Bài viết của Thành Quả, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2021] Tôi sinh ra vào đầu những năm 1950. Từ nhỏ tôi đã bị giáo dục Thuyết vô thần của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Trường kỳ bị đầu độc trong môi trường văn hóa đảng, tôi không có bất kỳ tín ngưỡng nào, chứ chưa nói đến việc tin vào Thần, và tôi cũng không tiếp thu bất cứ điều gì liên quan đến phương diện tâm linh hoặc tín ngưỡng tôn giáo. Nhất là phong trào “Phá tứ cựu” trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, nó càng làm tăng thêm quan niệm cố chấp vào chủ nghĩa vô thần của tôi. Vào năm 1996, khi một đồng nghiệp nói với tôi về Pháp Luân Công, tôi đã bảo cô ấy đừng nói với tôi những điều này vì tôi không tin. Tôi đã nói rằng tôi là một đảng viên của ĐCSTQ và là một người vô thần, vậy làm sao tôi có thể tin những thứ mà cô ấy nói? Đồng nghiệp thấy thái độ của tôi như vậy đã rất thất vọng, và sau đó cô ấy không còn đề cập Pháp Luân Công với tôi nữa.

Đầu năm 1997, tôi trở thành kiểm sát viên giám sát chất lượng trong phân xưởng. Phòng nghỉ của chúng tôi rất rộng. Một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công làm một bộ phận khác đã hỏi tôi rằng cô ấy có thể mượn một nửa phòng nghỉ này của chúng tôi để luyện [các bài công pháp] của Pháp Luân Công vào buổi trưa được không. Tôi đã vui vẻ đồng ý. Sau đó, vào mỗi bữa trưa đều có bốn đến năm học viên đến luyện công. Người đồng nghiệp kia rủ tôi cùng luyện công với họ, cô ấy nói rằng thật đáng tiếc khi tôi không luyện công vì tôi là một người tốt. Tôi vẫn không chấp nhận những gì cô ấy nói.

Đồng nghiệp này lại đến với tôi vào tháng Ba. Cô ấy nói rằng có phát một video bài giảng vào tối hôm đó và mời tôi đến tham dự. Thấy sự chân thành và nhiệt tình của cô ấy, tôi đã miễn cưỡng nhận lời.

Nhưng tôi đã nói với cô ấy: “Tôi sẽ không luyện công hoặc đọc các bài giảng với các chị bởi vì tôi là một đảng viên.” Tôi xem lý thuyết vô thần của ĐCSTQ là chân lý và tu luyện là mê tín. Bị đầu độc bởi ĐCSTQ, tôi đã bị si mê và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngộ tính. Tôi không biết sự quý giá của Pháp Luân Đại Pháp và không trân trọng cơ hội tu luyện này. Giờ tôi thấy xấu hổ về bản thân khi nhớ lại những gì mà mình đã nói.

Tôi đã xem các bài giảng video của Sư phụ vào đêm đó. Khi tôi nhìn thấy Sư phụ, tôi cảm thấy rằng tôi đã gặp Sư phụ ở đâu đó bởi vì Người trông rất quen thuộc với tôi. Người có phải là trưởng xưởng không? Người có phải là lãnh đạo của một bộ phận nào đó không? Tôi không thể nhớ lại được gì. Tôi nghĩ đó chỉ là một bài giảng về khí công. Nhưng khi tôi xem xong bài giảng đầu tiên, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hoàn toàn đón nhận những gì Sư phụ đã giảng. Những điều Người nói đều khác với những người khác. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đồng nghiệp của tôi đã nhiều lần cố gắng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi!

Quan điểm của tôi về thế giới quan và nhân sinh quan đã hoàn toàn cải biến sau khi tôi xem xong các bài giảng của Sư phụ.

Trải nghiệm đáng kinh ngạc

Tôi bắt đầu đến một công viên địa phương để luyện công với các học viên khác. Những căn bệnh đeo bám tôi trong hơn 20 năm đều biến mất. Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi bắt đầu bị sốt liên tục mà không rõ lý do và cơ thể tôi cảm thấy rất yếu ớt. Nếu tôi nói quá nhiều, nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ tăng lên. Tôi đã đi khám cả bác sỹ Trung và Tây y nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Tôi đã chịu đựng cơn sốt này hơn 20 năm qua.

Tôi cảm thấy thân nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng và không còn bệnh tật sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiệt độ cơ thể của tôi trở về bình thường. Mọi người nói rằng tôi trông tốt hơn nhiều. Các thành viên trong gia đình tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ khi họ chứng kiến những thay đổi này của tôi. Họ ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay cả sau khi cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu.

Tôi đã từng là một người bất cẩn và không có tính kiên trì. Do thuyết vô thần của bản thân mà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan niệm của tôi, ngộ tính tương đối kém. Sư phụ từ bi của chúng tôi đã điểm hóa cho tôi nhiều lần khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Người đã cho tôi thấy bản chất phi thường và những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và giúp tôi đột phá thế giới quan vô thần của bản thân.

Vào một buổi sáng tôi quyết định tham gia luyện công nhóm, tôi đã nhìn thấy một Pháp Luân rộng một mét. Sư phụ đã khai mở con mắt thứ ba của tôi trong khi tôi luyện công. Tôi thường thấy những cảnh tượng ở không gian khác. Tôi nhìn thấy những ngọn núi, ngôi đình nhỏ và một con chuồn chuồn lớn. Tôi cũng thấy rằng xã hội loài người bị bao phủ bởi những làn sóng màu đen cuồn cuộn của nghiệp lực.

Khi tôi luyện công bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy đỉnh đầu của mình tách mở ra và tôi có thể câu thông với năng lượng của vũ trụ. Khi tôi luyện công không đúng cách, một bộ cơ sẽ tự động điều chỉnh chuyển động của tôi. Khi tôi luyện bài công pháp thứ ba, một cơ chế dẫn động cánh tay của tôi và tôi cảm thấy cánh tay của mình đang lơ lửng. Tôi cảm thấy mình được bao quanh bởi năng lượng khi luyện công. Điều đó thật là tráng lệ.

Một ngày nọ, trời bắt đầu mưa to trong khi chúng tôi luyện công. Những người khác trong công viên vội vàng rời đi. Chỉ có học viên chúng tôi ở lại và chúng tôi tiếp tục luyện công bất chấp trận mưa như trút nước. Tôi không rời đi đơn giản là vì các học viên khác vẫn còn ở lại. Đột nhiên tôi nhìn thấy đàn chim én từ đằng xa bay tới. Chúng xếp thành một hàng và từ trên hướng rơi xuống biến thành một Pháp Luân quay theo chiều kim đồng hồ. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi.

Trong một lần khác, em gái tôi đã phải nhập viện ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã chăm sóc em ấy. Khi đèn trong phòng của em ấy tắt, tôi đi đến hành lang để đọc cuốn “Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc”. Khi tôi đọc, các ký tự trên trang đã biến mất. Trang giấy trở thành một viên pha lê trong suốt. Tôi nhìn thấy một khu vườn cổ kính với những bậc thang kéo dài vô tận. Khi tôi muốn đọc Pháp và không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thì mọi thứ liền biến mất.

Cảm giác tuyệt vời khi luyện công và những cảnh kỳ diệu mà tôi nhìn thấy bằng con mắt thứ ba đã loại bỏ hoàn toàn những lời dối trá của ĐCSTQ mà tôi đã từng bám víu vào. Tôi tin rằng Thần và Phật tồn tại. Một con người có thể tu luyện và trở thành Thần, Phật hoặc Đạo. Các nguyên lý của Pháp mà Sư phụ lý giải cho chúng tôi là điều chân thật. Đây không phải là mê tín. Đó là sự thật. Tôi dần trở nên tự tin trong tu luyện.

Giấc mơ khó quên

Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, người truyền người, tâm truyền tâm. Bởi vì ngày càng có thêm nhiều học viên mới, phụ đạo viên của địa điểm luyện công địa phương đã tổ chức lớp học Pháp Chín ngày khác vào tháng Chín. Hơn 40 người đã tham dự lớp học. Phụ đạo viên nhờ tôi điều phối việc học Pháp cho các học viên mới. Tôi cảm thấy áp lực và sợ rằng mình có thể làm điều gì đó không phù hợp với các nguyên lý của Pháp. Tôi mới chỉ tu luyện Đại Pháp chưa đầy sáu tháng và đối với các nguyên lý của Pháp thì tôi lý giải chưa sâu. Tôi đã nói phụ đạo viên tìm một học viên khác để phối hợp với tôi — nhưng tôi không nhận được câu trả lời từ cô ấy. Tôi đã nghĩ đến việc trốn tránh và không đến điểm luyện công vào ngày hôm sau.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ không thể nào quên. Trong giấc mơ, tôi đang học Pháp với các học viên khác trong nhóm của mình. Môi trường xung quanh không yên tĩnh. Tôi nghe thấy một giọng nói: “Hãy bình tĩnh, lật đến trang 60.” Tôi thức dậy và ra khỏi giường. Tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và lật đến trang 60. Tôi đọc:

“Còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ; đây là cách duy nhất; chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Vào lúc đó, tất cả các tế bào trong cơ thể tôi đều chấn động. Sư phụ đã cho tôi biết nội hàm của Pháp này. Trong khoảnh khắc đó, từ phần vi mô nhất và nguyên bản nhất cho đến bề mặt nhất của cơ thể tôi đã được đánh thức. Tôi hiểu rằng ý nghĩa và mục đích thực sự của việc tôi đến thế giới này chính là để tu luyện. Cảm giác của tôi không thể nói thành lời. Tôi đã bị sốc. Kể từ thời điểm đó tôi chưa bao giờ dao động quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ chỉ dẫn chúng tôi cùng nhau đề cao

Tôi đã đi học Pháp với các học viên khác mỗi ngày. Tôi luôn mang theo năm cuốn sách: Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân (Quyển II), Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải, Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney và Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc. Các học viên mới đặt nhiều câu hỏi. Điều đáng kinh ngạc là chỉ cần tôi mở sách Đại Pháp, câu trả lời đã ở trên ngay trang ấy. Tôi biết đó là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đang gia trì cho tôi. Sư phụ đã giúp cả các học viên mới và các học viên lâu năm cùng nhau đề cao tiến bộ.

Một học viên mới ở độ tuổi năm mươi đến nhóm học Pháp vào một ngày tháng Giêng năm 1998. Cô ấy trông tiều tụy và dường như không còn chút sức lực nào. Chồng và con trai cô bế cô lên lầu và vào phòng. Tâm tôi trầm xuống khi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy ốm rất nặng. Cô ấy hỏi: “Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh cho tôi không?” Tôi nói: “Chị có thể đến với suy nghĩ chữa bệnh của mình. Nhưng chị sẽ dần dần biết phải làm gì khi chị hiểu hơn các nguyên lý của Pháp”.

Cô ấy đặt nhiều câu hỏi. Tôi trả lời dựa vào quan điểm của Pháp. Sư phụ đã gia trì cho tôi. Câu trả lời đã có khi tôi mở sách ra. Cô ấy tin vào Đại Pháp và tu luyện tinh tấn. Cô ấy luyện công mỗi sáng và tham gia các hoạt động khác để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Chỉ trong một tuần, cô ấy không cần trợ giúp đi lên cầu thang nữa. Trông cô ấy hồng hào và khỏe mạnh hơn lên. Cô ấy trở nên vui vẻ và thay đổi từ trong ra ngoài.

Cô ấy học Pháp chăm chú và hỏi những câu hỏi về cách đề cao tâm tính. Cô ấy đã mong muốn được cải thiện. Chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy trở lại. Tôi đã chứng kiến những thay đổi của cô ấy mỗi ngày. Câu chuyện của cô ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm nhận được sức mạnh vô biên của Đại Pháp và Sư phụ. Điều này đã củng cố thêm quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Trở thành một người tu luyện chân chính

Khi tôi học Pháp nhiều hơn, sự hiểu biết của tôi về các nguyên lý dần trở nên lý tính. Tôi đã hiểu thế nào là một người tốt và ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Tôi không nghĩ mình là người tốt trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một người vô thần và không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi coi trọng bản thân và luôn đảm bảo rằng mình luôn đứng đầu. Tôi quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình và không quan tâm đến cảm giác của những người khác.

Tôi có năm chị em gái và một anh trai. Các chị tôi sẽ đến gặp tôi nếu trong nhà họ có mâu thuẫn. Tôi đã tranh đấu với chồng của họ để giúp đỡ các chị em mình. Tôi còn tranh cãi với người mà đã khiến chị dâu mình tức giận. Tôi luôn cạnh tranh và không dễ dàng nhượng bộ.

Tâm tính của tôi đã cải thiện sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi xem nhẹ lợi ích cá nhân. Tôi trở nên quan tâm và suy nghĩ từ quan điểm của người khác. Tôi trở nên cởi mở và không lo lắng về việc mình bị mất hay được gì.

Khi các chị em gái của tôi đến gặp tôi về các vấn đề gia đình của họ, tôi đã nói họ về các nguyên lý của Đại Pháp. Khi tôi gặp những xung đột, tôi nhận ra rằng chúng xảy ra là để đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực của tôi. Tôi dần trở thành một người tốt, một người tốt hơn và là một học viên chân chính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Lời kết

Các thành viên trong gia đình tôi ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng được hưởng lợi từ điều đó. Con gái tôi đã sống sót sau một vài vụ tai nạn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Em gái tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Câu chuyện của em ấy đã làm kinh ngạc đại gia đình hơn 40 người của tôi. Cô ấy là một người nghiện thuốc lá nặng nhưng đã cai được thuốc sau khi tu luyện Đại Pháp. Chị gái tôi đã có được một cuộc sống mới sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu trai của tôi nói với tôi: “Dì ơi, cháu thành công trong sự nghiệp là nhờ sự giúp đỡ của dì. Cháu đã hành xử theo những nguyên lý mà dì đã nói với cháu”. Tôi nói với cháu rằng các nguyên lý ấy là từ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm. Nhờ sự che chở của Sư phụ trong suốt chặng đường, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định.

Xin cảm tạ Sư phụ bởi tấm lòng từ bi và sự hy sinh vô bờ bến của Người! Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ là không thể diễn tả thành lời.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/12/199159.html

Đăng ngày 08-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share