Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2011] Sau khi bị rơi từ một cầu vượt cao sáu tầng, bà Vương Khắc 56 tuổi đã bị liệt. Chấn thương của bà nặng đến mức bệnh viện chỉ có thể chữa trị một phần cho bà. Tuy nhiên, ngay sau khi tập Pháp Luân Công, bà đã được chữa lành. Khi Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Vương đã rất kiên định vào niềm tin của mình và tiếp tục giảng chân tướng.

Gần liệt hoàn toàn sau khi bị ngã từ cầu vuợt, tập Pháp Luân Công hồi phục thần kỳ

Tháng 5 năm 1995, bà Vương Khắc bị trượt chân và ngã từ một cầu vượt cao sáu tầng. Bà bị bất tỉnh ngay sau khi ngã xuống đất. Một người đi qua đường đã phát hiện ra và đưa bà vào Bệnh viện Trung y Phủ Thuận.

Các bác sĩ đã xét nghiệm và phát hiện rằng bà Vương bị gãy xương sống số 12 ở ngực, áp xe xương, xương cụt và xương ức. Khoang ngực bà Vương có đầy máu. Bà không ngủ được trong nhiều ngày ở bệnh viện và bị nhiều cơn đau liên tục. Bà không thể đứng hay ngồi. Sau một tháng điều trị, gia đình bà đã tiêu hết các khoản tiền tiết kiệm của họ, và phải đưa bà Vương về nhà.

Trở về nhà, bà Vương đã chịu nhiều đau đớn kinh khủng. Bà bị đau khắp người, giống như ai đó chọc đinh và kim vào hai chân của bà. Những cơn đau bà cảm nhận là không thể diễn tả bằng lời. Bà được thông báo rằng phẫu thuật để chỉnh sửa lại một số chỗ có thể khiến chân phải của bà bị liệt, vì thế bà đã từ chối phẫu thuật. Tuy nhiên khi thời gian trôi đi, xương của bà bị “sưng u“ lên (thường gọi là “gia tăng xương”) và các cơ ở chân phải của bà bắt đầu bị teo dần.

Trong nỗ lực cố gắng tự chữa bệnh, bà Vương đã thử nhiều loại khí công nhưng không có kết quả. Sau đó một người trong gia đình đã nói với bà về Pháp Luân Công, miễn là bà chân thành tu luyện, mọi chấn thương của bà đều được chữa khỏi. Bà Vương có biết về một học viên Pháp Luân Công khác sống ở gần nhà ga Phủ Thuận, nên bà đã đến thăm. Bà đã nghe các bài giảng của Sư phụ tại nhà người học viên và cảm thấy rất tốt.

Bà Vương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1996. Chỉ trong hai tháng, bà gần như đã hồi phục hoàn toàn. Bà có thể mua những thùng sơn và mang chúng lên tầng. Bà cũng có thể tự sơn tường. Bà Vương rất vui mừng với sự tiến triển của mình. Không lâu trước đó, bà phải đối mặt với viễn cảnh cuối cùng là bị liệt theo như bệnh viện dự đoán. Nhưng hiện giờ mọi triệu chứng đều biến mất chỉ sau hai tháng tập Pháp Luân Công.

Bị bắt ngay sau khi cuộc đàn áp trên toàn Trung Quốc bắt đầu

Tháng 9 năm 1999, nhiều học viên đã đến Công viên thiếu nhi Phủ Thuận để tập năm bài công Pháp của Pháp Luân Công nhằm trình diễn vẻ đẹp của việc tu luyện. Bà Vương đã đi cùng nhiều học viên khác. Họ bắt đầu tập từ 5 giờ sáng. Ngay sau khi họ hoàn thành các bài tập, công an đã xông đến và đưa nhiều học viên vào các xe cảnh sát. Các học viên bị giữ tại đồn công an Vĩnh An Đài ở thành phố Phủ Thuận. Bà Vương bị giam ở đó trong nửa tháng. Gia đình bà đã bảo lãnh cho bà sau khi trả một khoản tiền lớn.

Bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận

Tháng 7 năm 2000, công an Bàng ở đồn công an Trạm Tiền , thành phố Phủ Thuận đã yêu cầu bà Vương đến đồn công an vì ông ta muốn nói chuyện với bà. Khi bà Vương đến đồn công an Trạm Tiền, công an Bằng đã bảo bà đến đồn công an Thiên Kim. Khi bà đến, bà bị bắt giam và chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận.

Tại trại lao động cưỡng bức, bà Vương thấy rất khó chịu. Hàng ngày bà đều nằm trên giường và cuối cùng đã tuyệt thực để phản đối việc bị đối xử như vậy. Bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trường Tự Cường. Hai tuần sau khi bà đến trại lao động cưỡng bức, bà được thả vì sức khỏe yếu.

Bị giam tại Trại giam Phủ Thuận vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện

Tháng 4 hay tháng 5 năm 2001, bà Vương Khắc đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị một công an ở Phủ Thuận gần Quảng trường Thiên An Môn bắt giữ. Công an đã hỏi bà Vương ở đâu. Bà trả lời rằng bà sống ở Phủ Thuận và đến đây để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà lấy ra một lá thư và đưa nó cho công an. Bức thư viết rằng bà Vương đã khỏi bị liệt sau khi tập Pháp Luân Công. Bà Vương bị đưa đến Văn phòng Bắc Kinh – thành phố Phủ Thuận. Vào ngày hôm sau, bà bị đưa về lại Phủ Thuận và bị giam tại Trại giam Phủ Thuận.

Bà Vương đã bị đau khắp người sau khi bị đưa vào trại giam. Một lính canh đã đưa bà vào bệnh viện để kiểm tra. Lúc đó, bà vẫn đang tuyệt thực. Kết quả khám nghiệm cho thấy sức khỏe bà Vương không thích hợp để bị giam giữ và bà được thả sau ba ngày bị giam tại đây.

Bị bắt tại Bắc Kinh và đưa về Phủ Thuận

Tháng 4 năm 2002, nhà của nữ học viên Khương Kiệt bị lục soát. Bà Vương thường nói chuyện với vợ chồng bà Khương qua điện thoại, nên có vẻ như công an đã lấy được số điện thoại của bà Khương qua bà. Tại thời điểm nhà bị lục soát thì bà Khương ở Bắc Kinh.

Công an ở Phòng 610 thành phố Phủ Thuận và Phòng công an thành phố Phủ Thuận đã điều ba xe cảnh sát đến Bắc Kinh. Cùng với công an ở Phòng Phương Trang tại Bắc Kinh, họ đã tìm thấy bà Vương tại nơi cư trú và đưa bà trở lại Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận. Tại đây bà tiếp tục tuyệt thực để phản đối bị giam cầm. Tuy nhiên, một lính canh đã dùng dui cui điện chích điện vào miệng và mặt bà và ép bà phải giữ thăng bằng một cái ghế ở trên đầu. Một lính canh đã nói với bà Vương, “Bà phải ăn. Nếu bà ăn, bà có thể tập các bài tập công. Tuy nhiên, chỉ tập công khi lính canh sốc điện không có ở đây.

Sau đó, gia đình bà Vương Khắc đã đưa bà về nhà.

Bị giam tại đồn công an Tân Hoa

Một thời gian trước ngày 1 tháng 10 năm 2010, bà Vương Khắc cùng một học viên ở địa phương khác, là bà Từ Quân, đã đến một tòa nhà cạnh đồn công an Tân Hoa để dán nhiều biểu ngữ giảng chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng họ đã bị phát hiện và bị giam tại Trại giam Phủ Thuận.

Trong lúc bị giam, người bà Vương run rẩy không kiểm soát được. Lính canh ở trại giam đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra. Do thể trạng của bà không phù hợp bị giam giữ, họ đã phải thả bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/1/修法轮功重伤痊愈-说真话多次遭中共迫害-243263.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/23/126930.html
Đăng ngày 16-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share