà trở về sau khi đi mua sắm đồ dùng cho gia đình.

Một nhóm cảnh sát khác đã đưa ông Phạm trở về nhà vào khoảng 5h chiều ngày hôm đó và lục soát ngôi nhà nơi ông đang ở cùng với mẹ vợ ông, vốn gần như đã mù lòa. Các cuốn sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, xe ô-tô riêng và 16.000 tệ tiền mặt của vợ ông đã bị lấy đi.

Ông Phạm, vợ ông, và em gái bà đã bị đưa đến đồn cảnh sát Thành Quan và bị thẩm vấn. Vì bà Miêu Hướng Quần từ chối khai tên của mình, cảnh sát Vương Vân Đào đã tát vào mặt bà, khiến cho mặt bà bị sưng và thâm tím. Bà cũng cảm thấy tức ngực.

Hai chị em bà Miêu và ông Phạm bị còng tay ra sau lưng và bị bỏ đói trong 1 ngày, trước khi được bảo lãnh tại ngoại vào tối ngày 24 tháng 3.

Tình cảnh gia đình

Bà Miêu Anh Quần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Một năm sau đó, chồng bà, ông Phạm, bị kết án 10 năm vì phạm một tội, ngay khi bà Miêu bị chỗ làm của bà cho thôi việc. Bà đã phải vất vả làm những việc lặt vặt để nuôi đứa con trai 3 tuổi và chăm sóc bố mẹ chồng. Bố mẹ bà sau đó đã đề nghị giúp bà chăm sóc con trai bà, nên bà đã quay trở lại ở với họ. Bà cũng thường xuyên đến thăm bố mẹ chồng, nấu ăn và giặt giũ quần áo cho họ.

Em gái bà Miêu là bà Miêu Hướng Quần bị bệnh lao đốt sống thắt lưng khi mới 17 tuổi. Sau khi phẫu thuật, bà đã nằm liệt giường trong 6 tháng và kể từ đó khó đi lại. Sau khi bà lập gia đình, bà đã không thể có thai trong nhiều năm. Sau đó bà mới được biết rằng việc nhiễm lao đã gây ra việc kết dính trong ống dẫn trứng, khiến cho bà không thể có thai. Nhưng không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã có thai và sinh hạ một bé gái

Cha của hai bà đã qua đời vì ung thư phổi năm 2003. Hai năm sau đó, chồng của cô em gái mất trong một tai nạn. Cùng với cô con gái 4 tuổi của mình, bà đã trở về sống với mẹ bà cùng với chị gái và cháu trai. Ba gia đình tan vỡ cùng sống với nhau và chăm sóc nhau.

Ông Phạm đã được trả tự do vào năm 2006, hai năm trước thời hạn. Ông rất biết ơn vì những gì bà Miêu đã làm cho gia đình.

Con trai bị hạch sách

Ngoài việc bắt giữ và hạch sách hai chị em bà Miêu trong những năm qua, con trai của bà Miêu Anh Quần cũng bị liên lụy trong cuộc đàn áp.

Vào đầu năm 2004, bà Miêu và con trai, lúc đó mới 9 tuổi, đã bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà Miêu đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù cảnh sát giả vờ quan tâm chăm sóc cho cậu bé bằng cách cho cậu thêm đồ ăn, họ đã đến trường cháu để bôi nhọ Pháp Luân Công, khiến cho cháu bị phân biệt đối xử bởi hiệu trưởng, các giáo viên và các bạn cùng lớp sau khi cháu trở lại trường.

Con trai bà Miêu tìm được một việc làm đại diện bán hàng cho Amazon ở Thạch Gia Trang sau khi tốt nghiệp đại học. Anh được thăng chức lên làm quản lý 2 năm sau đó ở tuổi 26, là người trẻ nhất trong số tất cả những người quản lý ở cùng cấp khác.

Nhưng do sức ép từ cuộc đàn áp, con trai bà đã buộc phải từ chức vào tháng 6 năm 2020 và bạn gái anh cũng buộc phải chia tay với anh.

Thông tin liên hệ của những kẻ thủ phạm trong việc bức hại:

Cao Tiếp Lực, nhân viên Phòng An ninh Quốc gia: +86-15930035217, +86-18000333281

Chu Thiết Dũng, nhân viên Phòng An ninh Quốc gia

Mã Kiện Tân, nhân viên Phòng An ninh Quốc gia: +86-13603237025, +86-18233591019

Thường Kiến Quân, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Giải Nhị Long, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan: +86-13933966117

Trịnh Hiểu Xương, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan: +86-13603352529

Trương Đại Giang, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan: +86-15333356876

Lưu Bảo Sơn, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Trương Tân Dĩnh, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Triệu Khải, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Lưu Quân, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Vương Vận Đào, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Vương Vinh Giang, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Yên Tiểu Côn, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Lương Thục Vân, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Viên Anh Long, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Trương Sư Bác, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Trương Mộng, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Lý Quang, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan

Vu Chiêm Hải, cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Quan: +86-16603358516

Lý Vĩ Lị, công tố viên của Viện kiểm sát huyện Xương Lê: +86-13833501968.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/20/441500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/26/200065.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share