Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2011] Bà lão gầy yếu 85 tuổi trong tấm hình này sống tại thôn Thạch Dương, trấn Đồng Đô, quận Đông Xuyên, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ở tuổi của mình, bà có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, bà đã rất đau buồn từ khi con trai bị kết án phi pháp ba năm tù vì tập Pháp Luân Công. Bà không thể ăn hay ngủ, và sức khỏe trở nên rất yếu. Hàng ngày bà đều khóc vì nhớ con trai rất nhiều, kết quả là bà đã bị mất thị lực và nằm liệt giường.

2011-7-18-minghui-persecution-203615-0--ss.jpg

Con trai bà, ông Hồ Quan Minh, 46 tuổi, đã bị bắt trong lúc đang tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Đông Xuyên vào tháng 2 năm 2000. Ông đã bị giam trong một tháng, lúc đó hàng đêm mẹ ông đều gọi tên hồi bé của ông Hồ là Tiểu Danh: “Về nhà nhanh nào Tiểu Danh, về nhà nhanh nào Tiểu Danh….” Giọng nói của bà vang khắp thôn và ai nghe thấy cũng đều đau lòng. Ông Hồ đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2005. Bộ công an Đông Xuyên đã đưa ông về quê nhà và giam ông trong một tháng, vào thời gian đó mẹ ông đều gọi tên ông mỗi đêm ở trong thôn.

Ngày 5 tháng 11 năm 2009, công an ở Đội an ninh nội địa thuộc Bộ công an Đông Xuyên và đồn công an địa phương đã lục soát nhà ông Hồ và bắt ông. Họ lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công, tài liệu và xe máy của ông mà không trả lại. Họ nói rằng ông Hồ đã dùng xe máy để đặt các dấu hiệu của Pháp Luân Công ở trong khu vực, và đó là lý do mà họ lấy đi xe máy của ông. Bộ công an Đông Xuyên sau đó đã ra lệnh bắt ông Hồ vào ngày 4 tháng 12 năm 2009, giam ông tại Trại giam Đông Xuyên và nhiều lần không cho gia đình vào thăm. Sau đó, họ bí mật kết án ông Hồ ba năm tù mà không tuân theo một trình tự pháp lý nào. Một viên chức ở thôn đã báo tin cho vợ ông Hồ vào tháng 10 năm 2010 rằng ông sẽ bị đưa đến Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam. Viên chức này nói với vợ ông rằng bà có thể đến thăm chồng. Đó là lần đầu tiên ông Hồ nhìn thấy vợ kể từ khi ông bị bắt một năm trước đây. Ông Hồ bị đưa đến Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam vào ngày 8 tháng 11 năm 2010. Vợ và hai con đã đến nhà tù hai lần để gặp ông, tuy nhiên lính canh đã không cho họ được gặp mặt. Gia đình hiện vẫn không biết tình trạng của ông thế nào và rất lo lắng cho sự an toàn của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/19/独子被非法判刑-八旬老母哭瘫身子哭瞎眼-244118.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/29/127075.html

Đăng ngày: 09-08-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share