Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 009-12-2021] Tôi năm nay gần 80 tuổi và đã may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 1995. Trước khi đắc Pháp, tôi là một người bệnh tật đầy mình, sắp phải từ bỏ cõi đời này. Chưa đầy ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều không chữa mà khỏi, thị giác vốn mơ hồ nhìn không rõ của tôi đã hồi phục trở lại. Tôi thậm chí còn có thể đọc chữ rất nhỏ. Hơn nữa, lưng của tôi vốn bị còng gần 90 độ do thoát vị đĩa đệm giờ cũng đã thẳng trở lại.

Tôi đến Hoa Kỳ sinh sống vào năm 2014 và bắt đầu tham gia giúp đỡ ở điểm giảng chân tướng. Ở điểm giảng chân tướng mọi việc cần phải đúng giờ, đúng địa điểm, còn tôi ở Đại Lục vốn quen làm việc theo ý thích, nên cảm thấy ở đây bị mất tự do. Trong quá trình này, tôi cũng gặp một số sự việc khó tiếp nhận và khó lý giải, khiến tôi bị áp lực rất lớn.

Vì trước đó tôi chưa từng gặp mâu thuẫn với các đồng tu khác, nên khi gặp vấn đề không hề có thói quen hướng nội. Đây là một thiếu sót lớn trong tâm tính của tôi. Tôi càng hướng ngoại, tình huống càng trở nên khó chịu hơn. Mặc dù trên bề mặt tôi không tranh chấp với đồng tu nhưng trong tâm tôi lại bất ổn – Tôi đã không thực sự tu luyện tinh tấn hay làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi thực sự đã khiến Sư phụ từ bi thất vọng.

Cuối cùng Pháp của Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, Sư phụ giảng:

“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? Mọi người ai với ai cũng tốt, không có xung đột về lợi ích, không có can nhiễu nhân tâm, chư vị ngồi nơi kia [hỏi] tâm tính đề lên cao là sao? Như thế không thể được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Thực ra rất nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa trong câu ấy; vì sao tại vùng đất Trung Quốc có thể xuất hiện những kẻ sỹ đại đức, tại sao có thể xuất được cao công? Rất nhiều người không biết được hàm nghĩa chân chính của những lời mà người tại cao tầng giảng thuyết, cũng không biết được cảnh giới cũng như trạng thái tư tưởng của người tại cao tầng tại cảnh giới cao đang ở. Tất nhiên chúng tôi giảng rồi, [nay] không nói về ý nghĩa của nó là gì; [mà] mọi người nghĩ xem, chỉ có ở chỗ quần thể con người phức tạp đến thế, ở hoàn cảnh phức tạp nhất mới có thể tu lên cao công; là có ý như thế.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Lời giảng của Sư phụ khiến toàn thân tôi chấn động, tư tưởng đột nhiên sáng tỏ. Tôi hiểu rằng hoàn cảnh phức tạp là điều tốt cho sự tu luyện của tôi. Sau khi tôi minh bạch ra Pháp lý này, Sư phụ đã giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi mọi phàn nàn và oán hận. Tôi lại hào hứng tu luyện như thuở ban đầu. Tôi đã quyết tâm học Pháp nhiều hơn, chính lại bản thân trong Pháp và làm tốt ba việc.

Tham gia phát báo

Năm 2015, tôi tình nguyện tham gia phân phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên và thu thập các kệ báo. Một vài học viên khác chịu trách nhiệm trưng bày bảng quảng cáo. Một lần, người phụ trách bộ phận quảng cáo rao vặt nhờ tôi giúp phát báo giấy và thu lại những tấm bảng trưng bày. Sau vài ngày, tôi nhận thấy mọi người khá vất vả, cả nhóm phải thu thập những tấm bảng trưng bày, bàn, khung đỡ và phân phát chúng. Tôi thấy rằng nếu cải tiến một chút, chỉ cần một người cũng có thể hoàn tất công việc, sẽ tiết kiệm thời gian cho các học viên làm các việc Đại Pháp khác. Tôi đã nói chuyện với người phụ trách và cô ấy thực sự rất vui. Cô ấy đề nghị tôi làm việc đó toàn thời gian và muốn chỉ định hai người giúp tôi. Tôi nói với cô ấy rằng một mình tôi có thể làm tất cả, chỉ cần chăm chỉ hơn một chút và mua cho tôi một chiếc xe đẩy dụng cụ.

Cứ như vậy, bắt đầu từ năm 2017, tôi đã trưng bày bảng quảng cáo bên cạnh lối vào ga tàu điện ngầm ở khu Flushing và phân phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên 6 đến đến 7 ngày mỗi tuần bất kể thời tiết nắng mưa. Sau khi trở về nhà vào buổi tối, tôi học Pháp và sau đó gọi điện thoại cho những người Trung Quốc trên nền tảng giảng chân tướng. Mặc dù công việc đầy thử thách, nhưng tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người. Nhiều người trong số họ đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ví dụ, một người phụ nữ họ Tăng đã quyết định tu luyện Đại Pháp sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy tin rằng Đại Pháp thật kỳ diệu, thực sự vĩ đại, và đã giới thiệu Đại Pháp cho gia đình và bạn bè của mình. Hiện tại mẹ và em gái của cô ấy cũng tu luyện. Tôi hiểu rằng chỉ cần tôi cứu người với tâm thuần tịnh, Sư phụ sẽ an bài cho chúng sinh đến nghe chân tướng và đắc Pháp.

Trong suốt hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra xung quanh tôi và nhiều người đã chứng kiến ​​sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/434511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197077.html

Đăng ngày 13-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share