Bài viết của An Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-05-2022] Ở một vùng nọ thuộc Đông Bắc Trung Quốc, có một cậu thanh niên tên là Cát Thuận (hóa danh), năm nay 38 tuổi, làm nghề tài xế lái xe tải chở hàng. Năm Cát Thuận tròn 33 tuổi, anh đột nhiên bị xuất huyết não. Anh đã làm phẫu thuật và giữ được mạng sống. Tuy nhiên, Cát Thuận bị các di chứng hậu phẫu giày vò khổ sở hết mức. Gần hai năm sau ngày phẫu thuật, anh không thể tự chăm sóc bản thân, cuộc sống hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ.

Vào thời khắc đen tối nhất trong đời hai mẹ con Cát Thuận, họ đã may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua học Pháp và luyện công, không những sức khỏe của Cát Thuận hồi phục một cách thần kỳ, mà còn mang lại niềm hy vọng cho hai mẹ con.

1. Đột nhiên bị xuất huyết não, thân thể tật nguyền sau khi làm phẫu thuật

Năm 2017, Cát Thuận mới chỉ 33 tuổi. Vào một ngày tháng 6, lúc anh đang ở nhà cùng con gái nhỏ 2 tuổi, đột nhiên anh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, khiến bé con khóc vang ầm ĩ. Sau khi gọi điện cho người nhà, Cát Thuận liền rơi vào hôn mê. Sau đó, bệnh viện đã chẩn đoán anh bị xuất huyết não và phải làm phẫu thuật gấp.

Một năm trước, cha của Cát Thuận đã qua đời vì ung thư, nguồn tài chính trong nhà cũng cạn kiệt. Cát Thuận không có bảo hiểm y tế, nên phải tự chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh. May mà anh chị em bên nhà mẹ của Cát Thuận đông đúc, cháu trai cháu gái cũng đông, mỗi người đóng góp một ít cũng đủ chi trả toàn bộ viện phí cho Cát Thuận. Tạm thời xem như Cát Thuận giữ được mạng sống.

Dẫu sao Cát Thuận đã trải qua một cuộc đại phẫu, quá trình hồi phục vẫn còn là một chặng đường dài. Sau khi xuất viện, anh còn phải làm vật lý trị liệu, và vẫn cần thuê một ngôi nhà ở gần bệnh viện. Trước sau anh đã dùng hết mấy trăm nghìn nhân dân tệ mà mẹ anh vay mượn.

Trong giai đoạn phục hồi chức năng, ngày nào mẹ anh cũng đẩy xe lăn đưa con trai đến bệnh viện. Vừa xong vật lý trị liệu, vợ của Cát Thuận đưa anh và mẹ anh về quê nhà ở vùng ngoại ô, rồi gửi con gái nhỏ cho nhà mẹ đẻ, một mình cô đi ra nước ngoài làm thuê. Mẹ Cát Thuận chỉ có 2 nghìn nhân dân tệ tiền lương hưu, chi phí sinh hoạt cộng thêm một đống chi phí thuốc thang, gánh nặng áp lực lớn như núi.

Tay chân của Cát Thuận không thể hoạt động bình thường, nói chuyện khó khăn, anh cũng không thể nhận biết mặt chữ. Anh rất dễ cáu gắt, hay nổi nóng với mẹ, chửi thề. Mẹ anh đã 62, 63 tuổi; chồng vừa mất không lâu, con trai giờ lại như thế này. Một mình bà phải giặt giũ nấu nướng, chăm sóc đứa con bị bệnh, còn phải chăm bón một khoảnh vườn lớn. Con trai cũng không biết thông cảm cho mẹ, liệu bà phải sống sao đây?

2. May mắn đắc được Đại Pháp

Tháng 4 năm 2019, cũng là thời điểm gần hai năm sau khi Cát Thuận làm phẫu thuật, người dì họ ở xa biết được tin nên đã ghé nhà thăm anh. Đến nhà, dì họ chỉ thấy Cát Thuận đang ngồi trên chiếc giường đất, sắc mặt tối đen, huyệt thái dương bên trái hõm xuống một lỗ to bằng cỡ nắm tay, do làm phẫu thuật đã cắt bỏ một phần xương sọ ở chỗ đó; bàn tay phải nắm chặt, không thể mở ra; đứng dậy đi được hai bước thì chân phải không có lực, chân đi cà nhắc; khuỷu tay phải bị cong, giống như đang “quải một cái giỏ”, không thể giơ lên chút nào; tình trạng của anh còn tệ hơn cả người già bị tắc nghẽn mạch máu não nặng; lúc nói chuyện, anh ráng lắm mới nói được hai chữ.

Mẹ Cát Thuận mặt mày buồn bã kể lể với cô em họ bệnh tình của con trai, ngày ngày uống thuốc cầm cự, tháng nào cũng bị co giật một lần. Hiện giờ họ đang thử đi châm cứu, nhưng không có hiệu quả. Nói xong, mẹ Cát Thuận đột nhiên ngước mặt lên trời than thở: “Rốt cuộc là có Phật hay không?” Ý của bà ấy là mau cứu chúng tôi với!

Cô em họ liền nói: “Chị à, chị đừng buồn, hôm nay em mang đến niềm hy vọng cho nhà chị đây, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu nhà chị!” Dì họ lấy ra bùa hộ mệnh có chân tướng Đại Pháp và cuốn sách mỏng chân tướng, bảo hai mẹ con thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cát Thuận liền lắc đầu. Dì họ nói tiếp: “Cháu không cần sợ, những thứ tuyên truyền trên TV nào là ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’, ‘giết người’ đều là lừa người, chúng đều do ĐCSTQ ngụy tạo. Mẹ cháu biết rõ dì, dì từ bé thân thể đầy bệnh, chữa trị thế nào cũng không khỏi, sau khi dì luyện Pháp Luân Công, toàn bộ bệnh tật đều khỏi, liệu dì có thể tự thiêu mình sao?” Dì họ lại nói với Cát Thuận một số chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công. Cát Thuận đã nghe hiểu, sau đó lấy bùa hộ mệnh bỏ vào túi áo sơ mi.

Dì họ lại lấy ra cuốn sách chính của Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” đưa cho Cát Thuận đọc. Anh cố gắng một hồi lâu, mới nói ra được một câu: “Cháu không biết mặt chữ!” Dì họ nói: “Vậy lần sau, dì mang băng tiếng và băng hình giảng Pháp của Sư phụ cho hai mẹ con nghe và xem nhé.”

Vài ngày sau, dì họ đem đến chiếc máy nghe nhạc có băng tiếng Sư phụ giảng Pháp, nhạc luyện công và nhạc Đại Pháp; ngoài ra còn có đĩa hình Sư phụ dạy công, đĩa hình Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, sách “Chuyển Pháp Luân”, đầu đọc đĩa v.v. Dì họ chỉ cách cho hai mẹ con hàng ngày xem băng hình và nghe băng tiếng Sư phụ giảng Pháp. Dì bảo họ phải kiên trì. Sau đó, dì dạy họ từng động tác luyện công. Khuỷu tay phải của Cát Thuận không thể cử động chút nào, bàn tay phải không thể mở ra, do đó anh học động tác luyện công bằng tay trái.

Về việc đọc “Chuyển Pháp Luân”, quả là vô cùng khó khăn, Cát Thuận không nhận ra mặt chữ, còn mẹ anh nhận biết hầu hết các chữ nhưng không thể đọc thành câu. Dì họ đọc từng chữ một, hai mẹ con cùng lúc chỉ tay vào chữ trong sách và đọc theo từng chữ từng chữ. Ngay cả khi như vậy, hai mẹ con cũng không nản chí, rất dụng tâm để học, hai mẹ con cảm thấy rất vui. Nhà dì họ ở khá xa, lúc dì không đến, Cát Thuận không thể đọc sách, chỉ còn biết nghe băng tiếng và xem băng hình Sư phụ giảng Pháp.

Học được một tháng, dì họ hỏi họ: “Châm cứu có hiệu quả không?” Họ nói không có hiệu quả. Dì họ nói: “Không hiệu quả, lại còn mất tiền và chịu đau nữa, vậy đi châm cứu làm gì?” Cát Thuận ngộ tính rất tốt, anh liền nói: “Vậy cháu không đi châm cứu nữa.”

Dì họ tìm đồng tu lắp cho nhà Cát Thuận chảo thu kênh truyền hình NTD và tặng họ đĩa phim chân tướng. Sau khi Cát Thuận xem hết bộ phim “Đến vì bạn”, anh liền gọi điện cho dì họ, anh nói năng không trôi chảy cho lắm, nhưng giọng nói đầy khát khao: “Cháu muốn đọc Chuyển Pháp Luân! Dì mau tìm đồng tu dạy cháu với!”

Các đồng tu đã liên lạc với mấy vị đồng tu ở cách nhà Cát Thuận 5 cây số, mọi người đã đi hỏi thăm khắp nơi, thì mới tìm được nhà của Cát Thuận. Sau khi chia sẻ với nhau, các đồng tu đã quyết định, hàng tuần bỏ ra chút thời gian thay phiên nhau đến nhà Cát Thuận để cùng học Pháp với hai mẹ con họ. Kể từ đó, đồng tu chỉ họ đọc Pháp từng chữ từng chữ, dạy họ từng động tác luyện công, kiên nhẫn hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của hai mẹ con.

Với sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, mẹ con Cát Thuận đã khắc phục rất nhiều khó khăn, bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, hơn nữa họ càng ngày càng kiên định. Vẻ mặt buồn rầu bao trùm lấy họ trước đây đã biến mất, hai mẹ con cả ngày tươi cười, nét mặt tràn đầy niềm vui và hòa ái.

3. Kiên định tu luyện

Tu luyện được hơn hai tháng, Cát Thuận cảm thấy thân thể đã có chuyển biến đáng kể. Bên chân bị tật đã có lực hơn, tay phải cũng có thể duỗi ra một chút và có thể từ từ giơ lên cao hơn, nói năng cũng không quá khó khăn nữa. Bên cạnh đó, anh đã hiểu ra luyện công là đẩy bệnh từ trong thân thể ra ngoài, còn uống thuốc là ép nhập bệnh vào trong thân thể. Anh cũng hiểu lý do vì sao uống thuốc gần hai năm trời lại không hiệu quả bằng học Pháp luyện công mới hơn hai tháng. Vậy nên, anh đã dừng uống thuốc hoàn toàn.

Ở đây còn có khảo nghiệm về lợi ích. Chuyện là, mẹ Cát Thuận đăng ký cho anh loại bảo hiểm “bệnh đặc thù”, một năm có thể thanh toán 2 nghìn nhân dân tệ tiền thuốc men. Mẹ anh lo lắng sau khi ngừng uống thuốc, nếu mua bảo hiểm loại này thì liệu có được thanh toán nữa hay không.

Dì họ bèn hỏi: “Chị nhìn xem bây giờ Cát Thuận mới luyện công hơn hai tháng, sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn. Nếu chị lấy 2 nghìn nhân dân tệ tiền thuốc, thì liệu cháu có thể khỏi nhanh như vậy không?” Mẹ Cát Thuận quả quyết nói: “Không thể!” Cát Thuận nói: “Nói chung con không uống thuốc nữa. Con sẽ học Pháp luyện công cho tốt.” Vậy là hai mẹ con đã vứt bỏ được cái tâm lợi ích.

Cát Thuận kiên định niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Sự thần kỳ của Đại Pháp liên tục triển hiện trên thân thể anh. Lúc tu luyện khoảng ba bốn tháng, bàn tay phải nắm chặt của anh đã duỗi ra được, khuỷu tay phải có thể giơ lên khỏi đầu, chân phải có lực hơn, ngày nào anh cũng đi bộ mấy vòng ra đường lớn, chỉ là chân đi hơi cà nhắc, nói chuyện cũng không gặp trở ngại nhiều nữa, chỗ lõm trên đầu cũng dần dần phẳng lại. Cát Thuận nói: “Bệnh viện nói sau này cần làm phẫu thuật cấy miếng nhựa vào chỗ xương sọ bị mất. Bây giờ tôi không cần làm phẫu thuật đó nữa.”

Một hôm, lúc Cát Thuận đang luyện bài công pháp thứ 2 “Pháp Luân Trang Pháp”, đột nhiên đầu não “xòa” một cái liền tĩnh xuống! Những suy nghĩ loạn bát nháo như “vợ có còn cần mình nữa không?”, “khi nào mình gặp được con gái?” không còn nổi lên nữa, tâm thái có thể tĩnh lại. Mẹ Cát Thuận cũng quẳng gánh lo âu, đồng thời xem nhẹ lợi ích, lúc luyện công cũng cảm nhận được năng lượng lớn mạnh. Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường. Chỉ có người chân tu mới có thể thật sự cảm nhận được uy lực này.

4. Chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp

Tuy thân thể của Cát Thuận đã có chuyển biến đáng kể, nhưng anh vẫn còn bị co giật mỗi tháng một lần. Anh tỏ ra hết sức lo lắng. Dì họ nói: “Cháu đừng lo, mọi việc đều có Sư phụ đang quản!” Cát Thuận ngay lập tức cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ loại bỏ giúp con chứng ‘co giật’ này!”

Không lâu sau khi anh xin Sư phụ, vào khoảng tháng 9 năm 2019, hai mẹ con tu luyện chưa đầy năm tháng, Cát Thuận cùng mẹ đi dự đám cưới của người họ hàng. Hơn 2 giờ trưa sau khi về đến nhà, một lúc sau Cát Thuận lên cơn co giật dữ dội. Ngay sau đó, anh đã chìm vào hôn mê.

Cả dòng họ cô, dì, chú, bác, anh em họ đi dự lễ cưới đã đến nhà anh, mọi người lay tỉnh anh nhưng không được. Cát Thuận còn nôn mửa trong lúc mê man. Cả nhà rất lo lắng, nhưng không làm được gì. Mọi người cho anh uống thuốc cũng không được, đút cháo anh cũng không nuốt. Trạng thái này kéo dài suốt một ngày rưỡi.

Đến 4, 5 giờ sáng, anh họ (con của dì năm) nhớ ra cho Cát Thuận nghe băng thâu âm của Sư phụ. Anh họ mở máy nghe nhạc đặt ngay bên cạnh gối đầu của Cát Thuận. Sau khi nghe được một lúc, anh họ nhìn thấy mắt của Cát Thuận lúc khép lúc mở, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Mọi người đút anh ăn sữa chua, anh đã có thể ăn được một chút. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Cát Thuận cuối cùng đã tỉnh lại sau 4, 5 tiếng hôn mê. Cả nhà ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt quá trình đó, bản thân Cát Thuận không hay biết gì, cũng không có bất cứ cảm giác nào.

Bà con họ hàng có mặt ở đó khi ấy nghĩ là, Cát Thuận mắc bệnh co giật. Sau lần đó, đồng tu nói với họ, đây là việc rất tốt. Vì nghiệp bệnh ở trong não của Cát Thuận quá nặng, cho nên Sư phụ Đại Pháp đã giúp anh lấy đi nghiệp bệnh trong não. Đồng tu nói với mẹ Cát Thuận, từ nay về sau, anh ấy sẽ khỏe lại. Quả nhiên, từ đó về sau, Cát Thuận không còn bị co giật nữa. Sư phụ đã loại bỏ nghiệp bệnh trong não của Cát Thuận từ gốc rễ. Kể từ đó, anh càng kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp hơn nữa.

Có một ngày, Cát Thuận thiết tha hỏi dì họ: “Cháu không biết chữ làm sao đây dì? Cháu không đọc được Chuyển Pháp Luân!” Dì họ bảo anh cầu xin Sư phụ. Dì họ còn kể cho anh nghe khá nhiều ví dụ thần kỳ, có rất nhiều đồng tu trong bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net không biết chữ, nhưng nhờ Sư phụ gia trì, họ đã có thể thông đọc kinh sách Đại Pháp. Không lâu sau đó, Cát Thuận vui mừng nói mình đã có thể nhận biết được rất nhiều chữ. Anh tỏ ra rất hạnh phúc!

Mẹ của Cát Thuận có thể ngồi đả tọa song bàn ngay từ đầu. Lần đầu đứng bão luân, bà có thể kiên trì trong 30 phút. Sau đó, lúc luyện động công làm động tác “điệp khấu tiểu phục”, bà cảm giác tay mình rung động dữ dội do công. Bà cảm thấy được khích lệ rất nhiều.

Họ hàng nhà Cát Thuận đông đúc, Cát Thuận và mẹ nói cho người thân bạn bè biết vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời kêu họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được phúc báo. Ngoài ra, hai mẹ con còn nói đồng tu đến nhà họ hàng để nói chân tướng cứu mạng cho họ biết. Gia đình bên mẹ của Cát Thuận, bà con họ hàng rất đông, hầu hết mọi người đều đã thanh minh làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ) và được bình an.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi việc trong nhà Cát Thuận cũng suôn sẻ thuận lợi. Cha vợ của Cát Thuận cũng thường dắt cháu bé về thăm cha và bà nội. Sau khi vợ của Cát Thuận biết tin sức khỏe của chồng có chuyển biến đáng kể, cô cũng có niềm tin vào anh, thỉnh thoảng từ nước ngoài gọi điện về chuyện trò cùng anh. Cát Thuận nói với vợ rằng mình đã khỏe nhờ luyện Pháp Luân Công. Anh bảo vợ ở nước ngoài hãy tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công.

Vẻ mặt của hai mẹ con Cát Thuận tràn trề hạnh phúc. Mỗi lần gặp đồng tu, điều đầu tiên Cát Thuận nói với đồng tu là trên thân thể mình lại có chuyển biến nào đó. Ví như, bạn nhìn răng tôi này, trước đây không thể cắn lại, nhưng bây giờ chúng đều rồi này; bạn nhìn này, mặt tôi không bị méo nữa; bạn nhìn tay phải của tôi này, tôi đã có thể giơ qua khỏi đầu; bạn nhìn chân tôi đi vững rồi này v.v. Đồng tu nói, mặt anh sáng sủa hơn, da dẻ hồng hào, thân thể mạnh khỏe, trông anh cũng đẹp trai hơn, đặc biệt là anh nói năng hết sức lưu loát! Cát Thuận nghe xong, anh cười mãi không thôi.

Một thanh niên trẻ vừa làm xong phẫu thuật não, chân tay tàn phế, nói năng không tiện, không thể tự chăm sóc cho bản thân; giờ đây anh đã có một cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Nhờ đó, một người mẹ bị giày vò trong thống khổ và tuyệt vọng, một gia đình tan vỡ trải qua biết bao hoạn nạn, một dòng tộc với biết bao họ hàng thân thích cùng huyết thống cũng được chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến một con đường quang minh và tràn đầy hy vọng cho tất cả mọi người trong gia đình của Cát Thuận.

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà Cát Thuận và họ hàng thân quyến bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Đại Pháp từ bi cứu độ! Cảm ân Phật quang phổ chiếu của Pháp Luân Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/【慶祝513】手術後殘障兩年-修大法身心巨變-442898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201443.html

Đăng ngày 29-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share