Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 01-01-2022] Tôi bắt đầu đắc Pháp tu luyện vào năm 2008. Trước đó, tôi từng tu luyện trong một tôn giáo hơn 20 năm nhưng tôi luôn cảm thấy đây không phải là điều mình thực sự mong muốn. Tôi đã phát tự nội tâm mình và cầu xin Thần Phật giúp tôi tìm được một chân Pháp có thể khiến sinh mệnh tôi phản bổn quy chân.

Tôi đã trở về Đài Loan thăm cha mẹ mình vào năm 2008. Trong một lần tản bộ vào sáng sớm, tôi nhìn thấy một nhóm người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên nền nhạc du dương phát ra từ trong sân vận động của trường tiểu học Tú Lãng. Nét mặt tường hòa của họ khiến tôi vô cùng cảm động và tôi quyết định khi trở về nhà sẽ theo học pháp môn này.

Sau khi trở về nhà của mình ở huyện Vân Lâm, Sư phụ đã an bài cho tôi tìm thấy thông tin về lớp học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp trên tờ truyền đơn kẹp bên trong một tờ báo. Tôi đã tham dự lớp học và chăm chú lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Trong lúc xem băng hình, tôi nhìn thấy ánh sáng vàng và trắng phát ra từ màn hình, màu vàng đặc biệt chói sáng. Sư phụ đã điểm hóa để tôi minh bạch rằng tôi đã thực sự đắc Pháp. Tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm thấy một môn tu luyện có thể giúp tôi phản bổn quy chân.

Không lâu sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, các sinh mệnh ở không gian khác bắt đầu đến can nhiễu khiến tôi trường kỳ rơi vào trạng thái buồn ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nhập tâm tu luyện. Bởi vậy tôi quyết định tham gia luyện công tập thể với hy vọng có thể tạo ra một bước đột phá trong tu luyện. Tuy nhiên, do bị buồn ngủ trên đường đi đến điểm luyện công nên tôi đã gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Ở trong bệnh viện, gia đình tôi nhất quyết yêu cầu tôi phải phẫu thuật một bên chân bị gãy. Tôi nói với họ rằng: “Tôi không bị chảy máu và da của tôi còn nguyên vẹn, tôi không cần phải phẫu thuật”. Nhưng do tôi mới bắt đầu tu luyện, không biết thực tu là như thế nào nên đã không dùng chính niệm để đối đãi với ma nạn, đồng thời tiếp thụ ý nguyện của gia đình mình và làm phẫu thuật. Một chiếc đinh sắt đã được gắn vào đùi tôi. Sau đó tôi rất đau đớn và bắt đầu giải đãi trong tu luyện.

Lúc còn nằm trong bệnh viện, Sư phụ đã cho tôi thấy một cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Tôi có một ngôi nhà rất đẹp nhưng vì tôi từng đi theo một số pháp môn khác nhau nên tà ma, lạn quỷ đã trú ngụ ở trong đó. Chúng tức giận vì biết tôi muốn tu luyện Đại Pháp nên chúng đã phá hủy căn nhà. Tôi không thể tin được là chúng lại có thể đối xử với tôi tệ bạc như vậy sau ngần ấy năm tôi cung phụng chúng.

Tôi hiểu rằng có được cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã thành tâm nhận lỗi với Sư phụ và quyết tâm bước vào tu luyện Đại Pháp một lần nữa.

Sau khi tỉnh lại, tôi vội vàng gọi điện cho các học viên khác và nhờ họ mang đến cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhất định phải tu luyện tinh tấn.

Giảng chân tướng và cứu người

Tôi thường đọc tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục trên trang Minh Huệ Net. Sự thống khổ mà các học viên phải trải qua khiến tôi bật khóc và cảm thấy thật thương tâm. Tại sao những người lương thiện lại bị bức hại tàn khốc chỉ vì đức tin của họ? Vì vậy tôi quyết định tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng về Trung Quốc để giúp giải cứu các học viên đang bị bức hại.

Ban đầu gọi điện đến hệ thống cảnh sát, tư pháp và kiếm sát, tâm tình tôi bất ổn và trong tâm cũng có phần sợ hãi. Tôi cố gắng bình ổn tâm lại và phủ nhận nỗi sợ hãi. Tôi muốn dùng trí huệ được Sư phụ cấp cho để giảng chân tướng cho họ.

Tôi chân thành nói với họ: “Đừng tiếp tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Toàn thế giới đều biết rằng ĐCSTQ không tốt, ĐCSTQ tin vào chủ nghĩa Mác, nó là tà linh đến từ phương Tây. Nó đã phá hủy nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa và bức hại người dân Trung Quốc. Nó đã giết chết rất nhiều người dân vô tội thông qua các cuộc vận động chính trị khác nhau. Người dân Trung Quốc thật đáng quý, xin đừng để bị lừa dối bởi tà đảng. Tôi hy vọng các bạn có thể tránh xa Trung Cộng, tránh xa thảm họa bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ liên đới của nó”.

Tôi đối xử với những người nhận điện thoại giống như với thân nhân của mình. Nhiều người cảm thấy tôi lương thiện và thực sự quan tâm đến họ, vì vậy họ đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Có một đêm trong giấc mộng, Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng của một trận giao tranh chính tà kịch liệt. Có một cái miệng khổng lồ được tổ thành từ các lạp tử đầy màu sắc, nhưng màu của các lạp tử lại dần dần chuyển thành trắng. Tôi nghĩ Sư phụ đang ám chỉ rằng tôi làm chưa đủ tốt. Tôi cần tiếp tục tu luyện bản thân thật tốt, giảng chân tướng và làm tốt việc trợ giúp Sư phụ cứu người.

Tôi quyết tâm gọi điện mỗi ngày để hỗ trợ các học viên ở Trung Quốc đại lục, việc này đã giúp tôi đề cao tâm tính nhanh chóng. Thông qua việc gọi điện thoại, tôi đã tìm thấy nhiều tâm chấp trước của mình như: tư tâm, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm danh lợi, tâm lãnh đạm và chấp trước vào tình. Tất cả những chấp trước này đã dần dần bị tiêu trừ trong quá trình tôi gọi điện thoại giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Nhưng cái ‘mất’ mà chúng tôi giảng không phải [theo] phạm vi nhỏ ấy; chúng ta trong quá trình tu luyện, thì những tâm mà một người tu luyện cần vứt bỏ là rất nhiều: tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ; rất nhiều các loại tâm chấp trước đều phải vứt bỏ hết. Cái mất mà chúng tôi giảng là [cái mất] theo nghĩa rộng: trong toàn bộ quá trình tu luyện, cần phải ‘mất’ đi tất cả các chủng chấp trước, các chủng dục vọng của người thường”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Có một lần khi thực hiện cuộc gọi, tôi đã bị người ở đầu dây bên kia liên tục mạ lị. Lúc đầu, tôi cảm thấy thật ủy khuất vì bản thân không làm gì sai, tôi chỉ muốn nói cho họ biết chân tướng nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Sau đó tôi hiểu rằng Sư phụ đang giúp tôi chuyển hoá nghiệp lực.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được Sư phụ chăm sóc và bảo hộ. Tôi biết rằng sinh mệnh của tôi đã được Sư phụ kéo dài thêm. Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu người và tôi muốn làm thật tốt việc này.

Hiện tại tình hình dịch bệnh đang diễn ra nghiêm trọng, tôi muốn nói qua điện thoại với tất cả chúng sinh rằng: “Toàn thế giới đều biết ĐCSTQ là tà ác, bạo chính tất sẽ bị diệt vong. Ông Trời nhất định sẽ diệt trừ Trung Cộng. Chúng ta hãy tránh xa nó để bảo đảm an toàn cho bản thân. Xin hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi hy vọng các bạn sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng ta có thể cùng nhau cứu vãn đất nước Trung Quốc vì Trung Quốc không phải là Trung Cộng”.

Khi tâm từ bi xuất lai, chúng sinh nghe điện thoại có thể cảm nhận được sự thiện lương của tôi. Vào thời điểm tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng ở tỉnh Hồ Bắc, nhiều người đã đưa ra được lựa chọn đúng đắn và thoái đảng.

Có lần tôi gọi điện tới một đồn cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương, và nói với người nghe điện thoại bằng giọng ấm áp: “Chào anh! Anh là một người có trí tuệ và tốt bụng, đừng để bị ĐCSTQ lừa dối và giúp nó bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Đại Pháp không tự sát, không hại người, không tham gia vào chính trị. Họ chỉ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt.

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, giành được hơn 3.000 giải thưởng từ xã hội quốc tế. Giang Trạch Dân chỉ vì tật đố nên đã lợi dụng quyền lực quốc gia để vu khống hãm hại Pháp Luân Công. Ông ta đã ra lệnh bức hại, tàn sát và thậm chí là mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi chỉ muốn nói với các anh rằng đừng để bị ĐCSTQ lừa dối, đừng trở thành con dê thế tội cho nó. Tội ác tra tấn, tội ác chống lại loài người và tội ác diệt chủng của nó cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Tôi hy vọng các anh minh bạch chân tướng, hãy để lại một lối thoát cho bản thân, thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì sự an toàn của mình và cùng nhau cứu lấy đất nước Trung Hoa”.

Viên cảnh sát lắng nghe điện thoại trong im lặng và sau đó đồng ý thoái đảng. Anh ấy hy vọng tôi có thể giảng nhiều hơn một chút vì có nhiều đồng nghiệp của anh cũng đang lắng nghe.

Nghe vậy tôi có hơi lo lắng nhưng sau đó tiếp tục nói: “Chúng tôi tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người sống chân thành, thiện lương và nhẫn nại. Chúng tôi cố gắng hết sức để đối xử tốt với người thân trong gia đình cũng như những người khác. Chẳng hạn, nếu tôi gặp mâu thuẫn với người thân, tôi sẽ hướng nội để xem mình làm chưa tốt ở đâu, từ đó quy chính lại bản thân dựa trên Pháp.

Anh ấy nói giá mà anh cũng làm được giống như vậy. Tôi lại tiếp tục: “Anh biết không, làm người là khổ, tôi hy vọng anh có thể giữ được thái độ lạc quan khi đối diện với khổ nạn. Có đôi khi chúng tôi bị người ta mạ lị, sỉ nhục khi thực hiện các cuộc gọi, nhưng chúng tôi không bận tâm bởi vì điều mà chúng tôi muốn là người dân Trung Quốc được bình an. Nguyên vốn thân thể tôi trước đây không được tốt, nhưng nhờ tu luyện Đại Pháp mà trở nên khỏe mạnh, gia đình hòa ái, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ.

“Tôi hy vọng anh có thể ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Đừng tham gia vào bức hại các học viên Đại Pháp thì anh sẽ có một tương lai tốt đẹp. Xã hội quốc tế lên án Trung Cộng chứ không phải người dân Trung Quốc. ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều bất hảo, gây ra bao nhiêu thiên tai nhân họa. Tôi hy vọng tất cả các anh thoái đảng càng sớm càng tốt và đặt định được tương lai tươi sáng cho bản thân”.

Nhiều cảnh sát nghe xong minh bạch chân tướng và đã đồng ý làm tam thoái. Tôi cũng nói với họ: “Xin hãy đối xử tốt với các học viên Đại Pháp. Bức hại người tốt sẽ bị thiên thượng trừng phạt và liên lụy gia nhân. Nếu anh có thể sử dụng quyền hạn của mình để bảo vệ các học viên thì anh và gia đình sẽ đắc được phúc báo”.

Thực tu

Vài tháng trước, khi tôi đang đi xe máy trên đường thì bị một chiếc xe bán tải đâm vào. Tôi liền nghĩ, chắc là mình đã tu luyện không tốt. Người tài xế đỡ tôi dậy, tôi nhìn chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe máy bị vỡ tan tành. Cậu ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra nhưng tôi đã giữ chính niệm và nói rằng tôi vẫn ổn. Tôi lấy ra một số tài liệu giảng chân tướng và một bông hoa sen bằng giấy nhỏ [bùa hộ thân] và đưa cho cậu ấy. Sau đó tôi trở về nhà.

Trong suốt thời gian đó, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mặc dù tôi phải chịu đựng đau đớn trong khoảng hai tuần nhưng tôi vẫn kiên định chính niệm, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực và kiên trì làm tốt việc giảng chân tướng cứu người. Tôi vẫn cùng đồng tu đi phát các tài liệu chân tướng và tham gia hoạt động luyện công tập thể.

Trên đường về nhà sau mỗi buổi luyện công vào sáng sớm, tôi thường đặt tài liệu giảng chân tướng trước cửa mỗi ngôi nhà. Tôi cũng nói với những người hữu duyên mà tôi gặp trên đường rằng hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để giúp họ tránh xa vi rút và thảm họa.

Cuộc sống trước đây của tôi rất thống khổ. Tôi sinh được hai người con và cả hai đều phải sinh mổ. Tôi có rất nhiều vết sẹo ở chân do bị phẫu thuật sau khi gặp tai nạn xe hơi. Mỗi một khổ nạn đến với tôi tưởng chừng như khó có thể vượt qua. Tôi biết rằng tất cả đều là do nghiệp lực của bản thân tạo thành. Nhưng thật may mắn bởi tôi có được cơ duyên đắc Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai.

Mỗi ngày, tôi đều cố gắng làm tốt công việc của mình và chăm sóc gia đình thật tốt. Ngay cả khi người thân ghé thăm chúng tôi vào ngày nghỉ, tôi vẫn có thể duy trì lịch trình bình thường của mình: sáng sớm luyện công, học Pháp vào buổi tối và gọi điện thoại giảng chân tướng về Trung Quốc vào ban ngày.

Tôi vô cùng biết ơn ân từ bi cứu độ của Sư phụ. Sau tất cả những khổ nạn mà tôi đã trải qua, tôi sẽ dùng sinh mệnh mới này để không ngừng quy chính bản thân trong Đại Pháp, không ngừng tinh tấn, nghe lời Sư phụ, tu tốt bản thân, làm tốt việc cứu người, và viên mãn cùng Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/435028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/10/198063.html

Đăng ngày 12-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share