Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2022] Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công khác, có tên là “xóa sổ” nhằm cố gắng ép buộc các học viên phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Theo chỉ thị của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đội cảnh sát quốc bảo phải thực hiện chính sách tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình vượt qua những lời đe dọa, sách nhiễu và tra tấn của họ.

Giả vờ quan tâm

Khi bắt đầu “kế hoạch” thuyết phục tôi ký vào bản cam kết từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, các cảnh sát đã lấy lý do quan tâm đến sức khỏe của tôi và động viên tôi tìm đến họ để được giúp đỡ nếu gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong sinh hoạt. Họ “ghé thăm” và theo dõi tôi, đồng thời nói chuyện với những người thân của tôi để thu thập thông tin.

Tôi đã không bị lừa dối bởi âm mưu của họ và không hợp tác với họ, nhưng những chuyến thăm của họ sau đó trở nên thường xuyên hơn. Họ dần bộc lộ bản chất thật của mình: họ trở nên mất kiên nhẫn, tranh cãi và đe dọa đánh đập tôi.

Nguy cơ mất việc làm

Khi tôi tiếp tục từ chối ký vào bản cam kết, các viên chức đã giữ tôi ở lại văn phòng khu phố trong một thời gian dài nên tôi không thể đi làm. Họ gây áp lực với tôi bằng cách nói rằng họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích.

Họ uy hiếp tôi rằng: “Chúng tôi có rất nhiều thời gian dành cho anh, anh không có đủ khả năng để chơi lại với chúng tôi đâu”, họ còn nói thêm: “Trong thành phố này có rất ít học viên chưa bị ‘chuyển hóa’. Anh không phải là trường hợp khó khăn nhất, chúng tôi đã xử lý những trường hợp còn khó hơn anh. Những ai từ chối ‘chuyển hóa’ thì sẽ bị kết án”.

Họ còn lấy công việc của tôi ra để đe dọa: “Chúng tôi đã biết nơi anh làm việc. Nếu anh không ký vào tờ giấy này thì anh sẽ bị mất việc và chủ nhà sẽ đuổi anh ra ngoài đường”.

Hướng nội tìm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ

Tôi biết cựu thế lực vì để hủy hoại con đường tu luyện của tôi mà tiến hành cái gọi là khảo nghiệm toàn diện này. Tôi đã nhanh chóng hướng nội để tìm ra các thiếu sót của bản thân. Với tâm thái tu luyện Đại Pháp kiên định không gì lay chuyển, tôi cảm thấy bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp xảy đến.

Một sĩ quan trẻ dùng ngón tay ấn vào trán tôi và nói: “Từ trước đến giờ, chúng tôi đã đối xử tử tế với anh. Anh có tin hay không thì tùy, chúng tôi có thể điều một tá sĩ quan tới đây để đè anh xuống và buộc anh phải ký vào các giấy tờ này chỉ trong khoảng 10 phút”.

Tôi im lặng và nghĩ: “Tôi đã phóng hạ sinh tử từ lâu rồi. Nếu họ dùng ngoại lực để ép buộc tôi ký thì đó không phải lỗi của tôi, tôi cũng không cần chấp trước vào kết quả vì Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) biết trong tâm tôi thực sự nghĩ gì. Tuy nhiên, tôi không nên để cảnh sát phạm tội với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp”.

Sau đó tôi đã thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ để không cho phép các sĩ quan thực hiện lời đe dọa của họ. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh tôi và biết tất cả mọi chuyện, vì vậy tâm lý tôi thản nhiên và không cảm thấy lo lắng về những lời đe dọa của họ.

Giải thể cuộc bức hại

Sau đó, một nhóm người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, quản lý khu phố, cảnh sát quốc bảo, đồn cảnh sát địa phương và những người được gọi là “chuyên gia” khác cùng đến gặp tôi. Trước khi rời đi, họ nhắc nhở tôi một lần nữa rằng họ sẽ dùng bạo lực để ép tôi phải ký vào cam kết.

Tôi mỉm cười và trả lời: “Đó là điều các anh không thể làm”. Tín tâm kiên định của tôi vào Sư phụ đã xoay chuyển được tình thế, kết quả là họ đã không bao giờ quay trở lại, việc cưỡng chế ký vào tài liệu hoặc lấy dấu vân tay cũng không xảy ra.

Chúng ta hãy ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:

“… Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch

“… Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/2/436324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/10/198062.html

Đăng ngày 12-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share