Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2022] Tôi đã từ rất lâu bị thứ vật chất màu đen bao quanh mà không tài nào đột phá nổi. Mãi tới gần đây, tôi mới ngộ ra, nên muốn viết bài chia sẻ, những mong các đồng tu không phải đi đường vòng giống như tôi.

Coi quan niệm bất hảo là tốt

Nếu như nói một người là tốt, đầu tiên bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Nếu hỏi tôi, điều tôi nghĩ đến là người rất có năng lực, rất có duyên, ai cũng nói họ là tốt, bình thường có rất ít mâu thuẫn, lại thích làm việc tốt.

Vì quan niệm như vậy, tôi đã dựa vào năng lực để nhận định tu luyện thế nào là tốt hay dở, truy cầu được người khác nói là tốt, chứ không phải là dựa trên Pháp mà xét sự việc này có đúng là tốt hay không. Thế nhưng, tốt xấu hiện nay lại là phản đảo lại.

Ở Trung Quốc, toàn bộ nền giáo dục và cách đánh giá đều kéo người ta đi theo hướng xuống chỗ của người thường nhất, rồi lại nói đó là bình thường, là tốt. Rất nhiều đồng tu bị người thường nói là không tốt. Không ít đồng tu bị người thường đánh giá như vậy mà ảo não, rồi lại cố gắng làm cho “tốt”, cuối cùng lại theo tiêu chuẩn của người thường, giữa đồng tu với nhau cũng dùng quan niệm người thường mà giao lưu, nhưng lại tưởng rằng đó là tu luyện.

Tôi vì cái thứ làm “tốt” này, mà mất mấy năm, vì tôi bị coi là không “bình thường” lắm trong người thường, không mấy khi giao tiếp với mọi người, cách lý giải sự việc cũng không tương đồng với người khác, v.v.. Vậy nên, tôi đã mất nhiều thời gian để thay đổi ở phương diện này, sau đó lại phát hiện ra mình đã biến thành xấu rồi, phù hợp với người thường, nhưng lại không phù hợp với Pháp. Mọi người xung quanh, kể các đồng tu, đều nói tôi tốt, nhưng tôi đã kém xa ban đầu rồi.

Trong mắt người thường, trước kia, tôi bị gọi là chất phác, ngốc nghếch, thực ra là bởi tôi không có chấp trước nào đối với những thứ nơi người thường. Giờ thì tôi lại phải trừ bỏ những chấp trước tự tạo thêm, thành ra tự chuốc thêm những phiền phức không cần thiết.

Thích dựa trên đánh giá của đồng tu để nhận định bản thân và đồng tu xung quanh tu luyện tốt hay dở

Tôi thường thích qua lại với những đồng tu mà tôi cho là tu tốt, cuối cùng hình thành một vòng nhỏ hẹp, thành ra tự mình đóng khung tu luyện của chính mình.

Có những quan niệm mà bản thân không tiếp nhận thì cũng không nhất định là sai; bản thân coi là tốt cũng không nhất định thực sự tốt. Nhưng khi chỉ loanh quanh giao lưu với những người mà nhận thức và quan niệm không khác biệt lắm sẽ có thể làm cho tư tưởng của người ta trở nên chật hẹp, lại còn đốc thúc nhau, khiến ai cũng không nhảy ra khỏi quan niệm đó được. Vì không ngộ được trên Pháp, lại rất ít học Pháp nên tôi chỉ làm theo đồng tu, chứ không phải chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng để làm các việc. Đó là một vòng tuần hoàn ác tính, càng không ngộ tới, tôi lại càng làm theo đồng tu, cuối cùng đến mức ngay cả một chút Pháp Sư phụ giảng cũng nghĩ không ra, dẫn đến tình trạng không tu luyện.

Ngưỡng mộ đồng tu, học theo đồng tu

Học hỏi từ các đồng tu, việc đó xem ra không có vấn đề gì, có thể học tập những đồng tu làm tốt, tiếp thu những mặt tốt của đồng tu. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận một đồng tu là tốt hay xấu đều là dựa trên nhận thức của bản thân hay đánh giá của các đồng tu khác mà phán đoán. Thực ra, có những lúc tôi lại tưởng khuyết điểm của đồng tu là tốt và học theo, rồi tạo thành can nhiễu cho tu luyện của bản thân, cuối cùng mới biết đó là sai lầm, rất khó cải biến. Tôi ngộ rằng, chúng ta cần hoàn toàn chiểu theo Pháp mà làm, cần lý giải dựa trên Pháp, không cần để tâm đến bình phẩm của người khác, không được nhìn theo đồng tu.

Đồng tu cha mẹ có thể can nhiễu nghiêm trọng đến tiểu đệ tử

Đây là nguyên nhân căn bản của thứ vật chất màu đen bao vây tôi. Bao lâu nay, tôi đánh giá tốt xấu, quyền quyết định việc gì đều là do mẹ quyết định, dẫn đến mọi quan niệm tốt xấu, thiện ác của tôi đều xuất phát từ mẹ tôi. Tôi nhận ra điều này sau khi trải qua một khổ nạn lớn mà một chút Pháp, tôi cũng không nghĩ ra được, nghĩ đến toàn là lời nói của mẹ và các đồng tu xung quanh. Tôi cố gắng nhớ lại xem Sư phụ đã giảng như thế nào mà không nhớ nổi bất cứ điều gì, không biết Sư phụ đã giảng những gì.

Thông qua nỗ lực học Pháp, tôi thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn không sao thoát ra khỏi khổ nạn, trong tâm rất nhiều nghi vấn. Cuối cùng, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi: giống như nhà khoa học phát minh, sáng tạo ra rất nhiều thứ, rồi đặt ra một định luật, nếu cứ loanh quanh trong cái định luật ấy mà học thì vĩnh viễn không nhảy xuất ra khỏi cái khung ấy. Mà mẹ vẽ ra cho tôi cái vòng tròn, khiến tôi bao lâu nay không thể chuyển biến bản thân. Ngay cả khi tôi có thể ý thức ra được, nhưng vẫn ở trong quan niệm của mẹ mà nhìn nhận, gặp khảo nghiệm cũng không kiên định được. Bởi vì tôi trường kỳ học theo người khác, không có lý giải của bản thân nên vẫn luôn không thể chuyển biến một cách chân chính.

Thận trọng quá mức

Tôi rất sợ mình có tâm tật đố và hiển thị. Gặp sự việc nhỏ cũng đi tìm xem mình có hai cái tâm này không, vậy nên ngược lại, khiến chấp trước càng nặng, không có chuyện cũng thành có chuyện. Cái tâm sợ kia lại bị chính mình phóng đại lên, lại thêm suy nghĩ “nếu không làm tốt sẽ bị bức hại”, rốt cuộc càng muốn cố gắng làm tốt, lại càng thành ra tệ hơn, ngày nào cũng sống trong trạng thái lo lắng, sợ sệt. Sau này, khi ý thức được đó là chấp trước, tôi đã bình tâm lại, không nghĩ gì nữa, làm được tốt hay không tốt cũng không nghĩ nữa, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, chỉ nghiêm túc làm tốt các việc trước mắt là được rồi, như vậy hóa ra lại làm được.

Cảm ngộ lớn nhất của tôi là nhất định phải dĩ Pháp vi Sư, không thể học theo đồng tu, không được dựa vào đánh giá tốt xấu của người khác để nhận định việc này làm đúng hay không. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới nhận ra điều đó. Có thể có người cũng gặp tình huống như tôi. Bởi vậy, tôi viết ra bài chia sẻ này, nếu có gì không đúng, mong các đồng tu góp ý.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/13/436719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/19/199243.html

Đăng ngày 13-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share