Bài viết của một đệ tử trẻ tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-11-2021] Tại công ty của tôi có một hiện tượng tồn tại khá phổ biến: Nhiều nhân viên đồng cấp có mức đãi ngộ giống nhau nhưng khối lượng công việc lại chênh lệch nghiêm trọng. Tôi là một trong số những người bị giao nhiều việc nhất nhưng tiền lương lại không hề tăng.

Thiếu công bằng khi phân bổ công việc

Lãnh đạo công ty của tôi không quan tâm đến sự công bằng hay chiến lược lâu dài, họ chỉ cố làm thế nào để bản thân bớt phải lo nghĩ nên thường xuyên giao thêm việc cho những người có năng lực tốt hơn; kết quả là: người càng có năng lực thì khối lượng công việc càng nhiều, đồng thời phải chịu mệt mỏi, phê bình nhiều hơn, còn người năng lực kém hơn thì lại nhàn hạ, đã tồn tại trường kỳ như vậy rồi, hình thành vòng tuần hoàn ác tính. Có lẽ đa số các xí nghiệp quốc doanh đều tồn tại hiện tượng này ở các mức độ khác nhau, bởi vì lãnh đạo hiện tại đều không chú trọng bồi dưỡng nhân tài, cũng không cân nhắc đến tính công bằng và phát triển lâu dài, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ trước mắt của bản thân, không đủ sự công tâm và trách nhiệm.

Tôi chính là một trong những nhân viên có khối lượng công việc rất lớn, bởi vậy tôi thường xuyên oán hận bất công, cảm thấy bị công ty chiếm dụng nhiều tinh lực và thời gian quý báu. Mặc dù biết được rằng đó là tâm oán hận, tâm tật đố, cần phải tu bỏ, nhưng mỗi lần gặp sự tình như vậy thì vẫn khó giữ vững bản thân.

Làm thế nào để đối đãi với bất công

Hai ngày trước đọc đến phần “Chuyển hoá nghiệp lực” trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên ngộ ra rằng: Nếu như khối lượng công việc của tôi cao hơn các đồng nghiệp, cấp trên đẩy lượng công việc bổ sung đó cho tôi sẽ phải cấp đức cho tôi, và khi tôi phó xuất chịu khổ trong công việc, nghiệp lực của tự thân cũng được chuyển hoá thành đức, nếu như lúc này tôi không phàn nàn oán hận, thản nhiên tiếp nhận, tâm tính đề cao lên, công mà Sư phụ cấp cho tôi để tăng công sẽ khiến phần đức đó diễn hoá thành công, tầng thứ cũng đề cao lên, nhất cử tứ đắc. Còn nếu như tôi oán trách, cũng chỉ đơn thuần đắc được một phần đức mà thôi, tâm tính và tầng thứ không đề cao lên được. Như vậy cũng giống như làm việc khổ nhọc, mất thời gian, quả thật không đáng! Vừa nghĩ như thế, tâm oán hận của tôi với lãnh đạo liền dễ dàng biến mất. Lãnh đạo chỉ là một quân cờ, ông ấy bị an bài để diễn vai này, thực chất là để giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tầng thứ.

Về tâm tật đố, nhìn thấy đồng nghiệp nhàn hạ ngồi xem điện thoại, chơi trò chơi, tôi thì đang mải miết gõ bàn phím bận rộn hoàn thành công việc, nhưng nếu xoay lại mà nghĩ như thế này liền bình thường trở lại: Mục tiêu của tôi và họ là khác nhau, tiêu chuẩn đo lường và yêu cầu tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Đời này của họ kết thúc sẽ tiếp tục luân hồi, cho nên có nghiệp lực cũng không cần vội vàng bồi hoàn toàn bộ. Còn tôi cần tu luyện viên mãn, nhất định phải dốc sức tận dụng thời gian chịu khổ tiêu nghiệp, tu bỏ chấp trước, mới có thể không ngừng đề cao tầng thứ, cuối cùng viên mãn hồi thăng.

Tu luyện là có thời gian bắt đầu và kết thúc, nếu so sánh con đường tu luyện với một đoạn thẳng, hoành độ là thời gian, tung độ là tầng thứ. Thuận theo thời gian trôi qua, hết thảy mọi người chung quy cũng cần đi đến lúc Chính Pháp kết thúc, nhưng đoạn thời gian này nên sống như thế nào, những người khác nhau với mức độ tinh tấn khác nhau, vị trí cuối cùng cũng tuyệt đối cũng sẽ khác nhau.

Nếu như là một người bình thường, có đạo đức tu dưỡng khá cao, có thể ước thúc bản thân không trôi theo dòng, không gia tăng nghiệp lực, khả năng đoạn thẳng này là một đường thẳng ngang; nếu như là một người thường cầu danh trục lợi, phóng túng bản thân, sẽ là một đường chéo hướng xuống dưới, nhìn giống như đã bước qua một đoạn nhân sinh an dật, đắc ý, điểm cuối chờ đợi người đó là một vực sâu không đáy và sự bồi hoàn vô tận; còn chúng ta, những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần bước tới viên mãn, trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, cần trở về quả vị cao như vậy, đó phải là một đường gần như thẳng đứng hướng lên trên, mà mức độ tinh tấn của chúng ta sẽ quyết định độ lệch, cũng chính là tốc độ đề cao, cùng với độ cao và tầng thứ ở điểm cuối của đoạn thẳng vào lúc kết thúc Chính Pháp.

Như vậy rốt cuộc đoạn thẳng này làm thế nào có thể đạt được đến vị trí cao đây? Cần phải không ngừng tiến lên trên tại mỗi phân đoạn nhỏ. Cũng chính là tại mỗi một phân đoạn thời gian tương ứng, đều phải có cơ hội đề cao. Nhìn nhận như vậy, người tạo ra mâu thuẫn cho chúng ta thật sự chính là đá lót đường để chúng ta bước lên Trời, nếu không cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi.

Sư phụ giảng:

“…tôi sẽ bảo chư vị một câu này: Vì chư vị đã là người tu luyện, nên chư vị mới gặp phải [như thế]; vì chư vị đã là người tu luyện, nên những việc đó vô luận là phản ứng chính diện, hay là phản ứng phụ diện, thì đều là ‘hảo sự’. (vỗ tay nhiệt liệt) Là vì chúng là trên con đường tu luyện của chư vị, là chuẩn bị cho chư vị đề cao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Khi chúng ta trải qua những đoạn thời gian thoải mái, an nhàn, thì đoạn thời gian đó sẽ không có đề cao gì lớn, thậm chí có khả năng đang trượt xuống. Thời gian Chính Pháp là hữu hạn, nếu như chúng ta đến từ tầng thứ càng cao thì chúng ta cần phải đề cao càng nhanh hơn bao giờ hết so với những người khác trong mỗi đoạn thời gian, cũng chính là độ dốc càng lớn hơn nữa. Chúng ta không thể lãng phí một chút thời gian nào.

Ngược dòng mà lên, cho nên mới càng khó. Sư phụ đã giảng:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Chỉ cần đạt, phù hợp tới yêu cầu của Pháp tại các tầng thứ khác nhau, thì có thể một mạch tu lên trên. Sư phụ căn cứ theo tình huống khác nhau của mỗi đệ tử, vì mỗi cá nhân chúng ta mà dày công an bài con đường tu luyện để chúng ta có thể đi về viên mãn. Chúng ta không được cô phụ sự tín nhiệm và kỳ vọng của Sư phụ đối với chúng ta.

“Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/21/如果修炼之路是一条线段-你的斜率是多少–433746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197071.html

Đăng ngày 13-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share