Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Kim Liên Hoa (金莲花 )
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: Đồ Môn, Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 29 tháng 5 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Đồn công an Bát Gia Tử (八家子派出所 )
Thành phố: Duyên Biên
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: cấm ngủ, tẩy não, đánh đập, tra tấn, bức thực, kìm hãm thể xác, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

Người bức hại: Trưởng đồn Vương Tạp và công an có tên là Vương Thái ở Đồn công an Bát Gia Tử

[MINH HUỆ 18-07-2011] Bà Kim Liên Hoa là một học viên người Trung Quốc gốc Triều Tiên ở Đồ Môn, Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm. Ngày 29 tháng 5 năm 2011, bà Kim đã bị bắt vì tập Pháp Luân Công và bị chuyển đến Hào Long nơi bà đã bị công an thẩm vấn và tra tấn. Chỉ đến khi ở trong tình trạng nguy kịch thì bà Kim mới được đưa đến Bệnh viện thành phố Diên Cát để cấp cứu. Dưới đây là lời kể của bà Kim về những ngược đãi mà bà đã trải qua.

Tôi tên là Kim Liên Hoa. Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở Đồ Môn, Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Lúc 3 giờ 30 chiều ngày 29 tháng 5 năm 2011, nhiều người ở Cục công an Duyên Biên và năm công an ở Đội an ninh quốc gia Hào Long đã bắt tôi khi tôi đang làm việc tại thành phố Diên Cát. Họ đưa tôi về Đồn công an Bát Gia Tử ở Hào Long

Trên đường đến đó, họ trùm đầu tôi bằng một túi đen, làm tôi rất khó thở. Trong khi bị giam năm ngày tại Đồn công an Bát Gia Tử, hàng ngày tôi đều bị tra tấn, khiến tôi gần mất mạng. Để đối phó, họ đưa tôi đến một nhà hưu trí trước khi chuyển tôi đến Bệnh viện thành phố Đồ Môn và sau đó là Bệnh viện thành phố Diên Cát. Ngày 15 tháng 6 năm 2011, bệnh viện thông báo rằng họ không thể làm gì hơn cho tôi. Chỉ đến lúc đó tôi mới được thả.

Tuy nhiên, Đội an ninh nội địa Hào Long và công an ở Bát Gia Tử vẫn tiếp tục sách nhiễu tôi bất chấp tình trạng sức khỏe của tôi. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc rời nhà và sống ẩn dật trong khi sức khỏe của tôi vẫn đang hồi phục.

Dưới đây là một loạt những ngược đãi mà tôi phải chịu đựng. (Tôi đã tìm được một vài tấm ảnh miêu tả lại những tra tấn mà tôi phải chịu đựng, nhưng những miêu tả này có thể có chút khác biệt trong việc thực hiện. Do vậy những tấm ảnh này chỉ được dùng với mục đích tham khảo.)

1. Đứng yên trong thời gian dài trong khi hai chân và tay đều bị kéo căng ra xa

2. Bị còng hai tay ở sau lưng với một chai nước ngọt 2 lít nhét giữa cánh tay và lưng để tăng thêm đau đớn. Tôi đã bị tra tấn như vậy nhiều lần trong một ngày, mỗi lần từ 20 đến 40 phút.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-01--ss.jpg
Miêu tả lại với hai tay bị còng ở sau lưng

3. Bức thực bằng nước trong khi mũi của tôi bị bịt lại. Đôi khi công an kết hợp cách tra tấn này với cách thứ hai. Một lần tôi đã bị đau đến múc tôi vùng vẫy hai chân và ngã khỏi ghế.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-02--ss.jpg

Miêu tả lại việc bức thực bằng nước

4. Trùm đầu bằng túi nilon để làm tôi ngạt thở. Đầu tiên họ sẽ dán miệng tôi lại và bóp mũi để làm tôi ngạt thở. Sau đó họ sẽ liên tục chùm đầu tôi bằng một túi nilon.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-03--ss.jpg
Miêu tả lại việc trùm đầu nạn nhân bằng túi nilon

5. Đánh tùy ý vào đầu, ngực và bụng của tôi gần 100 lần bằng một cuốn sách cuộn lại. Hành động này sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì trên người tôi, cho dù tôi rất đau đớn.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-04--ss.jpg

Miêu tả lại việc đánh tùy ý vào đầu nạn nhân bằng một cuốn sách cuộn lại.

6. Trong lúc tôi bị còng hai tay ở sau lưng vào một cái ghế dài, những kẻ tấn công bôi mù tạc dưới mũi tôi, khiến tôi bị bỏng độ ba.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-05--ss.jpg
Miêu tả lại việc bôi mù tạc dưới mũi

7. Bắt tôi ngồi lên một tấm bùa hộ thân Pháp Luân Công với mục đích lăng mạ Pháp Luân Công và phẩm giá của một học viên Pháp Luân Công.

8. Cấm ngủ trong 5 ngày 5 đêm. Để giữ cho tôi luôn thức, họ thường để một cái quạt bật đằng sau tôi.

9. Trong lúc tôi ở bệnh viện, tôi bị còng tay vào buổi đêm. Hàng ngày đều có hai người được hội phụ nữ thôn và chính quyền cử đến.

10. Trong lúc tôi đang cấp cứu ở bệnh viện, Phòng 610 cử ba người ở thành phố Diên Cát, những người đã từ bỏ Pháp Luân Công đến để tẩy não tôi nhằm ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Họ là Phác Anh Tử, một người họ Ngô và một phụ nữ chưa rõ danh tính.

11. Ba năm trước khi chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cần tiền để chữa trị, chính quyền địa phương đã lấy sổ tiết kiệm 22,500 nhân dân tệ và 350 nhân dân tệ tiền mặt của tôi.

Trưởng đồn công an Vương Tạp và công an Vương Thái, những người đóng vai trò chính trong việc tra tấn khi tôi bị giam tại Đồn công an Bát Gia Tử

Những tổ chức tham gia bức hại tôi:

Phòng 610 ở Duyên Biên
Cục công an ở Duyên Biên
Đội an ninh quốc gia ở Duyên Biên
Cục công an Hòa Long
Đội an ninh quốc gia Hòa Long
Đồn công an Bát Gia Tử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/18/朝鲜族法轮功学员金莲花遭酷刑致命危-244061.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/31/127122.html
Đăng ngày 11-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share