Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Trương Tô (张甦)
Giới tính: nam
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: Vườn Thường Thanh, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: huấn luyện viên quần vợt
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 5 tháng 5 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại cải tạo luật pháp tỉnh Hồ Bắc (湖北省法制教育所)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: giam giữ, đánh đập dã man, bức thực, nhà bị lục soát, tẩy não.

[MINH HUỆ 11-07-2011] Học viên Pháp Luân Công, ông Trương Tô là một huấn luyện viên quần vợt tại một câu lạc bộ quần vợt. Ông bị công an bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2011, và hiện bị bức hại tại Trại cải tạo luật pháp tỉnh Hồ Bắc. Ông đã bị bắt năm lần trong vài năm qua.

2004-10-27-xcx2--ss.jpg
Miêu tả tra tấn: đánh đập

Một huấn luyện viên giỏi bị bắt và bị bức hại nhiều lần

Ông Trương Tô sống tại Thường Thanh Hoa Viên, thành phố Vũ Hán, và ông là người có giáo dục. Sau khi rời quân ngũ, ông trở thành một doanh nhân và bắt đầu hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, và đánh nhau với người khác. Bất kể gia đình và bè bạn thuyết phục ông thế nào, ông đều không thay đổi. Hầu hết bạn bè ông tại thời điểm đó đều nghiện ma túy, ở tù, hoặc chết.

Sau khi tập Pháp Luân Công, ông Trương đã hướng bản thân theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, khiến ông từ bỏ hoàn toàn các tật xấu. Một lần ông tìm thấy một dây chuyền vàng nặng 40g, ông đã đưa lại cho công ty mà không nghĩ ngợi gì. Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Công, ông hoàn toàn không thể làm điều đó.

Tuy nhiên, trong hơn 12 năm, ông Trương đã bị bắt và bị các mật vụ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đánh đập chỉ vì ông tập Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 5 năm 1999, ông Trương bị bắt và bị Phòng công an thành phố Vũ Hán thẩm vấn. Ông tiếp tục bị Phòng công an thành phố Hải Khẩu bắt vào tháng 8 và bị giam tại Trại giam số 2 ở thành phố Vũ Hán hơn sáu tháng. Ông được bảo lãnh sau khi trả 40.000 nhân dân tệ. Tháng 2 năm 2001, ông Trương lại bị Phòng công an thành phố Vũ Hán bắt giữ. Trong 18 tháng, ông bị đưa đến Trại giam quận Giang Ngạn, Trại giam số 2 thành phố Vũ Hán, Trại tẩy não Hán Dương, và Trại giam quận Giang Ngạn. Sau đó, ông bị kết án tại một trại lao động cưỡng bức.

Lúc 8 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 3 năm 2004, ông Trương bị bắt trong lúc đang đi đến câu lạc bộ quần vợt. Bốn chiếc xe đã đi theo xe máy của ông, và ông bị bắt ở bên ngoài trường cấp ba Thường Thanh Hoa Viên vào ban ngày. Ông Trương đã hét lên “Bắt giữ bất hợp pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và công an bắt đầu đánh ông. Nhiều học sinh, giáo viên, người qua đường, một bảo vệ đã nhìn thấy những điều đó và cố gắng ngăn lại. Những kẻ bức hại nói với người bảo vệ rằng họ đến từ Phòng công an thành phố Vũ Hán. Họ mang một máy quay nhỏ và ghi lại toàn bộ hành vi bạo lực đó. Sau khi bị đưa đến Phòng công an thành phố Vũ Hán, ông Trương bị đánh dã man. Phía sau đầu và xương sống của ông đều bị thương. Sau đó ông bị đưa đến Trại tẩy não Kham Gia Ki tại quận Giang Ngạn, sau đó là Bệnh viện số 8 ở thành phố Vũ Hán. Tại bệnh viện, ông bị đe dọa, sách nhiễu, và bị bức thực. Cuối cùng ông được thả sau khi bệnh viện xác nhận ông bị chấn thương cột sống.

Tiếp tục bị bắt

Lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2011, ông Trương bị sáu hay bảy công an bắt tại phòng vé Ga tàu Thường Thanh, trong đó có Thái Hoàn. Họ bắn nước hạt tiêu vào mặt ông đến khi ông không nhìn thấy gì. Một người qua đường đã hét lên “Phải gọi công an ngay.” Tuy nhiên, người qua đường đó không biết rằng những kẻ độc ác kia chính là công an của ĐCSTQ.

Có rất nhiều người ở đó. Một người ngay thẳng đã hỏi họ, “Đây là cách mà các ông đối xử với các học viên Pháp Luân Công sao?” Không cần trả lời, họ bắt và đưa ông Trương đến Đồn công an Thường Thanh Hoa Viên và sau đó là lục soát nhà ông. Gia đình ông Trương không biết chỗ ở của ông trong thời gian dài.

Gần đây có thông tin rằng ông Trương đã bị năm hay sáu lính canh ở Trại giáo dưỡng luật pháp tỉnh Hồ Bắc đánh dã man, theo sự chỉ đạo của đội trưởng Lưu Thành. Thực ra khi nhìn thấy một học viên nữ Pháp Luân Công bị nhiều lính canh đánh, và mặt của học viên này bị biến dạng, ông đã nói vài lời chính đáng với lính canh “Làm sao mà các ông có thể đánh bà ấy như vậy?” Họ trả lời “Tiếp theo là ông.” Ngay lập tức, hai tay ông bị trói ở đằng sau lưng. Ông bị đẩy xuống sàn và bị đánh dã man cho đến khi ông gần bị liệt. Sau khi biết điều này, cuối cùng gia đình ông cũng biết ông bị công an ở Phòng công an thành phố Vũ Hán bắt và bị bí mật đưa đến Trại giáo dưỡng luật pháp tỉnh Hồ Bắc để bức hại dã man.

Khi ông Trương bị bắt, người cha già 70 tuổi của ông bị ốm nặng. Ông không có ai chăm sóc ngoài con trai là ông Trương. Ông cụ rất lo lắng về tình trạng của con trai ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/11/一位网球教练的遭遇-243763.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/17/126771.html
Đăng ngày 09-08-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share