Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Ngụy Quân (魏珺)
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 22 tháng 8 năm 2008
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù nữ Hắc Long Giang (cũng là Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân) (黑龙江省女子监狱)
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, tra tấn, cấm dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 07-07-2011] Bà Ngụy Quân, một học viên ở thành phố Đại Khánh tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ phi pháp và bị kết án năm năm tù vào năm 2008. Bà hiện bị giam tại nhà tù nữ Hắc Long Giang. Bà Ngụy đã hai lần bị liệt do bị tra tấn thời gian dài. Hiện giờ, bà vẫn bị tê cứng ở phần thắt lưng và đi lại rất khó khăn. Bà bị mất cảm giác ở các ngón tay, và bà còn bị ngứa do bị viêm da. Bà Ngụy thường xuyên bị đánh và bị từ chối quyền thăm viếng của gia đình.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Ngụy đã bị bắt bốn lần, bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần, và gần đây nhất là bị kết án tù. Ngày 27 tháng 2 năm 2000, bà bị giam trong ba tháng rưỡi vì đi thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Ngày 27 tháng 11 cùng năm, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Dưới đây là lời kể của bà Ngụy về những bức hại mà bà đã trải qua.

1. Bị tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức tỉnh Hắc Long Giang

Đầu tháng 10 năm 2001, tôi bị bắt đưa đến trại cai nghiện tỉnh Hắc Long Giang (trại lao động cưỡng bức) và bị giam ở đó trong ba năm. Trong thời gian đó, tôi bị ép “chuyển hóa”. Tôi cũng bị tra tấn, như phải ngồi trên ghế sắt tám ngày bảy đêm, bị còng tay và bị treo lên trong một đêm, bị ép phải ngồi xổm trong thời gian dài. Tôi chỉ được cung cấp một bữa ăn hàng ngày, và không được rửa ráy hay tắm trong 13 ngày, và không có chăn đắp hay thay quần áo.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Ghế sắt

Tháng 11 năm 2003, trại lao động đã thi hành một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng. Tôi bị đưa vào một phòng dưới mặt đất cùng 90 học viên khác, những người từ chối bị “chuyển hóa”. Đầu chúng tôi bị cạo trọc. Chúng tôi bị bức thực bằng nước muối; hai tay thì bị còng; và chúng tôi phải ngồi xổm theo tư thế quân đội. Họ mở cửa sổ khiến chúng tôi bị lạnh và người chúng tôi còn bị ướt sũng bởi nước đá lạnh, cũng như các cách tra tấn khác. Vài học viên đã bị ngất vì tra tấn; một số thì tinh thần không ổn định; và vài người đã bị tra tấn đến chết. Lính canh Vương Đan đã dùng dùi cui điện để sốc điện các học viên liên tục trong 4 tiếng. Vài học viên bị ép phải ngồi xổm theo tư thế quân đội, nếu họ không duy trì được tư thế đó, họ sẽ phải ngồi trong một chậu nước lạnh. Việc bức hại này đã kéo dài trong hơn ba tháng.

2008-11-25-yanhongli-03.jpg

Miêu tả tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

2. Bị đánh đập và ép buộc lao động tay chân trong lúc giam giữ; Nhà tôi bị công an cướp bóc

Ngày 22 tháng 8 năm 2008, tôi bị nhiều công an ở đồn công an Bát Bách Thưởng ở thành phố Đại Khánh và đội an ninh quốc gia Đại Khánh bắt giữ. Họ lục soát nhà tôi và lấy đi nhiều tài sản, gồm có một laptop con trai tôi dùng cho việc học tập, một điện thoại di động, một máy in, các sách Pháp Luân Công, và một tấm hình của Vị sáng lập Pháp Luân Công. Nhà tôi đã bị đảo ngược.

Tôi bị đưa đến trại giam Đại Khánh. Trên đường đi, công an Trương Trung Hoa đã giật cả nắm tóc tôi. Tại trại giam, tôi bị khám xét và bị ép phải thử máu, ảnh của tôi cũng bị lấy đi dù tôi không muốn. Tôi cũng phải trả những giá quá cao cho những cái chăn kém chất lượng do trại giam bán. Họ cũng ép tôi phải trả 2,500 nhân dân tệ cho đồ ăn đóng hộp trong năm tháng. Trong lúc bị giam, tôi phải đan thảm lót ghế ngồi xe ôtô.

2005-2-16-yilan-kx-02--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Đánh đập dã man

Ngày 6 tháng 11 năm 2008, tôi bị tòa án quận Hồng Cương đưa ra xét xử tại Đại Khánh. Chủ tọa phiên tòa đã cấm không cho tôi biện hộ hay thuê một luật sư để bào chữa. Tôi bị kết án năm năm tù. Trương Tú Nhân là chủ tọa. Thạch Bách Xuyên, Thích Đình Hoa, và nhiều viên chức khác đã tham gia phiên xử.

Tôi đã kháng cáo lên tòa trung thẩm thành phố Đại Khánh, nhưng họ vẫn giữ nguyên bản án. Chủ tọa Trần Thế Dư và thẩm phán Dương Tinh đã thụ lý vụ án.

3. Bị đánh đập tàn bạo và bị cấm thăm viếng tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang

Ngày 24 tháng 1 năm 2009, tôi bị đưa đến khu số 11 tại nhà tù nữ Hắc Long Giang. Cai ngục đã dẫm lên người tôi và ép tôi mặc quần áo nhà tù. Trưởng khu Vương Nhã Lệ đã xúi giục nhiều tù nhân dùng dây thừng trói tôi và dùng băng keo để bịt miệng tôi. Tù nhân Cốc Lợi Quần đã ép tôi mặc quần áo nhà tù, khi tôi phản kháng, tay trái của tôi bị vặn và bị thương.

2006-2-28-msj-kuxin-19.jpg

Miêu trả tra tấn: trói chặt

Vương Nhã Lệ đã từ chối không cho gia đình vào thăm tôi. Nhiều lá thư của tôi và gia đình tôi đều bị nhà tù giữ lại trong nhiều tháng. Viên chức nhà tù cũng lấy tiền ở tài khoản ngân hàng của tôi mà không cần tôi đồng ý, họ nói rằng đó là khoản chi trả cho quần áo mùa hè.

4. Triệu Huệ Hoa ở khu số 10 nhà tù đã chỉ đạo tù nhân đánh tôi

Sau ngày 22 tháng 4, nhà tù lại bắt đầu một đợt bức hại tàn bạo học viên. Sau khi tôi bị chuyển đến khu số 10. Đội trưởng Triệu Huệ Hoa và cai ngục Triệu Tiểu Phàm đã khám xét và lấy tài sản cá nhân của tôi. Họ sai tù nhân Lý Hải Ba và nhiều người khác đóng dấu chữ “tội phạm” lên quần áo tôi. Quần và chân của tôi bị đóng dấu bởi những chữ này. Mỗi sáng tù nhân Phó Trung Tú và Trần Lệ Diễm đã ép tôi mặc quần áo nhà tù; sau đó tù nhân Cao Phúc Diễm và Trương Phương Thanh đã bao vây tôi, trói tay tôi và dùng băng keo dán miệng tôi. Hàng ngày Cao Phúc Diễm đều tát vào mặt tôi, nâng tôi lên rồi sau đó ném tôi xuống đất, và tụt quần của tôi.

2004-10-20-heizuizi-13--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Bịt miệng bằng khăn

Tù nhân Trương Diễm còn lăng mạ và đánh tôi. Tù nhân Phó Trung Tú, Lưu Chấn Chi, Trần Diễm Lệ, Đặng Trung Diễm, Trương Diễm và nhiều người khác đã làm nhục tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/7/曾两次被非法劳教-魏珺在黑龙江女监遭迫害-243544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/31/127112.html
Đăng ngày: 16-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share